Cuộc đua Ngoại hạng Anh: Pep đang... mất tinh thần?

Kinh Thi Kinh Thi
15:09 ngày 20-01-2019
HLV Pep Guardiola thừa nhận: Man City đang đứng trước hoàn cảnh khó khăn khi gặp một đối thủ vừa... thay HLV.
Cuộc đua Ngoại hạng Anh: Pep đang... mất tinh thần?
Một mặt, Pep hết lời ca ngợi chiến công của đồng nghiệp David Wagner, người đã đưa Huddersfield lần đầu vươn lên Premier League. Mặt khác, Pep tỏ ra... hoang mang: bây giờ, Man City biết chuẩn bị thế nào trước một Huddersfield của Mark Hudson, chứ không phải của Wagner nữa. Pep trả lời báo chí bằng... hàng loạt câu hỏi ngược: “Họ sẽ chơi với 4 hay 5 hậu vệ, dùng 1 hay 2 trung phong, pressing thấp hay cao?”.

Cứ như đấy là Jose Mourinho chứ không phải Pep Guardiola! Ai nấy đều biết: “vua đổ thừa” Mourinho luôn biết cách chỉ vào... bất cứ điều gì để giải thích vì sao đội M.U của ông ta vừa chơi không thành công, hoặc đang chuẩn bị bước vào một trận đấu rất khó khăn. Tóm lại, có “mệnh hệ” gì đi nữa, trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì những chỗ không được như mong muốn đều chẳng bao giờ là lỗi của ông ta. Nhưng nếu Mourinho bảo gặp một đối thủ vừa thay HLV (và họ thay HLV vì đứng chót bảng) là hoàn cảnh khó khăn, thì còn tin được. Bởi Mourinho thuộc mẫu HLV luôn dùng chiến thuật thích hợp với từng đối thủ cụ thể.

Pep Guardiola mà lại cần biết đối thủ là ai, chơi kiểu gì, có ngôi sao nào, thì đấy đâu còn là Pep nữa. Sở dĩ cả thế giới phải ca ngợi Pep Guardiola vì ông là ngôi sao tiêu biểu nhất cho trường phái huấn luyện bằng triết lý. Pep chỉ cố gắng hoàn hảo hóa đội bóng trong tay mình theo một con đường định sẵn, đúng với triết lý của mình. Khi ra sân, đội bóng của Pep - từ Barcelona, Bayern Munich cho tới Man City - chỉ cố triển khai sao cho hoàn hảo cách chơi của chính mình. Nếu không thắng, Pep luôn tự nhận: đấy là do mình chưa tinh. Cũng có khi Pep thậm chí còn chưa hài lòng sau một trận thắng. Phải thắng bằng đúng nguyên lý bóng đá của mình, bằng một mức độ nhuần nhuyễn nào đấy, chứ đâu thể thắng bằng tình huống ngẫu nhiên!


Có hai cách suy luận, khi bỗng dưng Pep Guardiola “than thở” về chuyện gặp một đối thủ mà ông chưa hiểu kỹ các đặc điểm chuyên môn. Thứ nhất, và quá đơn giản, đấy chẳng qua là một cách “tung hỏa mù”. Việc này chẳng bao giờ lạ trong bóng đá đỉnh cao. Dù sao đi nữa, Pep mà phải dùng đến hạ sách này, thì kể cũng hơi tầm thường so với danh tiếng của mình. Đáng lẽ, việc của Pep là phải rao giảng vài điều cao xa nào đấy - mà nếu người nghe không hiểu thì lại càng tốt. Cách suy luận thứ hai: hay là Pep bỗng làm một “kiểu Mourinho”?

Chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Liverpool, và tất nhiên cả trận thắng Wolverhampton sau đó nữa, rút cuộc vẫn chưa thể giúp nhà ĐKVĐ Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống đến mức độ “trong tầm tay”. Bốn điểm là một khoảng cách lớn hay nhỏ, tùy cái nhìn riêng của mỗi người. Dù sao đi nữa, Man City của Pep đã hết dịp đụng độ trực tiếp với Liverpool ở Premier League mùa này. Quan trọng hơn, họ không thể nào mất điểm nữa - càng không thể mất điểm trước một đối thủ đang đứng chót bảng, khó lòng trụ hạng, và vừa thay HLV.

Thắng Huddersfield thì nhiều khả năng vẫn chưa giải quyết được điều gì đáng kể. Ngộ nhỡ không thắng thì... coi như xong. Khi ấy, vấn đề sẽ còn là hình ảnh, uy tín, chứ không chỉ là câu chuyện thuần túy về điểm số. Và Pep đành phải tìm gấp một chiếc phao nào đấy, để dự phòng tình huống xấu nhất?

Phát biểu của Pep Guardiola về đối thủ trước khi ra sân có thể chỉ là câu chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng cũng có thể đấy lại là chi tiết nói lên bản chất của Man City trong mùa bóng này, hoặc ngay thời điểm này. Đấy là một Man City nói chung, cũng như một Pep Guardiola nói riêng, đang run rẩy vì khả năng bị soán ngôi?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Djurgardens vs Malmo, 00h00 ngày 26/4: Mưa gôn ở Tele2 Arena 00h00 ngày 26/4: Djurgardens vs Malmo

    Nhận định bóng đá trận Djurgardens vs Malmo diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 ở vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Halmstad vs Hammarby, 00h00 ngày 26/4: Cân tài, cân sức 00h00 ngày 26/4: Halmstad vs Hammarby

    Nhận định bóng đá trận Halmstad vs Hammarby diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x