Cristiano Ronaldo: Qua thời CR7, đến thời CR9

Minh Đức Minh Đức
11:33 ngày 09-04-2015
Mang trên mình chiếc áo số 7, song Cristiano Ronaldo đang chuyển dần sang phong cách của một số 9, vai trò phù hợp hơn khi anh đã bước sang “đầu 3”.
Cristiano Ronaldo: Qua thời CR7, đến thời CR9
Bàn thắng của Ronaldo ở trận đấu đêm qua với Vallecano là điển hình cho phong cách đó: CR7 đứng trong vòng cấm, chờ Daniel Carvajal đột phá bên cánh phải bấm bóng vào trong, và rồi chỉ cần tung người đánh đầu cận thành rung lưới đội chủ nhà. Xa hơn một chút ở chiến thắng 9-1 của Real trước Granada vào cuối tuần trước, trong 5 pha lập công của chân sút người Bồ Đào Nha thì có tới 4 được thực hiện trong vòng 16m50, bàn còn lại là một cú sút chéo góc ngay trước vòng cấm. Dễ thấy, khu vực hoạt động của Ronaldo bây giờ chỉ loanh quanh trong vòng cấm chứ không còn rộng như trước.

VIDEO: Rayo Vallecano 0-2 Real Madrid



Khởi nghiệp ở vị trí chạy cánh và làm nên tên tuổi ở vị trí chạy cánh, Ronaldo đã tạo nên rất nhiều điều tuyệt vời từ những tình huống dốc bóng với tốc độ cao ở cả 2 biên trong những năm tháng trui rèn sự nghiệp ở M.U. Khi Ronaldo được trao chiếc áo số 7 huyền thoại tại sân Old Trafford, người ta cứ nghĩ rồi mai đây anh sẽ trở thành một tiền vệ cánh, kiểu “David Beckham mới” với những cú tạt bóng từ 2 biên, chứ không phải là một “Eric Cantona mới” hay “George Best mới”, nhưng rồi thì lối đá năng sút bóng và thể hiện mình của siêu sao này dần biến anh trở thành một cỗ máy hoàn toàn khác.


Thời kỳ đầu sang Real, Ronaldo cũng mặc áo số 9

Những năm tháng cuối gắn bó với M.U là lúc mà Ronaldo chuyển mình rõ ràng nhất. Anh mặc nhiên mình là một cầu thủ tấn công, với nhiều hơn những tình huống cầm bóng từ biên rồi xiên vào trung lộ trước khi tung ra những cú sút hay cứa lòng hiểm hóc. Trong “bộ tứ” đình đám của M.U ở mùa giải 2007/08: Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Carlos Tevez và Ronaldo, chỉ có một mình CR7 không phải là một tiền đạo chính thống, nhưng đó lại chính là mùa giải thăng hoa khủng khiếp nhất của siêu sao này trong quãng thời gian gắn bó tại sân Old Trafford với 42 pha lập công trong 49 lần ra sân.

VIDEO: Ronaldo: Hồi sinh để cứu vãn Real và La Liga



Chuyển tới Real với vị thế của một ngôi sao đã thành danh, không khó để Ronaldo thiết lập vai trò trung tâm trong lối chơi tấn công của đội bóng áo trắng thành Madrid. Ở đó, anh nghiễm nhiên trở thành một ông hoàng trên sân đấu, được các đồng đội cung phụng, được HLV nuông chiều và được các CĐV yêu quý hết mực. Từ Kaka, Angel di Maria, Mesut Oezil, đến Karim Benzema và Gareth Bale, những cầu thủ tấn công hàng đầu được quy tụ về Bernabeu chỉ để phục vụ Ronaldo. Như vậy, có không muốn thì CR7 cũng phải đành lòng “được phục vụ”. Nên nhớ rằng, Raul Gonzalez, Gonzalo Higuain, Emmanuel Adebayor, Alvaro Morata, tất cả đều đã phải ra đi để nhường chỗ cho CR7. Benzema là một ngoại lệ, bởi anh biết cách tự biến mình thành “người phục vụ”.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Ronaldo trong màu áo Real



Cái sự cung phụng lại càng trở nên rõ ràng hơn khi Ronaldo tiến vào “ngưỡng” của sự nghiệp. Tuổi 30 xồng xộc đến cũng là lúc người ta không còn nhìn thấy nhiều những pha đẩy bóng thật dài rồi bứt tốc chóng mặt của CR7, mà thay vào đó là những đường bóng chắc lép hay một vài pha “khua chân múa tay” chỉ để dọa đối thủ. Nhưng đó cũng là lúc Ronaldo đã mài sắc kỹ năng ghi bàn của một “poacher” (cầu thủ chuyên săn bàn trong vòng 16m50). Thống kê cho thấy, trong 37 bàn thắng của Ronaldo tại La Liga mùa giả năm nay, chỉ có 3 pha lập công được tạo ra từ ngoài bên vòng cấm.

Ở trận đấu với Vallecano vào đêm qua, Ronaldo đã dành tới 42,31% thời gian hoạt động ở khu vực trung tâm 1/3 cuối sân đối phương. Người ta có thể nhận định siêu sao này đang ngày càng trở nên “ì” và ích kỷ hơn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, CR7 đã có 57 lần tạo cơ hội ghi bàn cho các đồng đội ở mùa này (trong đó có 12 lần kiến tạo và 45 đường chuyền quyết định). Sự thật là Ronaldo không còn trẻ, và cũng không có gì khó hiểu khi anh tìm cho mình một phong cách khác, phù hợp với tuổi tác, nhưng vẫn có thể cống hiến hết mình cho đội bóng. Bây giờ, người ta có thể gọi là anh là CR9!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sevilla thổi lửa vào cuộc đua Top 4 Sevilla thổi lửa vào cuộc đua Top 4

    Giấc mơ bảo vệ thành công chức vô địch La Liga đã bắt đầu được nhen nhóm trở lại ở Atletico Madrid sau 3 chiến thắng liên tiếp. Nhưng trong khi bám đuổi hai “bóng ma” Barca và Real, thầy trò Diego Simeone tốt nhất là nên nhìn lại phía sau thường xuyên, bởi vị trí thứ 3 của họ bây giờ không thực sự an toàn nữa.

  • Atletico chưa chịu đầu hàng cuộc đua vô địch Atletico chưa chịu đầu hàng cuộc đua vô địch

    Với trận thắng Sociedad 2-0 rạng sáng qua, Atletico cho thấy họ vẫn chưa chịu đầu hàng trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này với Barcelona và Real. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, thầy trò HLV Diego Simeone không phải là không có cơ hội…

  • 03h00 ngày 10/4, Villarreal vs Espanyol: Giải cơn khát! 03h00 ngày 10/4, Villarreal vs Espanyol: Giải cơn khát!

    Đã 5 trận liên tiếp, Villarreal không biết mùi chiến thắng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của họ là phong độ xuống dốc của các trụ cột trên hàng công. Cụ thể, 3 trong 4 trận gần đây, Villarreal không ghi được bàn thắng nào.

  • Barca: Sức bật đến từ hàng thủ Barca: Sức bật đến từ hàng thủ

    4 trận đấu gần nhất, Barca chỉ ghi được vỏn vẹn có 6 bàn, nhưng đấy là 4 trận mà họ đều giành thắng lợi. Đang có một sự dịch chuyển rất rõ khi hàng thủ bây giờ mới chính là điểm tựa của đội bóng xứ Catalonia.

  • Neymar trượt vào vết xe đổ của Messi Neymar trượt vào vết xe đổ của Messi

    Trận gặp Celta Vigo là trận thứ 6 liên tiếp Neymar không có tên trong danh sách ghi bàn ở La Liga. Đó là điều khó tưởng tượng nổi với một tiền đạo ở đẳng cấp Neymar. Chuyện gì đang xảy ra với “tiểu Pele”?

  • 01h00 ngày 9/4, Barca vs Almeria: Thiên đường thứ 9 01h00 ngày 9/4, Barca vs Almeria: Thiên đường thứ 9

    Việc được tiếp đón Almeria là cơ hội tuyệt vời để Barca vừa hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi mặt trận, vừa giữ sức chuẩn bị cho chặng đua khốc liệt và quyết định tới đây…

  • Atletico Madrid 2-0 Sociedad: Ngã ngũ sớm Atletico Madrid 2-0 Sociedad: Ngã ngũ sớm

    Trước Sociedad “khôn nhà, dại chợ”, Atletico đã rất nhanh chóng khẳng định ưu thế sân nhà bằng 2 bàn thắng sớm, qua đó giúp thầy trò HLV Diego Simeone củng cố vững chắc vị trí thứ ba.

  • Lăng kính: 9 bàn hay 1 bàn... Lăng kính: 9 bàn hay 1 bàn...

    Thắng 9 bàn hay 1 bàn thì cũng chỉ mang lại 3 điểm mà thôi. Và dù vô địch theo cách đường đường chính chính đè bẹp đối thủ hay rình rập phản công thì cũng quý giá và danh dự như nhau.

  • 03h00 ngày 8/4, Atletico Madrid vs Sociedad: Tiếp tục bứt phá 03h00 ngày 8/4, Atletico Madrid vs Sociedad: Tiếp tục bứt phá

    Với ưu thế vượt trội cùng phong độ và tinh thần đang lên cao, Atletico sẽ không khó để hạ gục Sociedad đêm nay. Một chiến thắng sẽ giúp họ củng cố vị trí thứ 3 ở La Liga và tiếp tục bứt phá trong chặng tourmalet cuối mùa.

  • Barca: Hoan hô Bravo Barca: Hoan hô Bravo

    Bên cạnh trung vệ Jeremy Mathieu, người ghi bàn thắng duy nhất, dấu ấn cá nhân trong chiến thắng nhọc nhằn của Barca trước Celta còn nằm ở thủ thành Claudio Bravo.

  • 03h00 ngày 8/4, Levante vs Sevilla: Gáo nước lạnh của Levante 03h00 ngày 8/4, Levante vs Sevilla: Gáo nước lạnh của Levante

    Sevilla đang thăng hoa với 6 chiến thắng liên tiếp trên các đấu trường, nhưng chuyến làm khách tại sân Ciudad de Valencia đêm nay hứa hẹn không hề dễ dàng cho đội quân của HLV Unai Emery. Không chừng vì một đối thủ nhỏ như Levante, cơ hội bám đuổi Top 4 của Sevilla sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x