SON HEUNG-MIN TỎA SÁNG RỰC RỠ

Cứ thế này, Tottenham sống sao nếu thiếu Son?

VỊNH SAN
13:48 ngày 25-12-2018
Son Heung-min đang tạo nên cơn sốt ở Premier League, khi người hâm mộ ở khắp mọi nơi, từ M.U, Liverpool, thậm chí cả Arsenal đều khao khát có anh. Màn trình diễn siêu ấn tượng trước Everton cuối tuần qua của Son chính là lời giải thích.
Cứ thế này, Tottenham sống sao nếu thiếu Son?

Bất cứ HLV nào cũng muốn có Son

Son Heung-min không phải nhà tiên tri. Nhưng khi băng xuống phút 27, anh đã đoán được cú va chạm giữa thủ thành Jordan Pickford và trung vệ Kurt Zouma bên phía Everton để vòng sang bên phải, đón quả bóng bật ra rồi đưa nó vào lưới đối thủ, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham

Điểm mạnh của Son không chỉ bao gồm tốc độ và kỹ thuật, mà còn là khả năng nhận thức không gian và đọc tình huống. Nhờ nó, anh chọn vị trí cực tốt, di chuyển đồng bộ với đường chuyền của Erik Lamela, sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 5-2 ở phút 61. Và 13 phút sau, Son tăng tốc bên cánh trái rồi không cần ngước nhìn cũng thực hiện cú căng ngang chuẩn xác để Harry Kane ấn định chiến thắng 6-2. 

Ngoài 3 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng, Son còn ghi dấu ấn ở 2 pha lập công khác. Đầu tiên là cú sút cực mạnh phút 35 khiến Pickford vất vả cản phá, tạo cơ hội cho Dele Alli lao vào đá bồi; tiếp theo là tình huống kiếm về cú đá phạt phút 42, mà Kieran Trippier đưa bóng dội cột dọc đến chân Kane, người đệm bóng vào lưới trống. 

Đêm diễn tuyệt đỉnh của Son đủ để thuyết phục bất cứ ai. Ngay cả người hâm mộ Everton cũng phải dành những tràng pháo tay khen ngợi anh. Và tiếp theo, một cơn sốt nổ ra trên mạng xã hội, khi rất nhiều fan của Liverpool, M.U, thậm chí cả các kình địch ở London như Arsenal, Chelsea, cũng kêu gọi đội nhà mua ngôi sao người Hàn Quốc. Với những gì đã thể hiện, Son đủ tốt cho mọi đội bóng. Và Tottenham đang đối mặt với cuộc chiến thực sự để giữ anh.


Pochettino bắt đầu lo lắng

Thật ra cách đây 2 năm, Son từng có ý định rời Tottenham. Đó là khoảng thời gian khó khăn với cầu thủ người Hàn Quốc, khi anh chỉ đá chính 13 trận ở Premier League 2015/16. HLV Mauricio Pochettino cho rằng Son vẫn cần thêm thời gian để thích nghi, và khuyên anh ở lại, nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ bản thân. 

Son đã làm theo. Và bây giờ, anh trở thành một phần không thể thiếu của Tottenham. 18 tháng qua, anh ghi 24 bàn, chỉ kém Kane. Riêng mùa này, anh đã ra sân 22 trận ở mọi đấu trường, nhiều thứ 4 tại Spurs, ghi được 8 bàn cùng 5 đường kiến tạo. 

Thành tích này lẽ ra còn cao hơn nếu ngôi sao 26 tuổi thuộc mẫu người… ích kỷ. Nhưng vì không thế, Son chỉ tung ra 29 cú dứt điểm ở Premier League, kém xa Kane (69) và không hơn quá nhiều so với các đồng đội khác như Christian Eriksen (25) hay Lamela, Lucas Moura (22). Bên cạnh đó, thời gian đầu mùa Son còn bị ảnh hưởng bởi việc tập trung muộn do phải tham dự ASIAD 18 cùng ĐT Hàn Quốc. 

Nhân nói đến chuyện này, HLV Pochettino đang hết sức khổ tâm. Vào tháng 1/2019, ông sẽ mất Son thêm lần nữa bởi anh sẽ cùng ĐT Hàn Quốc tới UAE để chinh chiến tại Asian Cup. Trong trường hợp đội tuyển xứ Kim chi đi đến trận đấu cuối, Spurs sẽ không có Son cho tới trước ngày 1/2/19. Và khi Son trở lại, việc anh mệt mỏi là đương nhiên. 

Dù sao Son vẫn ở Bắc London 2 tuần nữa. Và Tottenham phải tranh thủ thời gian này để tận hưởng những điều tuyệt vời nhất anh mang lại.

Son ghi bàn chỉ kém Kane
Son đã có 55 bàn thắng cho Tottenham kể từ khi tới đây vào năm 2015. Trong cùng khoảng thời gian, ngoại trừ Kane, không cầu thủ Spurs nào ghi được nhiều hơn Son. Những người xếp sau là Alli (52), Eriksen (38) và Lamela (22).

HLV Mauricio Pochettino: “Các pha dứt điểm của Son trước Everton là không thể tin nổi. Cậu ấy một lần nữa cho thấy chất lượng đáng kinh ngạc và tạo nên những đóng góp phi thường cho Tottenham”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x