Cuộc đời Aguero: Biệt danh Kun, hình xăm Tengwar & tình bạn với Messi

Khương Thượng
19:37 ngày 06-03-2017
Cuộc đời của tiền đạo Sergio Aguero đã trải qua rất nhiều biến cố kể từ khi anh chưa cất tiếng khóc chào đời cho tới khi bước chân vào nghiệp cầu thủ, trở thành con rể của huyền thoại Diego Maradona và kết thân với siêu sao Lionel Messi.
Cuộc đời Aguero: Biệt danh Kun, hình xăm Tengwar & tình bạn với Messi

Cuộc gọi khẩn cấp trước khi Aguero ra đời

Mẹ của Aguero đã trải qua một cuộc sống vô cùng vất vả khi mang thai anh. Khi cái thai trong bụng của Adriana Aguero (khi ấy mới 18 tuổi) được 6 tháng, căn nhà nhỏ mà bà ở cùng với người bạn trai Leonel del Castillo cùng đứa con gái Jessica ở quận Gonzalez Catan nghèo xơ xác của Buenos Aires bị một trận lụt rất nặng. 

Rất may, khu vực mà Aguero sống được thông báo nên cả gia đình anh đã nhanh chóng sơ tán. Sau đó, họ phải xin vào ngủ nhờ ở một trường học suốt 2 tuần lễ rồi mới có thể quay trở về nhà.

‘Kun’ Aguero

Tên đầy đủ của Aguero là Sergio Leonel Aguero. Aguero chính là họ mẹ bởi vì khi đó, bà Adriana, 18 tuổi và ông bố Leo, 19 tuổi đều chưa đủ tuổi kết hôn. Sau này, gia đình muốn chuyển cho Aguero sang họ của cha là Del Castillo. Tuy nhiên, họ không có đầy đủ giấy tờ cần thiết bởi tất cả đều đã bị trận lũ năm nào cuốn trôi.

Bố mẹ của Aguero muốn đặt tên đệm của con trai là “Lionel”. Nhưng cái tên Lionel không được phòng đăng ký khai sinh chấp nhận vì nó không có trong danh sách những cái tên được cho phép ở khu vực này. Tuy nhiên ở Rosario, “Lionel” lại được cho phép. Đấy là lý do vì sao người bạn thân của Aguero sau này là Messi có được cái tên Lionel.

Nói về biệt danh này, Aguero chia sẻ: "Mọi người vẫn thường hỏi tôi vì sao lại có cái biệt danh là “Kun” ấy. Bố mẹ tôi bảo đấy là một nhân vật hoạt hình Nhật Bản mà tôi vẫn thường xem mê mẩn khi còn nhỏ. Đấy là phim “Thời đồ đá”. nhân vật chính tên là Kum Kum, một người tiền sử nhỏ bé.

Kun Aguero
Kun Aguero

Nhưng bố nuôi của tôi, Jorge Chetti, cũng là người bạn đầu tiên của bố mẹ khi cả nhà chuyển đến sống ở Buenos Aires thì lại nghĩ khác. Ông cho biết bắt đầu gọi tôi là Kun bởi vì những âm đầu tiên tôi nói được là “Koo” hay “Koom” gì đó. Từ đó mỗi lần muốn nói chuyện với tôi, ông đều thêm chữ Kun vào trước. Ví dụ: “Kun, lại đây chơi nào”. “Kun ơi, lại đằng kia đi”.

Một vài người khác bảo tôi trông giống nhân vật Kum Kum và bắt chước theo dáng chạy của nhân vật hoạt hình đáng yêu ấy.
Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, cái biệt danh ấy cũng đã gắn chặt với tôi rồi".

Hình xăm Tengwar 

Trên sân Etihad ở Manchester, cứ sau mỗi bàn thắng, Sergio Aguero lại ăn mừng theo cái cách quen thuộc: chạy một vòng, đưa ngón trỏ phải ra phía trước, lắc lắc cổ tay như đưa ra một lời tuyên bố. Trong khoảnh khắc ấy, người ta dễ dàng nhận ra hình xăm dưới cánh tay phải của Kun.

Đó là tên của Aguero được viết bằng ký tự tengwar, loại ký tự được J.R.R.Tolkein sáng tạo riêng cho thế giới của bộ tiểu thuyết “Chúa tể chiếc nhẫn” huyền thoại (những người đã xem phim hẳn sẽ nhớ dòng chữ đẹp như hoa văn khắc trên chiếc nhẫn thiêng).

Aguero với hình xăm đặc biệt
Aguero với hình xăm đặc biệt

Khi được hỏi về hình xăm này, Aguero tự tin trả lời, “Tôi sẽ không bao giờ thấy hối tiếc vì điều gì mình đã làm, bạn biết đấy, tôi đã có cho mình một hình xăm ý nghĩa và vài năm sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu tôi sẽ tự hỏi mình nó thật sự có ý nghĩa cho bản thân mình không? Tôi tin nó là một phần gì đó rất quan trọng mà không ai có thể hiểu hết được".


Hâm mộ Liverpool và Owen

Các CĐV Man City có thể sẽ không thích tiết lộ này, nhưng khi còn bé Aguero rất thần tượng và muốn trở thành Michael Owen. Anh cho hay: "Tôi luôn thích CLB Liverpool, tôi chơi rất nhiều trò chơi điện tử và luôn chọn Liverpool để điều khiển. Lý do chính là vì đội bóng này mặc áo đỏ, giống với CLB đầu tiên của tôi là Independiente.

Khi nhìn thấy Owen ghi bàn vào lưới đội tuyển Argentina hồi World Cup 1998, tôi đã rất giận anh ấy, nhưng phục thì vẫn phục vô cùng. Lúc ấy tôi chỉ mới 10 tuổi, nhưng đã biết là với một cầu thủ như Owen, dứt khoát không được để cho anh ta có nhiều khoảng trống như vậy. Thời gian ấy Owen quả thực là một tiền đạo rất đáng sợ.

Khi tôi cầm đội Liverpool trong trò chơi điện tử, tôi luôn bố trí sơ đồ có 4 hậu vệ, 2 tiền vệ trung tâm, 2 tiền vệ cánh, Steven Gerrard sẽ đá hộ công sau lưng Djibril Cisse hoặc Fernando Morientes. Với cách bố trí ấy, tôi luôn thắng các trận đấu với cách biệt 6-7 bàn. Hiện nay, tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng cho các cầu thủ Liverpool".

Aguero từng rất ngưỡng mộ Owen
Aguero từng rất ngưỡng mộ Owen

Lúc nào cũng đọc sai tên Lionel Messi

Aguero chia sẻ, anh không bao giờ đọc đúng tên Lionel mà luôn đọc thành Leonel. Lý do là vì có một số đạo luật nghiêm cấm đọc chính xác với cái tên này ngay tại quê nhà của Aguero. Trong khi tại nơi Messi sinh ra và lớn lên không hề có đạo luật trên.

Nhưng kể cả khi không đọc đúng tên Lionel thì Aguero vẫn rất được người anh em cùng phòng tại ĐT Argentina yêu mến. Có lần, Messi bỏ lỡ dịp tập trung cùng tuyển Argentina vì chấn thương. Vắng bóng người anh em khiến Aguero phải ngủ một mình và trong lúc buồn bã, anh cùng Messi nhắn tin trêu đùa nhau.

Aguero chia sẻ: "Khi một trong hai chúng tôi vắng mặt, người còn lại sẽ làm chủ căn phòng. Lần gần nhất anh ấy không thể lên tuyển, Messi đã nhắn tin hỏi tôi: Cậu đang tụ tập với ai trong phòng vậy?". Tôi trả lời ngay: "Đừng lo lắng, tình yêu. Tôi chỉ có một mình thôi". Tuy nhiên, anh ấy cũng nhanh chóng đáp trả khá mạnh mẽ: "Liệu hồn, đừng có nói dối tôi đấy!".


Aguero và Messi luôn rất thân thiết
Aguero và Messi luôn rất thân thiết

Có ảnh hưởng rất lớn từ người bố

Bố của Aguero, Leo, là một chân sút rất triển vọng khi còn trẻ. Tuy nhiên ông đã không có cơ duyên để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nghề chính của ông là một thợ làm bánh, nhưng ông cũng tranh thủ chơi cho đội bóng địa phương ở những giải đấu tổ chức vào cuối tuần.

Tin vào tâm linh

Aguero luôn có thói quen chà xát lòng bàn tay với nhau trên đường đến sân thi đấu. Cầu thủ sinh năm 1988 này cũng cho rằng việc để râu sẽ giúp anh có được sự may mắn trên sân cỏ.

Phá vỡ kỷ lục của Maradona

Aguero bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp lần đầu tiên vào tháng 7/2003, khi mới có 15 tuổi 13 ngày, trong màu áo Independiente (ảnh). Cho đến nay Aguero vẫn đang giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở giải vô địch cao nhất của Argentina. Người giữ kỷ lục này trước đó là Diego Maradona, người sau này sẽ trở thành bố vợ anh. Bàn đầu tiên của Aguero tại giải vô địch Argentina đến sau đó hơn 1 năm, vào tháng 11/2004.

Làm rể "Cậu bé Vàng"

Sau thời gian quen biết, Aguero và Giannina đã chính thức làm lễ cưới vào năm 2009 nhưng chỉ được 3 năm, họ đã đường ai nấy đi. Có nhiều nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân này tan vỡ. Đầu tiên là vì Giannina không tôn trọng chồng và luôn lấy ông bố nổi tiếng Diego Maradona ra "đè nén" Aguero. Khi báo chí Argentina đưa tin Aguero ngoại tình, Giannina chưa cần tìm hiểu kỹ đã văng đủ thứ... rau củ quả vào mặt chồng. Quá uất ức, Aguero buộc phải đâm đơn ra tòa di lị.

Aguero và Giannina ngày còn sánh đôi
Aguero và Giannina ngày còn sánh đôi

Với ông bố vợ cũ Maradona, ngày Aguero và con gái còn mặn nồng, ông luôn bênh vực và thậm chí ủng hộ anh hết mực. Nhưng khi chẳng còn quan hệ gì, Maradona gọi “cựu phò mã” Aguero là đồ yếu ớt, chẳng ra gì, là đồ tồi tệ đến mức ông không muốn gọi tên. Aguero đáp trả, cho rằng những người tử tế thì chẳng bao giờ đem chuyện riêng ra nói với bàn dân thiên hạ, phơi lên mặt báo. 

Anh kêu gọi những người trong cuộc nên giữ kín chuyện riêng “vì bé Benjamin”. NHM Argentina thì lên Twitter “đấu tố” Aguero, nói với Giannina rằng Aguero chẳng đáng được gọi là “phò mã bóng đá Argentina, không xứng đáng làm chồng Giannina”!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x