Copa America 2015 - Bảng C

ĐT Brazil và niềm tự hào Samba

Trần Minh
09:11 ngày 14-06-2015
Hãy gõ 2 từ khóa “David Luiz” và “Robinho” vào ô tìm kiếm của Youtube, bạn sẽ thấy một clip mà trong đó 2 cầu thủ sôi nổi này thực hiện một vũ điệu vui nhộn trên sân tập. Selecao phải như thế mới là Selecao!
ĐT Brazil và niềm tự hào Samba

Đừng lạ nếu như sau khi Robinho ghi bàn, bạn thấy anh chàng đầu xù David Luiz chạy một mạch từ sân nhà lên tận khung thành bên kia để thực hiện vũ điệu ăn mừng với người đồng đội. Đội tuyển Brazil phải là tấm gương phản chiếu của xã hội Brazil, phải sôi nổi, cuồng nhiệt và tràn ngập những vũ điệu.

Tất cả những điều đó chúng ta không thấy ở Brazil dưới thời Scolari. Người ta chỉ thấy sự căng thẳng và những giọt nước mắt. Các cầu thủ Brazil khóc nhiều đến mức các huyền thoại của họ phải cảm thấy khó chịu. Romario gọi Thiago Silva là không có chút nào khí phách nam nhi. 

Nhưng giờ thì điều đó đã là quá khứ. Có thể Brazil bây giờ không còn quá nhiều siêu sao như quá khứ, nhưng trong mạch 10 trận toàn thắng vừa qua, người ta vẫn nhìn thấy những giây phút thiên tài từ Neymar, Philippe Coutinho hay Roberto Firmino. Đấy là vì họ có niềm tin vào bản thân (HLV Dunga giúp họ làm việc ấy) và có niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo vàng-xanh thiêng liêng của đội tuyển Brazil.

Dunga đã nói đúng, chiếc áo Brazil vẫn được thèm khát trên toàn thế giới. Sau thảm họa “Maracanazo 1950”, Brazil đã trỗi dậy và giành đến 4 chức vô địch thế giới. Thảm họa 2014 không thể giết chết nền bóng đá từ lâu vẫn được xem là Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới túc cầu.


Trong cuộc gặp gỡ truyền thông nước nhà sau khi mùa bóng tại châu Âu khép lại, Neymar nói: “Messi nói với tôi là hãy để anh ta vô địch Copa America vì tôi còn trẻ. Tôi nói còn lâu, Brazil sẽ vô địch giải này”. Nghe rất... ngổ ngáo, nhưng đấy mới là Brazil. Buông ra những câu nói dè dặt, lịch sự trái ngược với bản tính của họ. Đẳng cấp của Brazil đã vươn đến một tầm cao không cho phép họ được... khiêm tốn.

Casemiro, tiền vệ của Real Madrid đá mùa vừa rồi cho Porto theo dạng cho mượn, nói: “Thất bại tại World Cup chả thể thay đổi vị thế của bóng đá Brazil. Giờ chúng tôi sẽ lại giành những chiến thắng, những danh hiệu trở lại. Tôi nghĩ Brazil đang đi đúng hướng để có thể có một kỳ Copa thành công”.

Tiền vệ Douglas da Silva của Shakhtar Donetks thì nói: “Vô địch Copa ư? Được thôi, vì giải này vô địch phải dễ hơn World Cup chứ”. Có thể thấy chất Samba đã trở lại, không chỉ trong 10 trận toàn thắng dưới thời Dunga, mà còn trong những phát ngôn đầy tự tin của các ngôi sao Brazil. Còn những phát ngôn yếm thế như của Thiago Silva thì cần phải loại bỏ. Sao thủ quân của một đội tuyển hàng đầu lại có thể bảo là “Copa đến quá sớm”, sao lại có thể từ chối trách nhiệm sút luân lưu.

Cái hay của Dunga là phát huy tốt tài năng của Neymar nhưng không hề phụ thuộc Neymar. Và khi Neymar không phải gánh quá nhiều trọng trách, anh sẽ có không gian để phô diễn hết những tuyệt kỹ của mình. Hãy chờ những pha bóng đẹp của Neymar, Coutinho, Willian và cả Firmino ở kỳ Copa lần này. Thực dụng của Dunga là đá thận trọng và sát thủ khi có cơ hội chứ không phải là đá một cách vô hồn như ở World Cup 2014.

Không chỉ người Brazil, khán giả toàn thế giới đang chờ các vũ công Samba... rửa mặt!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Argentina 2-2 Paraguay: Điệu Tango lạc nhịp Argentina 2-2 Paraguay: Điệu Tango lạc nhịp

    Argentina đã có sự khởi đầu như mơ trước Paraguay trong trận ra quân ở Copa America 2015. Đáng tiếc là sau khi có được 2 bàn dẫn trước, họ lại để cho đối phương san bằng cách biệt đúng vào phút cuối cùng của trận đấu.

  • ĐT Brazil: Dunga nên đặt niềm tin vào Coutinho ĐT Brazil: Dunga nên đặt niềm tin vào Coutinho

    Trong khi mọi sự chú ý đều hướng vào Neymar, thì Brazil của HLV Carlos Dunga còn một “số 10” đích thực khác là Philippe Coutinho sẵn sàng toả sáng ở Copa America 2015.

  • Uruguay 1-0 Jamaica: Thắng lợi nhọc nhằn Uruguay 1-0 Jamaica: Thắng lợi nhọc nhằn

    Sự vắng mặt của Suarez giúp Cavani có cơ hội lĩnh ấn hàng công Uruguay. Tuy nhiên, tiền đạo 28 tuổi đã không tận dụng được thời cơ vàng này để gây ấn tượng.

  • 02h00, ngày 15/6, Colombia vs Venezuela: Biểu dương sức mạnh 02h00, ngày 15/6, Colombia vs Venezuela: Biểu dương sức mạnh

    Colombia đến Copa America với phong độ rất tốt thời gian gần đây, và có dàn hảo thủ bậc nhất trên mặt trận tấn công. Sẽ không bất ngờ nếu đội bóng của HLV Jose Pekerman tìm được chiến thắng thuyết phục trước Venezuela trong trận ra quân đêm nay.

  • 04h30, ngày 15/6, Brazil vs Peru: Thử kêu, đốt mong đừng xịt 04h30, ngày 15/6, Brazil vs Peru: Thử kêu, đốt mong đừng xịt

    Toàn thắng cả 10 trận liên tiếp kể từ sau kỳ World Cup thảm họa trên sân nhà, khát vọng hồi sinh của bóng đá Brazil là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, liệu HLV Carlos Dunga có thể đưa được tinh thần hưng phấn ấy từ sân chơi giao hữu vào chiến trường đích thực hay không?

  • 'Ai không thích Messi là chẳng biết gì về bóng đá' 'Ai không thích Messi là chẳng biết gì về bóng đá'

    Tiền đạo Carlos Tevez cho rằng đồng đội Lionel Messi xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn từ các CĐV mỗi khi anh xuất hiện cùng ĐT Argentina.

  • Copa America: Colombia, Uruguay và Ecuador sẽ là “ngựa ô” Copa America: Colombia, Uruguay và Ecuador sẽ là “ngựa ô”

    Nếu trông đợi vào những bất ngờ tại Copa America, hãy dõi theo bước đi của Colombia, Uruguay và Ecuador. Đó là nhận định của Tim Vickery, bình luận viên của BBC Sport kiêm chuyên gia hàng đầu về bóng đá Nam Mỹ.

  • Tổng quan bảng C - Copa America 2015: Song mã tranh hùng Tổng quan bảng C - Copa America 2015: Song mã tranh hùng

    Trong số 4 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Copa America 2015, có tới 2 đội nằm tại bảng C. Điều đó phần nào nói lên tính khốc liệt của cuộc đua đến ngôi đầu bảng. Brazil sẽ gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ Colombia với nhiều hảo thủ đang đạt độ chín.

  • ĐT Brazil: Liều thuốc cho trái tim ĐT Brazil: Liều thuốc cho trái tim

    Những tiếng huýt sáo la ó đã vang lên trong trận giao hữu mới nhất mà Brazil thắng Honduras 1-0. HLV Carlos Dunga lường trước những phản ứng ấy và ông đã sẵn sàng bước vào giải đấu cứu chuộc danh dự cho bóng đá Brazil.

  • Mexico chia điểm Bolivia trong trận ra quân Copa America Mexico chia điểm Bolivia trong trận ra quân Copa America

    Sở hữu thế trận trội hơn song Mexico tỏ ra tương đối yếu trong những tình huống xử lý cuối cùng, trong khi Bolivia dù cũng đã có những cơ hội song cũng không thể tạo nên sự khác biệt.

  • Ecuardo Vargas và Alexis Sanchez: Cặp đôi hoàn hảo! Ecuardo Vargas và Alexis Sanchez: Cặp đôi hoàn hảo!

    Với những gì đã và đang thể hiện trong màu áo ĐT Chile, dường như Eduardo Vargas sinh ra là để đá cạnh Alexis Sanchez và ngược lại. Chủ nhà của Copa America 2015 thực sự đang sở hữu cặp tiền đạo vô cùng ăn ý, hoàn hảo.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x