Cordoba: Nhân tố bí ẩn
Cordoba đã giành vé lên chơi ở La Liga 2014/15 theo cách không thể kịch tính hơn. Dù phải khá vất vả mới vượt qua được thử thách cuối cùng mang tên Las Palmas, Cordoba vẫn được đánh giá là có khả năng gây bất ngờ ở La Liga mùa giải năm nay.
Mùa trước
Nhờ về đích ở vị trí thứ 7 trên BXH Segunda mùa trước, Cordoba (kiếm được 61 điểm/42 vòng) được chơi trận play-off thăng hạng với đối thủ xếp trên họ 1 bậc là Las Palmas (kiếm được 63 điểm/42 vòng). Sau khi để cho đối phương cầm chân với tỷ số 0-0 trên sân nhà ở trận lượt đi, Cordoba phải đá trận lượt về trên sân khách và còn để thủng lưới trước ngay ở đầu hiệp 2. Những tưởng Cordoba sẽ phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ được lên chơi ở La Liga thì đúng vào phút 90, Alejandro Davila đã trở thành người hùng của đội bóng này khi ghi được bàn thắng quý như vàng để quân bình tỷ số 1-1.
Kết quả trên vừa đủ để Cordoba vượt qua Las Palmas nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Như vậy là sau 42 năm phải vật lộn ở những giải đấu hạng dưới, cuối cùng Cordoba cũng được góp mặt ở sân chơi số 1 xứ sở đấu bò.
Mùa này
Cordoba có khá nhiều thay đổi về mặt nhân sự trong phiên chợ Hè năm nay khi họ đón thêm tới 12 tân binh và chia tay 6 cầu thủ. Nhìn chung, phần lớn những sự bổ sung của Cordoba đều đến theo dạng cho mượn và không phải là tên tuổi lớn. Nhân vật đáng chú ý nhất của Cordoba vào lúc này thực tế không phải cầu thủ mà lại HLV Albert Ferrer. Sau khi giúp CLB Vitesse Arnhem (Hà Lan) trụ hạng thành công, cựu hậu vệ phải của Barca đã nhận lời dẫn dắt Cordoba hôm 17/2 năm nay. Với việc Cordoba về đích ở vị trí thứ 7 và giành quyền thăng hạng, chiến lược gia 42 tuổi người Tây Ban Nha nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ dư luận.
Ngôi sao sáng giá: Mike Havenaar
Mike Havenaar đã chơi khá ấn tượng trong màu áo Vitesse mùa trước (ghi 10 bàn ở giải đấu cấp CLB số 1 Hà Lan), nhờ vậy anh đã thuyết phục được HLV Ferrer đưa mình sang Cordoba. Tuy là tuyển thủ Nhật Bản, song chân sút 27 tuổi này lại mang trong mình dòng máu Hà Lan. Với chiều cao lớn tới 1,94m, Havenaar tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những pha không chiến.
Tiểu sử HLV: Albert Ferrer
Ngày tháng năm sinh: 6/6/1970 (44 tuổi)
Nơi sinh: Barclona (Tây Ban Nha)
Chiều cao: 1m70
Vị trí khi còn là cầu thủ: Hậu vệ phải
Các đội bóng từng dẫn dắt:
2010–2011: Vitesse
2014: Cordoba
Tình hình chuyển nhượng
Đến: Fede Cartabia (mượn từ Valencia), José Ángel Crespo (mượn từ Bologna), Deivid (từ Las Palmas, chuyển nhượng tự do), Patrick Ekeng (từ Lausanne, 800.000 euro), Fidel (mượn từ Elche), Borja García (mượn từ Real Madrid Castilla), Mike Havenaar (từ Vitesse, 3 triệu euro), Jose Carlos (từ Rayo Vallecano, 1 triệu euro), Inigo Lopez (từ PAOK Thessaloniki, 3 triệu euro), Ryder Matos (mượn từ Fiorentina), Aleksandar Pantic (mượn từ Villarreal), Fausto Rossi (mượn từ Juventus)
Đi: Arturo (sang Alcorcon, cho mượn), Bernardo Cruz (sang Racing Santander, cho mượn), Pelayo (sang Lugo, cho mượn), Pedro Sanchez (sang Zaragoza, chuyển nhượng tự do), Brimah Razak (sang Mirandés, 300.000 euro).
Đội hình tối ưu: 4-2-3-1
Đánh giá triển vọng
Cordoba đã cho thấy sự quyết tâm trong nỗ lực trụ lại La Liga bằng cách mua sắm khá rầm rộ trong phiên chợ Hè năm nay. Được dẫn dắt bởi HLV mát tay Albert Ferrer, lại có những tân binh khá chất lượng như Rossi hay Havenaar trong đội hình, có thể Cordoba không đủ sức vươn lên nửa trên BXH, nhưng trụ lại La Liga có lẽ không phải là mục tiêu quá tầm với thầy trò HLV Albert Ferrer.
Dự đoán vị trí cuối mùa: Nhóm cạnh tranh trụ hạng
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn