CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2014/15 - VÒNG 4, sân Britannia
02h45 ngày 30/10, Stoke vs Southampton: Soton chưa muốn hạ cánh!
Southampton đang gây chấn động Premier League khi leo tới vị trí thứ 2 trên BXH. Trong bầu không khí hưng phấn như vậy, chẳng có lý do gì thày trò Ronald Koeman lại để Stoke ngắt mạch cảm hứng.
Tròn một nửa giai đoạn lượt đi của Premier League 2014/15 đã trôi qua, và Southampton chắc chắn là cái tên gây ấn tượng mạnh hơn cả. Sau một mùa Hè bão táp, Southampton chia tay gần hết các hảo thủ từng làm nên diện mạo mùa trước của họ. Những Luke Shaw, Adam Lallana, Dejan Lovren, Calum Chambers, Rickie Lambert và đặc biệt nhất là kiến trúc sư Mauricio Pochettino lần lượt tìm cho mình bến đỗ danh giá hơn, để lại một Southampton hoang tàn và canh cánh nỗi lo sụp đổ.
Nhưng Southampton không sụp đổ. Sự xuất hiện của HLV Ronald Koeman, cùng dàn cầu thủ mà ông mang về từ giải VĐQG Hà Lan như Dusan Tadic, Graziano Pelle đang biến Southampton thành một hiện tượng gây chấn động trong giai đoạn lượt đi Premier League. Phong độ cực cao của những cầu thủ này sẽ là điểm tựa vững chắc để The Saints không để hưng phấn nguội lạnh quá sớm.
Hôm nay gặp Stoke, đối thủ mà cách đây vài ngày vừa thua chính Southampton trong khuôn khổ vòng 9 Premier League, HLV Ronald Koeman tuyên bố, một số ngôi sao trong đội hình 1 sẽ tiếp tục phải cày ải để nối dài mạch chiến thắng. Những Pelle, Tadic, Mane, Schneiderlin sẽ tiếp tục phải căng mình cày ải. Càng đánh phủ đầu sớm, Southampton càng có cơ hội cho dàn sao của mình được nghỉ ngơi chuẩn bị cho loạt trận cuối tuần.
Thêm vào đó, theo phân tích của giới chuyên môn, thực ra Southampton có muốn thờ ơ với Cúp Liên đoàn cũng không nỡ. Để có mặt tại vòng 4 giải đấu này, thày trò Koeman phải vượt qua 2 chướng ngại cực kỳ khó khăn, trong đó gây ấn tượng mạnh nhất chính là chiến thắng ngoạn mục 2-1 ngay tại Emirates của Arsenal vòng 3.
Nếu đến cả thánh địa Emirates cũng không cầm nổi chân Southampton thì Britannia của Stoke rõ ràng chưa đủ sức uy hiếp để đoàn quân của Koeman phải run sợ. Có lẽ NHM đều biết rằng, sân nhà giờ đây cũng không còn là điểm mạnh của Stoke như mùa trước nữa. Trong mùa này, đến cả những đối thủ trung bình như Leicester hay Aston Villa cũng từng giành 3 điểm ngay tại Britannia, thì chẳng có lý do gì Southampton lại chịu hạ cánh ở đây.
Lịch thi đấu cũng đang ủng hộ để Southampton chơi một trận quyết tử hôm nay. Cuối tuần này, thách thức tiếp theo của thày trò Koeman chỉ là Hull City – đối thủ không đòi hỏi Southampton phải tích lũy thể lực hay trạng thái quá ghê gớm. Bung sức quật ngã Stoke, duy trì trạng thái hưng phấn tại đấu trường lớn Premier League sẽ là mục tiêu số 1 của Ronald Koeman vào thời điểm hiện tại.
THÔNG TIN
Theo châu Á, Stoke chỉ thua 1/6 trận gần đây. Tuy nhiên, Southampton cũng chỉ chịu 1 trận thua trong 9 trận vừa qua.
Trên sân nhà, Stoke thắng 4/6 trận gần đây theo châu Á.
Trên sân khách, Southampton thắng 8/9 trận vừa qua theo châu Á.
Southampton hòa 1, thua 5 trong 6 trận đối đầu gần đây với Stoke theo châu Á.
ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng lẻ
9/10 trận sân nhà gần đây của Stoke đều kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. 5/6 trận vừa qua của Southampton cũng khép lại với tổng số bàn thắng không chia hết cho 2.
DỰ ĐOÁN: 1-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn