Cuộc chiến bi hùng ở Bernabeu

MẠNH ĐỨC
06:53 ngày 20-04-2017
Bayern tại Bernabeu như một con mãnh thú, bị dồn vào cuối chân tường với những vết thương đầy mình cố gắng chiến đấu với đối thủ tới những phút cuối cùng. Nhưng nỗ lực đó vẫn không đưa Hùm xám tới một cái kết có hậu. Bởi lẽ, đối thủ Real có sự tiếp sức bởi những tiếng còi sai lệch từ tổ trọng tài.
Cuộc chiến bi hùng ở Bernabeu
Tinh thần Hùm xám…

Phải đến buổi tập cuối cùng trước trận tứ kết lượt về, HLV Carlo Ancelotti mới có thể quyết định xếp Mats Hummels, Jerome Boateng và Robert Lewandowski vào đội hình chính bất chấp cả 3 đều phải nén đau ra sân và không có thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, sự có mặt của những ngôi sao này giúp Bayern chơi tự tin hơn bất chấp để thua 1-2 ở trận lượt đi mang tới cho họ một sức ép lớn.

Không khó để nhận thấy những bước chạy còn chưa tròn của cặp trung vệ Hummels và Boateng. Việc vừa mới bình phục chấn thương và chưa có cảm giác tốt cũng ảnh hưởng một phần tới chất lượng của các đường chuyền của cặp trung vệ này. Lewandowski dù vừa hồi phục chấn thương lưng nhưng vẫn nhiều lần tả xung hữu đột, không ngần ngại tham gia những pha không chiến. 

Đôi cánh “tuổi băm” là Arjen Robben và Franck Ribery hoạt động không biết mệt mỏi. Người ta còn ghi lại được khoảnh khắc Ribery phản ứng lại Ancelotti bằng cách ra dấu đòi thay người ở đầu trận khi anh bị chiến lược gia người Italia nhắc nhở vì đã… lùi quá sâu về tham gia phòng ngự.

Chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng cũng cho thấy được Bayern đã ra sân tại Bernabeu và chiến đấu như thể đó là trận đánh cuối cùng. Tinh thần đó đã giúp Hùm xám tiến rất sát tới một cuộc ngược dòng. Lewandowski đưa Bayern vươn lên dẫn điểm vào đầu hiệp 2 từ chấm phạt đền, trong tình huống mà Casemiro đáng ra phải nhận thẻ vàng thứ 2 khi phạm lỗi với Robben trong vòng cấm. 

Phút lơ đễnh khiến Bayern để Ronaldo gỡ lại 1-1 nhưng sức ép sau đó giúp họ nhanh chóng tìm lại ưu thế dẫn bàn, với tình huống phản lưới lóng ngóng của Ramos.


Bayern vươn lên dẫn 2-1 ở phút 78 và quân bình tỷ số 3-3 sau 2 lượt trận. Với việc đưa trận đấu về vạch xuất phát, Hùm xám hưng phấn và dồn ép chủ nhà Real trong những phút cuối. Bayern muốn đánh bại Real trong 90 phút thi đấu chính thức bởi họ biết nếu kéo sang hiệp phụ với dàn cầu thủ già nua và chưa đạt thể lực tốt nhất là một bất lợi. Nhưng Bayern chưa kịp thực hiện mục tiêu đó thì tai họa đã ập đến.

… bị khuất phục bởi những tiếng còi méo!

Không lâu sau khi vươn lên dẫn 2-1, Bayern chỉ còn 10 người trên sân khi trọng tại Kassai truất quyền thi đấu của Arturo Vidal cho dù tiền vệ này đã có một pha xoạc bóng hợp lệ. Điều đó đồng nghĩa từ mục tiêu thắng trận trong 90 phút chính, Bayern phải chuyển sang thế cầm cự hòng hướng trận đấu tới loạt luân lưu.

Trong thế 10 chống 11, Bayern đã gặp phải vô vàn khó khăn. Những cầu thủ được tung vào sân là Douglas Costa, Kimmich hay Thomas Mueller đã phải di chuyển hết sức tích cực để bù đắp lại khoảng trống. Robben dù vẫn được giữ lại trên sân nhưng được cho phép di chuyển ít để dành sức cho những đợt phản công. Thực tế thì dù thua người, Bayern vẫn tạo nên được những sức ép không nhỏ lên khung thành Real từ những tình huống phản công hay đá phạt trực tiếp, trong đó đáng kể nhất là pha dứt điểm hỏng ăn của Douglas Costa.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Hùm xám một lần nữa bị khuất phục bởi 2 quyết định sai lầm tiếp theo của trọng tài Kassai vào cuối hiệp phụ thứ nhất và đầu hiệp phụ thứ 2. Kassai và cộng sự đã liên tiếp công nhận 2 bàn thắng việt vị của Ronaldo, khiến cho ý đồ kéo trận đấu tới loạt luân lưu của Bayern bị sụp đổ. Bàn thua 2-4 mà Bayern phải hứng chịu sau pha đi bóng và dứt điểm của Asensio chỉ là hệ quả tất yếu đến với Hùm xám sau quá nhiều bất lợi mà họ phải hứng chịu trong cả trận đấu.

Nhìn cảnh Hummels thất thần khi được các bác sĩ chăm sóc trong ít phút ngắn ngủi giữa 2 hiệp phụ hay Neuer vẫn thi đấu bất chấp chấn thương… đã cho thấy các cầu thủ Bayern đã chiến đấu tới những giọt mồ hôi cuối. Và thật khó đòi hỏi nhiều hơn ở Hùm xám khi trong thế khó khăn, họ đã cùng lúc phải đối phó với 2 đối thủ mạnh. Cuộc chiến tại Bernabeu khép lại với phần thất bại thuộc về Bayern, nhưng đây cũng được xem là một thất bại chung của bóng đá châu Âu trong một đêm Bernabeu đen tối.

Các cầu thủ Bayern “hỏi thăm” Kassai
Theo báo chí Tây Ban Nha, 3 cầu thủ là Vidal, Thiago và Lewandowski đã tìm tới cabin của tổ trọng tài sau khi trận đấu kết thúc để phản ứng về hàng loạt quyết định sai lầm trong trận. Tờ Marca còn cho biết cảnh sát đã buộc phải can thiệp để ngăn chặn những xung đột có thể xảy ra.

2 - Lần đầu tiên trong lịch sử, Bayern phải chơi thiếu người trong 2 trận đấu liên tiếp tại Champions League.
30 - Đội hình xuất phát trong trận tứ kết lượt về với Real có độ tuổi trung bình cao nhất trong lịch sử tham dự giải đấu này của Bayern, lên tới 30 tuổi 116 ngày. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x