Ít ngày sau thất bại trước Chelsea tại Cúp Liên đoàn, Tottenham tiếp tục bị Crystal Palace loại ở FA Cup. Gần như chắc chắn, Tottenham sẽ trải qua năm thứ 12 trắng tay.
BÀN THẮNG
Crystal Palace: Wickham (9’), Townsend (34’, pen)
Crystal Palace 2-0 Tottenham
Roy Hodgson và Mauricio Pochettino lần lượt đưa ra 6 và 7 sự thay đổi so với trận đấu gần nhất của hai đội. Nếu Crystal Palace chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 3 điểm ở Premier League thì Tottenham đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng, khi mất 3/4 trụ cột hàng công vì các lý do khác nhau.
Pochettino tỏ ra khá “thờ ơ” khi nói về vòng 4 FA Cup trước giờ bóng lăn, bởi Ngoại hạng Anh luôn là ưu tiên hàng đầu trong khi vòng 1/8 Champions League đã cận kề. Pochettino thậm chí không điền tên Eriksen vào danh sách đăng ký thi đấu và đưa tuyển thủ U18 Anh Skipp vào sân từ đầu. Ông coi đây là cơ hội giải quyết “chế độ” cho tài năng trẻ và cầu thủ dự bị, chẳng hạn như Kévin N’Koudou, người có trận đá chính đầu tiên từ tháng 12/2017.
Nhưng những khán giả dễ tính nhất cũng chẳng thể tin rằng, Tottenham lại mang tới bộ mặt ủ rũ tới bất lực như vậy. Có cảm giác Gà trống trắng coi FA Cup là nghĩa vụ và nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong. Họ để đối phương cướp bóng trong chân tới 9 lần ở hiệp 1, gần như không tạo ra bất kỳ tình huống tấn công chủ động nào.
Trong khi đó, Crystal Palace chơi phản công cực kỳ chủ động. Ngay phút thứ 9, chủ nhà có bàn mở tỷ số. Schlupp tả xung hữu đột, xộc thẳng vào vòng cấm dứt điểm. Thủ môn Gazzaniga chỉ có thể cản phá tình huống đầu tiên, nhưng không thể ngăn Wickham đệm bóng vào lưới trống sau đó.
Tới phút 36, Crystal Palace suýt chút nữa nhân đôi cách biệt. Một lần nữa, hàng thủ Tottenham để Van Aanholt thoải mái đi bóng tới sát vòng 16m50, nhưng Townsend và cú đặt lòng quen thuộc lại đưa bóng tới đúng vị trí của Gazzaniga sau đường chuyền trả ngược như đặt của đồng đội.
Song Crystal Palace không phải đợi lâu để có bàn thứ hai. Walker-Peters luống cuống để bóng chạm tay trong vòng cấm ở pha tranh chấp trên không với Wickham. Lần này, Townsend không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m, bàn đầu tiên của tiền vệ kỳ cựu người Anh vào lưới đội bóng cũ Tottenham kể từ khi rời đi.
Phòng ngự đã tệ, nhưng Tottenham cũng chẳng thể tận dụng những cơ hội trên mười mươi hiếm hoi có được. Phút 44, chuyên gia đá phạt Trippier đá hỏng phạt đền. Trước đó 3 phút, hai cú sút liên tiếp của bị Speroni chặn đường ở cự ly gần.
Khi trận đấu gần như đã an bài, Pochettino mới tỉnh giấc. Ông rút Vertonghen ra, đưa Lamela vào hòng tăng cường sức tấn công. Nhưng bế tắc hoàn bế tắc, Tottenham không có bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Tất cả những gì các vị khách làm được là chuyền bóng qua lại, trước khi bị Crystal Palace hóa giải.
Bị loại khỏi FA Cup, Tottenham coi như không còn khả năng giành danh hiệu ở mùa giải năm nay. Giờ đây, mục tiêu của họ là cố gắng vào sâu tại Champions League và đảm bảo một vị trí trong Top 4.
Wickham “giải khát”
Pha lập công vào lưới Tottenham là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2016, Connor Wickham làm rung lưới đối phương. Tiền đạo 26 tuổi đã trải qua 799 ngày không biết ghi bàn là gì, sau bàn thắng vào lưới Man City hơn 2 năm trước.
Tân binh được kỳ vọng Higuain đã có màn trình diễn mờ nhạt trong trận đấu ra mắt sân Stamford Bridge. Nhưng Chelsea vẫn thẳng tiến vào vòng sau tại FA Cup nhờ sự tỏa sáng của cựu binh Willian với 1 cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Sheffield Wednesday.
Một đội bóng rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng hàng công thì cùng lắm chỉ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Còn nếu khủng hoảng ở hàng phòng ngự thì sẽ dễ thua tan nát. Những gì xảy ra nơi hàng thủ Arsenal, trong trận gặp M.U cũng như thời gian gần đây nói chung, đang là một cơn ác mộng.
Theo những cách khác nhau, cả Crystal Palace lẫn Tottenham đều đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vì thế, đấu trường FA Cup có thể không còn nằm trong danh sách ưu tiên của họ. Thế nhưng, với lực lượng nhỉnh hơn, Spurs vẫn có niềm tin vào chiến thắng.
Ở trận đại chiến giữa Arsena vs M.U thuộc vòng 4 FA Cup, Alexis Sanchez đã ghi bàn mở tỷ số. Theo Romelu Lukaku, việc Sanchez ghi bàn đã nằm trong dự liệu của anh từ trước.
Thái độ giận dữ sau trận thua MU không phải lần đầu tiên HLV Jurgen Klopp mất bình tĩnh và không còn kiểm soát được hành vi. Vị thuyền trưởng của Liverpool từng rất nhiều lần nổi cơn tam bành sau thất bại với những phát ngôn còn đanh đá hơn cả Jose Mourinho.
Việc Quế Ngọc Hải liên tục vắng mặt do chấn thương được xem là tổn thất lớn cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên HLV Philippe Troussier phần nào có thể yên tâm khi trong tay ông vẫn còn Bùi Hoàng Việt Anh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn