Coutinho & nỗi đau khó kể của Liverpool

Hà Trang
14:05 ngày 08-01-2018
Nụ cười ấm áp của Philippe Coutinho trong ngày ra mắt Barca lại phủ sương giá lên những người ở lại nơi Anfield. Kể cả khi Juergen Klopp đã có những chia sẻ dài vừa trấn an người hâm mộ, vừa nói đỡ lần cuối cho cậu học trò thì hẳn rất ít CĐV Liverpool có thể cảm thông cho kẻ nỡ dứt áo ra đi.
Coutinho & nỗi đau khó kể của Liverpool
Có người nói Coutinho đã "chờ đợi" 6 tháng để đến được Nou Camp. Như vậy chẳng phải quá phũ phàng sao, Anfield sao lại giống một cái nhà trọ đến vậy? Nhưng sự thật thì cũng không khác là bao, Klopp nói: "Coutinho đã nói với tôi, các ông chủ và những đồng đội về khát khao cháy bỏng được khoác áo Barca".

Từ khóa ở đây là "đồng đội". Trong khi tất cả tập trung ở Melwood và hào hứng chờ một mùa giải khởi sắc thì đột nhiên ngôi sao trong đội bước vào phòng thay đồ, với một vẻ mặt háo hức không kém, bày tỏ nguyện vọng ra đi.

Hình ảnh đau lòng với các fan Liverpool
Hình ảnh đau lòng với các fan Liverpool

Trước mặt những người thân thiết suốt 5 năm qua, Coutinho đã đề đạt đến một con đường khác. Anh dội một xô nước buốt lạnh vào lửa hưng phấn mới vừa nhen nhóm. Anh đặt Klopp và BLĐ Liverpool vào một tình huống khó xử. Đương nhiên là có những phản ứng trái chiều, các tuyên bố dứt khoát nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi được gì. 

Nói về mặt cá nhân, Klopp đã quen chứng kiến những ngôi sao yêu quý nhất lần lượt cất bước ra đi. Lúc thì là Nuri Sahin chuyển tới Real Madrid, sau đó Mario Goetze rồi Robert Lewandowski cùng rủ nhau đáp chuyến xe tới Bayern.

Klopp khá thành công trong việc tìm người thay thế, dù chưa thật hoàn hảo, ở Dortmund. Nhưng nên nhớ đây là Liverpool với hoàn cảnh độc nhất. Trước khi Klopp đến Dortmund, đội bóng vàng-đen từng vô địch Bundesliga 6 năm trước đó. Ngày Sahin rời đi năm 2011, Dortmund cũng đang là nhà ĐKVĐ. Khi đó, Klopp có mọi tư cách để phán quyết.

Nhưng Klopp đang ở Liverpool, đội bóng chưa vô địch giải quốc nội suốt 28 năm qua. Sau 2 năm dẫn dắt, Klopp cũng chưa mang về một danh hiệu nào cho mảnh đất này. Sự ra đi của Coutinho càng làm khả năng thành công của ông giảm đi đáng kể.

Klopp từng buồn rất nhiều khi chia tay Goetze
Klopp từng buồn rất nhiều khi chia tay Goetze

Đã rất nhiều cầu thủ giỏi từng chia sẻ muốn được thi đấu dưới quyền Klopp. Nhưng từ những câu chuyện ở Dortmund và bây giờ là Liverpool, đó có thể chỉ là lời nói đầu môi.

Đương nhiên, ở địa vị của mình, Coutinho có quyền đi tìm những cơ hội mới. Cách hành xử của anh, xét trên một vài khía cạnh nhất định, là hoàn toàn chuyên nghiệp (kể cả việc không thi đấu giai đoạn đầu mùa dù... không chấn thương và bỏ tiền túi trả giúp một khoản cho Barca). Nhưng sau tất cả, nó vẫn để lại một vết thương lớn trong lòng Liverpool, đội bóng từng có lúc mạnh nhất châu Âu.

Ngược về quá khứ, có một câu chuyện nói về sự không nhân nhượng của The Kop. Năm 1983, Ian Rush trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử Liverpool. Tuy nhiên, Rush đã muốn chuyển tới Napoli khi lời đề nghị 5 triệu bảng được đưa đến.

Coutinho giờ chỉ còn là hoài niệm
Coutinho giờ chỉ còn là hoài niệm

Rush sẽ được tăng lương gấp... 6 lần nếu chuyển sự nghiệp sang Italia nhưng HLV Bob Paisley và chủ tịch John Smith nhất quyết nói "không". Rush không thèm nói một câu nào với Smith trong 3 tháng sau nhưng đã ghi tới 49 bàn trong mùa đó.

Bốn năm sau, rốt cuộc Rush cũng được chuyển tới Serie A nhưng là trong màu áo Juventus và chỉ khi Liverpool đã đồng ý. Đó chính là vị thế Liverpool cần trở lại nếu muốn có thành công lâu dài, thay vì thành công về thương mại: Một vị thế định hình thị trường thay vì biến chuyển theo nó.

Những hình ảnh đầu tiên của Coutinho tại Barca

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x