Copa America: Người hùng & Tội đồ

06:49 ngày 25-06-2015
Jose Pekerman là nhân vật đặc biệt trong lịch sử bóng đá Argentina. Đó không phải HLV từng đưa Albiceleste lên ngôi cao nhất ở World Cup, cũng chẳng phải danh thủ hàng đầu cỡ Messi, Maradona hay Kempes, nhưng Pekerman đã tạo ra những lứa cầu thủ xuất sắc của Argentina mà nhiều người trong số đó chuẩn bị… chống lại ông ở tứ kết Copa America 2015.
Copa America: Người hùng & Tội đồ

Pekerman chắc chắn là một trong những chuyên gia đào tạo trẻ hay nhất thế giới. Dưới thời của ông và sau này là trợ lý Hugo Tocalli, Argentina vô địch thế giới cấp bóng đá trẻ như cơm bữa. Quan trọng hơn, Pekerman tạo ra phân nửa số cầu thủ Argentina dự Copa America 2015, cụ thể và ấn tượng hơn nữa là có đến 8/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Albiceleste là sản phẩm có dấu ấn trực tiếp hoặc gián tiếp từ Pekerman (trừ Pastore, Otamendi, Rojo). 

Điểm lại các học trò cũ của Pekerman trong đội hình Argentina hiện tại, chúng ta sẽ nhắc ngay đến Aguero, Messi, Tevez, Mascherano, Di Maria và nhiều hảo thủ khác. Đó đều là những tên tuổi lừng danh và giàu thành tích bậc nhất trong bóng đá đương đại. Nhiều người trong số đó là học trò của Pekerman ở tuyển trẻ rồi đội tuyển quốc gia. Pekerman còn từng giữ vai trò quản lý cấp cao ở ĐT Argentina, nói chung là ông hiểu và thành công với nền bóng đá xứ Tango như một ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi, thậm chí là chưa từng có trong lịch sử nước này. 


Messi, Mascherano, Di Maria thành công tột đỉnh trong các CLB lớn nhất nhì châu Âu, họ cũng từng vô địch Olympic nhưng nếu có thêm chút may mắn đã vô địch thay vì chỉ về nhì ở World Cup 2014. Qua đó, Pekerman đã chứng tỏ ông không sai khi không thay đổi truyền thống của bóng đá Argentina: chọn cầu thủ nhỏ con, thấp đậm nhưng khỏe hoặc có kỹ thuật siêu việt. 

Từng có thời gian bóng đá Argentina bị chỉ trích vì không bắt chước Brazil, chịu thay đổi hướng đào tạo chọn những cầu thủ cao to, mạnh mẽ theo kiểu châu Âu và không còn quá đặt nặng vào khía cạnh kỹ thuật cũng như ngẫu hứng vốn có của làng túc cầu Nam Mỹ. 

Pekerman từng bị chỉ trích, nhưng thời gian và thực tế chứng tỏ ông đã không sai. Nói không ngoa, Pekerman đã tạo ra tương lai tươi sáng cho bóng đá Argentina, và bây giờ là Colombia. Kể từ thời Valderrama, Rincon, Asprilla, Valencia thì chưa bao giờ Colombia có nhiều tài năng như hiện nay, đến nỗi Radamel Falcao thậm chí phải ngồi ghế dự bị.  

Nếu Colombia loại Argentina ở tứ kết Copa America 2015, Pekerman sẽ trở thành tội đồ của xứ Tango vì đây là cơ hội tốt nhất để Messi và lứa cầu thủ cùng thời giành được một danh hiệu cùng ĐT Argentina. Thật khó trách Pekerman, bởi “ăn cây nào, rào cây đấy”. Pekerman đã và luôn sẽ là người hùng đáng được vinh danh của bóng đá Argentina. 

Còn nếu Argentina đánh bại Colombia, Pekerman cũng có được niềm an ủi là những gì ông gầy dựng ở Albiceleste đang được phát huy tốt đẹp, và những học trò của ông sẽ tiếp tục khuấy đảo bầu trời bóng đá Nam Mỹ và thế giới. Tóm lại, bất chấp mọi kết quả của trận Argentina gặp Colombia, bóng đá Argentina cũng là phe chiến thắng. Người hâm mộ xứ Tango có quyền tự hào về Messi, Pekerman và cả bản sắc của một nền bóng đá lớn vẫn được giữ gìn và phát huy rực rỡ, như lời khẳng định cho một chân lý: không phải bất kỳ điều gì cũ cũng là lỗi thời, lạc hậu, không còn đất dụng võ trong thời đại công nghệ số thay đổi từng giờ, từng phút thậm chí từng giây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Colombia nên loại Falcao Colombia nên loại Falcao

    Radamel Falcao là thủ quân và cũng là cầu thủ nổi tiếng nhất của ĐT Colombia ở Copa America 2015. Nhưng đây là lúc HLV Jose Pekeman cần đưa ra quyết định dũng cảm là loại chân sút này khỏi đội hình.

  • Mascherano sẽ được trả về vị trí trung vệ Mascherano sẽ được trả về vị trí trung vệ

    Có vẻ như HLV Tata Martino đang cố gắng gò Argentina vào khuôn mẫu Barca...

  • Martino vẫn tìm... Messi Martino vẫn tìm... Messi

    Ai cũng thấy, sự thành bại của Argentina ở Copa America 2015 sẽ được quyết định bởi phong độ của Lionel Messi. Nhưng lúc này HLV Gerardo Martino vẫn chưa biết cách giúp vũ đoàn Tango tìm được Messi thần thánh như trong màu áo CLB Barca.

  • Chile 1-0 Uruguay: Dính 2 thẻ đỏ, Uruguay trở thành cựu vương Chile 1-0 Uruguay: Dính 2 thẻ đỏ, Uruguay trở thành cựu vương

    Liên tiếp mất Edinson Cavani và Jorge Fucile trong hiệp 2, Uruguay đã phải dừng bước ở tứ kết trước đội chủ nhà Chile với thất bại chung cuộc 0-1.

  • Brazil đụng Paraguay ở tứ kết Copa America: Dunga gặp lại bạn cũ Brazil đụng Paraguay ở tứ kết Copa America: Dunga gặp lại bạn cũ

    Cả Carlos Dunga lẫn Ramon Diaz cùng là danh thủ trước khi trở thành HLV giỏi. Họ còn là bạn khá thân. Đêm nay, khi Brazil đọ sức Paraguay ở tứ kết Copa America, Dunga sẽ có dịp so tài cao thấp với Diaz.

  • Copa America: Khi 'Vua'… lười phá lưới Copa America: Khi 'Vua'… lười phá lưới

    Không chỉ là tình trạng tại giải đấu năm nay, ở rất nhiều kỳ Copa America gần đây, các chân sút đều ghi bàn khá khiêm tốn và cầu thủ giành ngôi Vua phá lưới cũng không thực sự thuyết phục.

  • 5 điều đọng lại sau vòng bảng Copa America 2015 5 điều đọng lại sau vòng bảng Copa America 2015

    Copa America 2015 đã đến vòng tứ kết. Đã có nhiều sự kiện xảy ra khiến NHM và những người làm bóng đá Nam Mỹ phải suy nghĩ. Hãy nhìn qua 5 điều đọng lại ở giải đấu năm nay.

  • Copa America khô hạn bàn thắng: Vì tiền đạo dở hay hậu vệ giỏi? Copa America khô hạn bàn thắng: Vì tiền đạo dở hay hậu vệ giỏi?

    Chỉ có vỏn vẹn 40 bàn thắng được ghi sau khi 18 trận đấu ở vòng bảng khép lại, tức là trung bình chỉ 2,22 bàn/trận, một con số quá ít ỏi nếu so với bình quân… 4,5 thẻ vàng/trận. Vậy đâu là nguyên nhân khiến vòng bảng Copa America 2015 khô hạn bàn thắng nhưng lại có “mưa” thẻ phạt?

  • Tứ kết Copa America: Sự trùng lặp của lịch sử Tứ kết Copa America: Sự trùng lặp của lịch sử

    Có những sự việc có lẽ chỉ diễn ra ở Nam Mỹ. Arturo Vidal... đi nhậu rồi lái xe gây tai nạn ngay trong thời gian diễn ra Copa America, vậy mà HLV trưởng vẫn khẳng định anh sẽ tiếp tục thi đấu nếu như không phải... ở tù. Và đấy cũng chả phải lần đầu tiên một đội tuyển mạnh ở Nam Mỹ mắt lấp tai ngơ với sự vô kỷ luật của ngôi sao đội mình.

  • ĐT Brazil: Dunga sẽ trở lại là... Dunga ĐT Brazil: Dunga sẽ trở lại là... Dunga

    Việc không có Neymar ở giai đoạn then chốt của Copa America 2015 rất có thể lại là yếu tố mở ra hy vọng tái hiện vinh quang 8 năm trước cho thầy trò Carlos Dunga.

  • Edinson Cavani vs Alexis Sanchez: Đã đến lúc đẳng cấp lên tiếng Edinson Cavani vs Alexis Sanchez: Đã đến lúc đẳng cấp lên tiếng

    Cả Edinson Cavani và Alexis Sanchez đều rời Serie A, đều phần nào tỏa sáng tại những CLB tiếp theo. Nhưng cả hai đều chưa đáp ứng được kỳ vọng tại Copa America năm nay. Cuộc đấu rạng sáng mai sẽ là cơ hội để họ giải toả cơn khát đó.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x