Chiến thắng 2-1 trước Atletico mang lại niềm vui cho người hâm mộ nhưng những dấu hiệu xuống sức đã hiện rõ trên từng bước chạy của các cầu thủ Barcelona.
Kết thúc hơn 90 phút ở Nou Camp, đội khách còn 9 người nhưng Barca vẫn chỉ thắng có 2-1. Trên thực tế, với phần lớn thời gian trong hiệp 2 được chơi nhiều hơn 1 người (thẻ đỏ của Felipe Luis), Barca đôi lúc vẫn bị Atletico dồn ép.
Điều này, trong thời kỳ thăng hoa của HLV Pep Guardiola rất hiếm khi xảy ra. Một khi đã nhập cuộc, Barca sẽ ngay lập tức chiếm thế chủ động. Và sau vài chục phút đuổi theo quả bóng, các đối thủ sẽ buộc phải than thở: “Lại thế rồi, Barca đá ma và giành chiến thắng”.
Nhưng dưới triều đại của Luis Enrique, lối chơi và cách vận hành của Barca dù vẫn dựa trên mô hình cũ nhưng đã được đẩy cao tốc độ, không quá chú trọng kiểm soát như trước mà thay bằng những đường chuyền thật nhanh lên phía trên. Barca vẫn dâng cao đội hình nhưng cũng dễ mất bóng hơn chỉ sau 1 nhịp chuyền sai.
Thể lực của Barca đang có vấn đề
Đó là điểm yếu để các đối thủ của Barca khai thác. Trong hơn 8 ngày vừa qua, đội bóng xứ Catalan đã liên tiếp gặp khắc tinh trong lối chơi của mình. Lần lượt từ Malaga, Athletic Bilbao và Atletico đều chọn cách pressing ngay từ tiếng còi khai cuộc, áp sát và phá bỏ mọi khoảng trống mà Barca tạo ra. Dù chiến thắng cả 3 trận, có một thực tế không thể chối cãi là Barca đã 2 lần để đối thủ dẫn trước ngay tại Nou Camp.
Đương nhiên, bị đối phương quần thảo liên tục sẽ khiến Barca phải lao lực chống đỡ. Các đường chuyền hỏng cũng từ đó mà phát sinh ra và dấu hiệu mệt mỏi xuất hiện. Trong hiệp 1, chỉ sau vài nhịp dẫn bóng, Neymar đã tập tễnh trên sân. Rất may không có gì nghiêm trọng và tiền đạo người Brazil vẫn có thể tiếp tục.
Đó là 1 ví dụ trong vô vàn tình huống các cầu thủ Barca tỏ ra xuống sức. Đến khi được chơi hơn 2 người trong gần 30 phút, Barca vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Atletico. Đây sẽ là điểm mà Luis Enrique cần đặc biệt lưu ý trước lịch thi đấu khó khăn sắp tới.
Ở trận tiếp Espanyol với mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm thu ngắn khoảng cách với kình địch Barca và cũng là để duy trì cơ hội tranh chức vô địch La Liga, Real Madrid đặt kỳ vọng rất nhiều ở duyên ghi bàn của Cristiano Ronaldo, cầu thủ luôn là nỗi khiếp sợ đối với đội bóng đến từ xứ Catalan.
Đêm qua, Barcelona đã có chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Đặc biệt ở chỗ, cả hai HLV đều có lí do để cảm thấy thoải mái sau trận.
Bị dẫn bàn ngay trên sân nhà, nhưng Barca vẫn thể hiện được bản lĩnh bằng việc lật ngược tình thế trước hàng thủ vốn nổi tiếng chắc như bê tông của Atletico và giành thắng lợi 2-1. Với chiến thắng quan trọng này, thầy trò HLV Enrique đã bỏ xa đội bóng thành phố Madrid 3 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này.
Đêm nay sẽ là đêm rất đặc biệt đối với tiền vệ Turan của Barca. Anh sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 29 của mình trên sân của đội bóng mới Barca, trong lần đầu tiên tái ngộ đội bóng cũ Atletico Madrid.
Bất ngờ thất bại trước Celta Vigo, Atletico phải lập tức cất mình lên trong “trận cầu 6 điểm” với Barcelona. Nhưng ai sẽ ghi bàn vào lưới đối thủ hùng mạnh này đây?
Villarreal có phần chững lại trong 1 tháng qua. Họ chỉ thắng 1/5 trận gần đây, còn lại là hòa 2 và bại 2. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa quá tệ với thầy trò HLV Marcelino. 2 trận thua nói trên diễn ra tại vòng 1/8 Cúp Nhà Vua trước Bilbao.
Kết quả cuộc thư hùng giữa Barcelona và Atletico đêm nay sẽ quyết định rất lớn tới chức vô địch La Liga mùa này, ít nhất cũng là cơ hội của đội. Trận đấu đêm nay sẽ phán quyết: liệu thầy trò HLV Diego Simeone có thể tiếp tục theo đuổi cuộc đua khốc liệt này hay không.
Các con số thống kê chỉ ra rằng Cristiano Ronaldo là cầu thủ chịu khó dứt điểm nhất La Liga 2015/16, nhưng khả năng chuyển hóa thành bàn thắng của anh lại rất tệ hại.
Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne thường bị đem ra so sánh trong những năm gần đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội trưởng của Man United đang có phong độ xuất sắc hơn nhiều so với thủ lĩnh của Man City.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những phương án ra sao để hy vọng có kết quả tốt và tiến vào bán kết.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn