Về khoản đá bóng siêu thì hiện thế giới không ai bằng được Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Nhưng về khoản… lười xem bóng đá mà nói thì lại không ít cầu thủ có thể ngồi chung mâm với 2 siêu sao của Real và Barca.
Thích đá, không thích xem
CR7 đam mê trái bóng thế nào thì không có gì phải bàn cãi nữa. Vậy mà mới đây, khi làm khách mời trên kênh giải trí nổi tiếng Brazil chuyên phát trên YouTube, Desimpedidos, CR7 lại “bật mí” ở nhà anh hầu như không xem bóng đá.
Chỉ khi nào có trận đấu của một người bạn thân thiết nào đó, hoặc một trận derby khốc liệt thì CR7 mới xem thôi. Còn thì anh chỉ bật tivi để xem phim truyện, phim tài liệu. Nói chung là CR7 không thích xem người khác đá.
Cựu tiền đạo Gabriel Batistuta cũng quan niệm chỉ để bóng đá can thiệp vào cuộc đời mình khi đang ở trong sân mà thôi. Chứ ra khỏi sân là Batigol chẳng muốn vướng bận gì với bóng đá nữa. Thế nên Batigol “chả tội gì mà phải xem người khác đá đấm”.
Neymar thì từng thú nhận: “Tôi chỉ xem mỗi Barcalona thôi. Còn lại thì không đời nào tôi xem, kể cả Real”. Hồi đưa ra phát biểu ấy, Neymar vẫn còn khoác áo Barca. Giờ đã là người của PSG, không hiểu chân sút người Brazil có thấy mình nhỡ mồm?
Đàn anh đồng hương của Neymar, Ronaldinho thẳng tính tuyên bố: “Tôi chỉ mê đá bóng thôi. Còn xem bóng đá ấy à, làm sao mà đủ kiên nhẫn theo dõi một trận cầu suốt 90 phút! Tôi chỉ xem highlight”.
Messi không xem bóng đá vì vợ con chi phối
Lionel Messi cũng tự nhận về nhà là không xem bóng đá. Nhưng cái sự lười xem bóng đá của Messi bắt nguồn từ chuyện anh… “nể vợ”. Messi tâm sự: “Tôi hầu như chẳng bao giờ theo dõi bóng đá qua tivi. Bởi Antonella vợ tôi chẳng thích thú gì với chuyện bật tivi xem bóng đá cả. Tôi thích xem hoạt hình với cu cậu Thiago nhà tôi”.
Gareth Bale không bị vợ con tác động như Messi. Dù vậy, ngôi sao người Xứ Wales của Real cũng không chọn xem bóng đá qua tivi. Bale lý giải: “Thú thực mà nói thì tôi thích xem golf hơn”.
Không xem vì không thích bóng đá
Những trường hợp kể trên dù sao vẫn rất thích chơi bóng. Họ chỉ không thích xem bóng đá như cách “ôm tivi” của các fan. Còn thì họ vẫn chơi bóng bằng cả đam mê của mình.
Còn những trường hợp dưới đây không thích xem bóng đá vì lý do đơn giản nhưng nghe rất mâu thuẫn và vô lý:… không thích bóng đá. Không thích bóng đá mà lại theo nghiệp cầu thủ? Họ chỉ coi bóng đá là một nghề thôi.
Hậu vệ trái từng nhiều năm đầu quân cho Tottenham và có 24 trận khoác áo ĐT Cameroon, Benoit Assou-Ekotto bảo anh không ghét bỏ bóng đá nhưng bóng đá không phải đam mê của anh. Assou-Ekotto còn nhận xét bóng đá “là một thế giới không tốt”. Thế thì làm sao mà bắt Assou-Ekotto xem bóng đá cho được.
Kinh doanh nhà hàng mới là đam mê của Bentley
Cựu tiền vệ David Bentley nhiều lần cố tự nhủ rằng anh yêu bóng đá. Nhưng rồi cuối cùng Bentley vẫn phải chấp nhận thực tế rằng bóng đá không phải tình yêu của anh. Năm 2013, Bentley treo giày khi mới 29 tuổi. Anh theo đuổi đam mê đích thực của đời mình là kinh doanh nhà hàng tại Marbella, Tây Ban Nha. Thật ngạc nhiên khi có thời Bentley từng được ví như “Beckham mới”.
Huyền thoại của Leeds, David Batty theo nghiệp cầu thủ chỉ vì bố của anh là một fan cuồng của bóng đá. Đá bóng để thỏa tình yêu bóng đá của bố mà Batty từng cùng Leeds vào đến bán kết Champions League và có đến 42 trận khoác áo ĐT Anh mới tài.
Chẳng hề dối lòng, Batty vẫn thản nhiên tuyên bố: “Kể từ khi treo giày, tôi không xem bất kỳ trận đấu nào. Tôi vẫn không hiểu sao mọi người chen nhau chi tiền để được xem bóng đá, càng không hiểu có những người di chuyển đầu trời cuối đất chỉ để được xem bóng đá”.
Với nhiều sao sân cỏ, hóa ra bóng đá đâu phải môn thể thao vua, hoặc ít ra không phải lúc nào cũng là môn thể thao vua.
Vô duyên như Tottenham
Giai đoạn 2008-2013, Bentley và Assou-Ekotto là đồng đội của nhau tại Tottenham. Cùng lúc có tới 2 ngôi sao cùng không chơi bóng vì đam mê như thế, không hiểu Tottenham lúc cần mổ băng thì như thế nào.
Không chỉ bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn dài nhiều ngày vào tháng 6 tới, cô bồ Shakira của trung vệ Gerard Pique còn đang tìm cách chống… rụng tóc.
Neymar tổ chức giải poker tại quê nhà Brazil; Raikkonen bỏ cuộc vì gây tai nạn cho chính thợ máy của đội; Griezmann dành tặng bàn thắng cho con gái... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 10/4.
Cristiano Junior không chỉ thừa hưởng gene ghiền bóng đá như ông bố Ronaldo nổi tiếng, cậu còn "copy" được những kỹ năng ghi bàn ấn tượng của siêu sao thuộc biên chế Real Madrid.
Cậu cả nhà David Beckham, Brooklyn vừa chia tay cô bồ Chloe Moretz chưa lâu đã tìm được bạn gái mới. Đó là người mẫu playboy Lexi Wood. Thậm chí, cả hai còn chẳng ngần ngại khi khóa môi nơi công cộng.
Tobias, con trai thứ 3 của cựu danh thủ Gary Lineker với cô vợ cũ Michelle đang cặp kè với Amber Davis, cô nàng bốc lửa của chương trình truyền hình thực tế Love Island.
Bồ Marco Reus mê đồ ăn Italia; anh vợ của Maradona bị bắt vì cướp tài sản; Fan nữ xăm chân dung Neymar lên người... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 9/4.
Đội ngũ y tế của Real Madrid đã tiến hành hàng loạt bài kiểm tra trên cơ thể Cristiano Ronaldo. Và kết quả chỉ ra rằng thể trạng của siêu sao người Bồ Đào Nha ở tuổi 33 chẳng khác gì... 23 tuổi.
Khách sạn của Messi bị chọn làm điểm thác loạn, Neymar “khóa môi” bồ, chủ tịch hội đồng trọng tài Italia nhận bưu kiện chứa vỏ đạn... là những tin hậu trường đáng chú ý ngày 8/4.
Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.
Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.
Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn