Coutinho & Suarez tái ngộ Liverpool: Không có chỗ cho sự ủy mị

LÂM PHONG
09:43 ngày 01-05-2019
Lần đầu tiên kể từ khi rời Liverpool, Philippe Coutinho và Luis Suarez mới có dịp gặp lại đội bóng cũ. Đối với cả 2 siêu sao này, Liverpool vẫn là một phần ký ức tươi đẹp. Tuy nhiên, sân cỏ không phải là nơi thể hiện sự ủy mị, sến sẩm. Suarez thậm chí còn khẳng định vẫn sẽ ăn mừng nếu “xé lưới” đội bóng cũ.
Coutinho & Suarez tái ngộ Liverpool: Không có chỗ cho sự ủy mị

Suarez và ký ức Anfield

Cô con gái lớn của Luis Suarez tên là Delfina. Nếu tinh ý một chút chúng ta sẽ nhận ra Delfina chính là cách viết đảo chữ của Anfield – sân nhà của Liverpool, nơi Suarez từng một thời cháy hết mình và cũng là nơi cô bé Delfina có những ý niệm đầu tiên về tình yêu bóng đá. 

“Tôi nói với Sofi (vợ của Suarez) về ý định đưa cả gia đình trở lại Anfield ngày Barca đá trận lượt về với Liverpool. Cô ấy reo lên. Còn Delfina cũng vô cùng hào hứng. Buổi tối hôm đó Delfina lẩm nhẩm hát bài You’ll Never Walk Alone. Cháu nó từng rất nhiều lần có mặt tại Anfield và nghe NHM Liverpool ngân nga bài hát đó. Anfield là một phần ký ức của Delfina, là nơi con gái tôi học cách yêu bóng đá”, Luis Suarez tâm sự với phóng viên tờ Daily Mail.

Suarez có một tâm hồn khác hẳn với vẻ ngoài gai góc và phong cách chơi bóng mang đậm dấu ấn đường phố của mình. Cầu thủ người Uruguay luôn có cách riêng để ghi nhớ tất cả những nơi anh từng đi qua. Anh uống một loại trà của vùng Madeira vào tất cả các buổi sáng để nhớ đến CLB Nacional, nơi Suarez khởi nghiệp. Anh đặt tên con gái theo tên của SVĐ Anfield để mãi mãi nhớ về Liverpool.


Suarez tâm sự rằng, anh vẫn nhớ như in mùa 2013/14 – mùa bóng mà Liverpool đã gần chạm tay vào ngai vàng Premier League, nhưng lại để tuột mất vì cú trượt chân của Steven Gerrard. Anh vẫn nhớ những cuộc hội thoại, những lời động viên của đồng đội sau khi tiếng còi khép lại trận đấu với Chelsea vang lên. Anh vẫn nhớ cảm giác dẫn trước Crystal Palace 3-0, nhớ các đồng đội nói với nhau rằng hãy giữ tỷ số này và chờ Man City trượt ngã. Anh nhớ tất cả về Liverpool.

Giá trị của Coutinho

Tình cảm dạt dào là thế nhưng ở lần tái ngộ này, Suarez không cho phép bản thân đắm chìm vào cảm xúc. Theo Suarez, giữa anh và Liverpool luôn có sự tôn trọng dành cho nhau. Như vậy là đủ. Và vì tôn trọng The Kop, Suarez khẳng định vẫn sẽ ăn mừng như bình thường nếu “xé lưới” đội bóng cũ. Thể hiện niềm vui với bàn thắng vào lưới đội bóng cũ không phải là sự xúc phạm. Trái lại, nó cho thấy sự chuyên nghiệp của một cầu thủ và Liverpool nên tự hào vì từng sở hữu một cầu thủ hết mình vì đội bóng như vậy. 

Trường hợp của Coutinho có khác một chút. Nếu như đóng góp của sát thủ người Uruguay được cân đong đo đếm dựa trên số bàn thắng anh ghi cho The Kop, thì tầm ảnh hưởng của Coutinho vẫn tiếp tục phát huy ngay cả khi anh đã ra đi. Nhờ tiền bán Coutinho, mà Liverpool theo đuổi được thủ thành Alisson và mạnh dạn trả một mức giá cao để có được siêu trung vệ Virgil van Dijk.


Với Juergen Klopp, Coutinho là một nỗi đau ngọt ngào. Ông đã tìm mọi cách để giữ chân cầu thủ này, nhưng rốt cuộc vẫn phải bán anh vì hồn của Coutinho đã không còn ở Anfield nữa. Có nhiều thông tin cho rằng Coutinho đã vận động rất nhiều đồng đội thuyết phục Klopp cho anh gia nhập Barca. Coutinho được toại nguyện, Liverpool có tiền để nâng cấp hàng thủ và trở nên lợi hại như ngày hôm nay. 

Cả Suarez lẫn Coutinho đều không có bất kỳ sự vướng bận về tâm lý nào khi gặp lại đội bóng cũ. Đây sẽ là một cuộc hội ngộ không có chỗ cho sự ủy mị. Đây mới thật sự là điều mà thế giới luôn trông đợi trước những cuộc tái ngộ ý nghĩa. 


Soi KÈO và dự đoán kết quả Barcelona - Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x