Đè bẹp Sunderland, Man City gửi lời đe dọa tới Tottenham

Minh Tâm
04:41 ngày 24-09-2015
Sau 2 thất bại liên tiếp trước Juventus và West Ham, Man City đã vươn lên mạnh mẽ với sức mạnh của một người khổng lồ. Chiến thắng chóng vánh 4-1 trước Sunderland rạng sáng qua không chỉ giúp thầy trò Pellegrini góp mặt ở vòng 4 Cúp Liên đoàn, mà còn cho thấy họ đã sẵn sàng cho trận gặp Tottenham vào ngày thứ Bảy này.
Đè bẹp Sunderland, Man City gửi lời đe dọa tới Tottenham
DẤU ẤN TÂN BINH
Đánh bại đội bóng như Sunderland chẳng phải là chiến tích lớn lao, song cái cách mà thầy trò HLV Pellegrini nghiền nát đối thủ một cách chóng vánh xứng đáng nhận được sự khen ngợi. Chỉ trong vòng 27 phút (từ phút thứ 9 đến 36), Man City đã làm tung lưới đối phương tới 4 lần. Đây là khoảng thời gian mà Man xanh thể hiện khả năng tấn công đáng sợ, với những đường lên bóng vũ bão, với cường độ dồn dập.

Thế trận tấn công khủng khiếp của Man City mang đậm dấu ấn của tân binh. Kevin De Buyne và Raheem Sterling để lại dấu giày ở 3 trên 4 bàn thắng của đội bóng thành Manchester. Trong đó bàn thắng đưa Man xanh vươn lên dẫn trước 4-0 xuất phát từ pha phối hợp chính xác đến từng ly của hai cầu thủ này.

VIDEO: Sunderland 1-4 Man City (Vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2015/16)


Raheem Sterling sau khởi đầu nhọc nhằn, giờ đây bắt đầu bay cao bằng những pha đi bóng lắt léo ở tốc độ cao. Cầu thủ nhỏ con này liên tục làm khổ hậu vệ đối phương bằng những cú đảo chân tăng tốc bất ngờ. Đồng đội của anh là De Bruyne thậm chí còn chơi ấn tượng hơn. Tiền vệ người Bỉ khá đủng đỉnh trong vai trò nhạc trưởng. Nhưng mỗi khi bóng vào chân anh là khung thành Sunderland rơi vào thế bị đe dọa. De Buyne có nhãn quan của một bậc thầy, cùng chất quái mà không ai nghĩ sẽ có ở cầu thủ mang gương mặt búng ra sữa. Với 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo trong 2 trận vừa qua, De Buyne đã có sự khởi đầu tuyệt vời cùng Man City.

AGUERO GIẢI HẠN
Trong ngày mà các tân binh tỏa sáng rực rỡ, Man City còn đón nhận tin vui từ sự tái xuất trên bảng tỷ số của Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina là người khai thông bế tắc cho Man xanh từ chấm penalty. Pha lập công này phần nào giúp anh giải tỏa sức ép, tìm lại sự tự tin sau thời gian vô duyên với mành lưới đối phương.

Giờ đây, HLV Manuel Pellegrini có thể hoàn toàn yên tâm về hệ thống tấn công của Man City. Chưa cần tới David Silva, đội bóng áo xanh thành Manchester đã có thể uy hiếp đối phương bằng sức mạnh hỏa lực khủng khiếp. Đây cũng là lời đe dọa mà Man xanh gửi tới Tottenham, trước khi làm khách trên sân White Hart Lane vào cuối tuần này.

Những lần gặp Tottenham gần đây, Man City thường dội mưa gôn lên đối phương. Với màn trình diễn ấn tượng tại vòng 3 Cúp Liên đoàn vừa qua, thầy trò Pellegrini cho thấy họ đã sẵn sàng tái hiện điều đó. Man xanh sau hai cú vấp liên tiếp đã đứng dậy nghiền nát đối phương bằng sức mạnh của một người khổng lồ.

De Bruyne đang hòa nhập rất nhanh với lối chơi của Man xanh

Cải thiện hiệu suất
Hiệu suất dứt điểm thấp được xem là nguyên nhân chính khiến Man City trắng tay trước Juventus và West Ham. Song nhược điểm đó đã được Man xanh khắc phục thành công ở trận gặp Sunderland. Trên sân The Light rạng sáng qua, Man City tung ra 14 cú sút thì có 7 đi trúng khung thành (tương đương 50%). Điều đặc biệt là cả 4 cú sút đi trúng đích ở hiệp 1 đều được chuyển hóa thành bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 23/9 Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 23/9

    BONGDAPLUS.VN cập nhật lịch thi đấu các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (24/9).

  • Vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh: Man City xả sạch stress Vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh: Man City xả sạch stress

    Những bức bối tích tụ sau 2 thất bại liên tiếp trước Juventus và West Ham đã được Man City xả bằng sạch lên đầu Sunderland, trong trận đấu mà HLV Manuel Pellegrini sử dụng đội hình mạnh nhất.

  • Tin giờ chót 22/9: M.U xoay vòng đội hình tại cúp Liên đoàn Tin giờ chót 22/9: M.U xoay vòng đội hình tại cúp Liên đoàn

    BONGDAPLUS.VN xin gửi tới quý độc giả những tin tức bóng đá cuối cùng trong ngày 22/9.

  • Những điều cần biết về cúp Liên đoàn Anh Những điều cần biết về cúp Liên đoàn Anh

    Trước khi vòng 3 cúp Liên đoàn Anh 2015/16 khởi tranh vào rạng sáng mai (23/9), cùng BongdaPlus nhìn lại thể thức thi đấu của một trong những giải đấu lâu đời nhất quốc gia này.

  • Nhận định Leicester vs West Ham, 01h45 ngày 23/9 Nhận định Leicester vs West Ham, 01h45 ngày 23/9

    West Ham đang nhận được sự thán phục khi liên tiếp hạ gục các đại gia Premier League. Leicester cũng là hiện tượng với thành tích bất bại không đội bóng nào sánh được. Sân King Power sẽ là nơi phân xử ai mới là hiện tượng đích thực.

  • Nhận định Sunderland vs Man City, 01h45 ngày 23/9 Nhận định Sunderland vs Man City, 01h45 ngày 23/9

    Đang lâng lâng sau chuỗi 5 trận đầu toàn thắng ở Premier League, Man City đã phải nhận 2 gáo nước lạnh, khi để thua liền 2 trận trước Juventus và West Ham. Tuy nhiên, chuyến làm khách của Sunderland đêm nay tại Cúp Liên đoàn Anh có thể sẽ là cú hích để thầy trò HLV Pellegrini trở lại đường ray chiến thắng.

  • Nhận định Newcastle vs Northampton, 01h45 ngày 26/8 Nhận định Newcastle vs Northampton, 01h45 ngày 26/8

    Về lý thuyết, được tiếp đối thủ đến từ giải hạng Tư sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ của đại diện Premier League ra sân. Nhưng với Newcastle, đây lại là trận đấu họ buộc phải thắng để chấm dứt cuộc khủng hoảng phong độ, nên Chích chòe sẽ để các trụ cột đá chính.

  • Chelsea: Đường lớn đã mở Chelsea: Đường lớn đã mở

    Trận chung kết Cúp Liên đoàn là câu chuyện về sự trở lại của Jose Mourinho, trở lại bục vinh quang quen thuộc và trở lại với chất thực dụng vốn đã ngấm vào máu của ông.

  • Chùm ảnh: Mourinho ăn mừng chiến thắng như một đứa bé Chùm ảnh: Mourinho ăn mừng chiến thắng như một đứa bé

    Rốt cuộc, sau gần 2 năm trở lại dẫn dắt Chelsea, HLV Jose Mourinho mới nâng cao chức vô địch đầu tiên khi lên ngôi tại cúp Liên đoàn Anh. Không giấu nổi sự hạnh phúc, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ăn mừng như một đứa trẻ.

  • Hoan hô hai lão tướng Terry & Cech Hoan hô hai lão tướng Terry & Cech

    Petr Cech và John Terry là 2 cầu thủ hiếm hoi của Chelsea đá chính trong cả 3 trận chung kết Cúp Liên đoàn của The Blues dưới thời Jose Mourinho (vào các năm 2005, 2007 và 2015). Và thành tích của họ thật đáng ngưỡng mộ: toàn thắng 100%.

  • Sứ mệnh của Chelsea Sứ mệnh của Chelsea

    Việc Chelsea chơi hay ra sao, ghi bao nhiêu bàn ở mùa này theo thời gian rồi cũng sẽ bị gột sạch trong tâm trí NHM. Thứ duy nhất có thể gợi lại những ký ức đẹp ấy chính là danh hiệu. Và trận chung kết Cúp Liên đoàn với Tottenham vào Chủ nhật tới là cơ hội dành cho Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x