7 lần gần nhất đối đầu Arsenal, Chelsea chỉ giành 1 chiến thắng. Thậm chí, The Blues còn đánh rơi 2 chiếc cúp gần đây vì Arsenal. Pháo thủ chính là “bóng ma” của Chelsea dưới triều đại Conte. Sẽ rất nuối tiếc cho The Blues nếu họ bị loại ở Cúp Liên đoàn dù nắm trong tay quá nhiều lợi thế.
Chelsea-Conte kỵ giơ với Arsenal
Sẽ không quá nếu nói Arsenal ra sân đêm thứ Tư vừa qua chỉ với đội hình B. Ở hàng thủ là sự kết hợp của bộ ba trung vệ thường xuyên mắc sai lầm Calum Chambers - Shkodran Mustafi - Rob Holding. Trên hàng công, Alexis Sanchez hay Mesut Oezil đều vắng mặt. HLV Arsene Wenger “đói” người trên mặt trận tấn công đến mức phải để cả Alex Iwobi đá chính, dù cầu thủ này đang bị chỉ trích vì tiệc tùng thâu đêm. Trước một Arsenal yếu đuối cộng thêm việc Chelsea sử dụng đội hình mạnh nhất, các chuyên gia nhận định The Blues sẽ nuốt gọn đối thủ.
Nhưng một lần nữa, như bao lần đối đầu với Arsenal trước đây, Chelsea lại không thể biến ưu thế về lực lượng và phong độ thành chiến thắng. Họ đã tung ra tới 21 cú sút so với 8 của đối thủ, được hưởng 10 quả phạt góc so với 4 của đội bóng cùng thành phố, tạo ra ít nhất 3 - 4 tình huống sóng gió trước khung thành David Ospina, song không một lần họ làm được tung mành lưới Arsenal. Alvaro Morata một lần nữa bỏ qua những cơ hội ngon ăn nhất. Để một Arsenal với đội hình B cầm hòa 0-0 ngay tại Stamford Bridge chắc chắn là sự nuối tiếc rất lớn của thầy trò HLV Antonio Conte.
Thực tế kể từ khi đến xứ sương mù, không phải M.U hay Man City, chính Arsenal mới là đối thủ khó chịu nhất của Conte. Tổng cộng, đã 7 lần Chelsea-Conte đối đầu với Arsenal (không tính giao hữu) nhưng chỉ giành được 1 chiến thắng, nhận 2 thất bại. 5 lần gần nhất đụng độ Pháo thủ, Conte không một lần có được thắng lợi. Đáng chú ý, 2/5 trận gần nhất không thắng Arsenal đó đã khiến Chelsea-Conte đánh rơi mất 2 danh hiệu (FA Cup và Community Shield).
Sự thất vọng còn nằm ở chỗ trận nào Chelsea cũng được đánh giá cao hơn Arsenal rất nhiều. Chung kết FA Cup và tranh Community Shield, The Blues đều tiếp Arsenal trên tư cách ĐKVĐ Premier League, nhưng không thể đánh bại đối thủ. Trận lượt đi Premier League mùa này, Arsenal khi đó có phong độ rất tệ khi vừa thảm bại 0-4 trước Liverpool, đội hình lại vắng cả Sanchez lẫn Oezil, nhưng Chelsea cũng không thể có chiến thắng. Hay ngày 4/1, đoàn quân của Conte lại để Arsenal gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ hai. Và mới nhất là việc để Arsenal B cầm hòa 0-0.
Rõ ràng, Arsenal đang trở thành “bóng ma” của Chelsea dưới thời Conte.
Tự làm khó mình
Việc không thắng được Arsenal chắc chắn sẽ khiến Chelsea phải nuối tiếc rất nhiều. Trong trận lượt về, họ sẽ phải đá trên sân Emirates. Pháo thủ cũng nhiều khả năng đón sự trở lại của hai ngôi sao Sanchez và Oezil. Như vậy, nhiệm vụ chiến thắng của The Blues sẽ khó khăn hơn bội phần so với trận lượt đi.
Thực tế từ đầu năm mới, Chelsea luôn tự làm khó mình. Trước khi để Arsenal B cầm hòa, họ cũng để đội bóng đang đá ở giải hạng Nhất là Norwich cầm hòa 0-0 ở vòng 3 FA Cup. Trận hòa đó sẽ khiến The Blues phải đá lại thêm 1 trận không đáng có với Norwich vào ngày 17/1. Khi các ngôi sao Chelsea vừa bị vắt kiệt sức vì chặng marathon Giáng sinh và năm mới thì chắc chắn trận đấu lại với Norwich sẽ khiến lịch thi đấu của The Blues thêm nghẹt thở. Chưa hết, trong 4 trận sắp tới Chelsea cũng sẽ có 2 trận phải đá trên sân khách.
Thế mới nói The Blues của Conte đang tự làm khó mình bởi những kết quả không như ý trong 2 trận gần nhất. Nếu họ thắng Norwich đồng thời giải quyết sớm Arsenal B đêm thứ Tư vừa qua thì nhiệm vụ của thầy trò HLV Conte trong cuối tháng 1 sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sẽ là nuối tiếc lớn cho Chelsea nếu họ không có vé vào đá chung kết Cúp Liên đoàn, sau khi đã nắm lợi thế rất lớn.
Chelsea 0-0 Arsenal
Lịch sử không ủng hộ Arsenal
Dưới thời Arsene Wenger, Arsenal đã 6 lần vào bán kết Cúp Liên đoàn (chưa tính mùa này). Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 2 lần họ giành vé vào chung kết. Trong đó, lần gần nhất họ được đá chung kết giải đấu này đã cách đây 7 năm, từ mùa giải 2010/11. Nói vậy để thấy, tỷ số 0-0 trận lượt đi vừa qua trước Chelsea không phải lợi thế quá lớn cho Pháo thủ.
Mùa giải này, Man City đang phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Sau trận thắng trước Bristol City ở bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh, đội bóng của Pep lại có thêm cột mốc ấn tượng.
Tuy được đánh giá cao hơn hẳn Bristol City, Man City chỉ có thể đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của tiền đạo Sergio Aguero. Nếu chỉ tập trung vào bàn thắng quý như vàng trên, các fan có thể bỏ lỡ nhiều chi tiết đáng chú ý khác.
Khi nào thì bóng đá là một... trò chơi? Quá đơn giản: đó là khi bạn thích chơi. Nhưng, sẽ là một sai lầm lớn nếu cho rằng các ngôi sao bóng đá đều thích... chơi bóng.
Một ngôi sao, là Philippe Coutinho, vừa rời bỏ Premier League. Vậy bao giờ đến lượt Eden Hazard? Có vẻ như sẽ sớm thôi bởi mục tiêu của anh là giành Quả bóng vàng.
Arsenal hành quân đến Stamford Bridge với tham vọng lớn. Đáng tiếc, “khẩu thần công” của Arsene Wenger đang hỏng hóc khá nhiều chi tiết quan trọng và e rằng, chuyến vượt “cầu Stamford” sẽ chứng kiến cú ngã lộn cổ của thầy trò HLV Wenger.
Sau trận thua tủi hổ trước Bristol ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh, M.U đối diện cơn ác mộng khác khi chuyến bay về Manchester của họ bị hủy và phải tới 5 giờ sáng, thầy trò Jose Mourinho mới về đến nhà.
Sky Sports vừa đưa ra những thống kê để so sánh Man City mùa 2017/18 với Arsenal bất bại ở mùa 2003/04. Kết quả cho thấy Man xanh hiện tại còn xuất sắc hơn cả Pháo thủ ở mùa 2003/04. Thời điểm này, chất lượng đội hình của Pep có lẽ chỉ kém Man United ở mùa 2007/08 của Sir Alex…
Man City đã coi như vô địch Premier League. Chỉ cần vượt qua 2 đối thủ nữa là họ đoạt Cúp Liên đoàn. FA Cup thì - với các đội bóng ở hai đẳng cấp cao nhất - vẫn chưa bắt đầu. Liệu Man City có thể đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên “ăn ba” trong làng bóng Anh?
Nhờ pha lập công ở phút bù giờ của tiền đạo vào sân thay người Alvaro Morata, Chelsea đã đánh bại Bournemouth với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh.
Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar
MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.
ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.
Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn