Man City chính thức mở ra “triều đại Guardiola”

Kinh Thi Kinh Thi
09:06 ngày 27-02-2018
Trong lúc chờ ngày đăng quang Premier League, Man City đã lấy được chiếc cúp đầu tiên dưới thời Pep Guardiola. Chiến thắng dễ trước Arsenal vào tối Chủ nhật cho thấy Man City không chỉ đoạt Cúp Liên đoàn, mà họ còn đang thật sự áp đặt hẳn một triều đại mới, “triều đại Guardiola” trên sân cỏ Anh.
Man City chính thức mở ra “triều đại Guardiola”

Chiến thắng của những cựu binh

Sergio Aguero, Vincent Kompany và David Silva đã có tổng cộng 25 năm khoác áo Man City. Vâng, họ đều đã có mặt từ rất lâu trước khi Pep Guardiola xuất hiện trong mùa vừa qua. Ai cũng biết, Guardiola cần những ngôi sao phù hợp với triết lý của ông, để xây dựng cho Man City một lối chơi lâu dài. Vậy nên, thành công của các cựu binh vốn không do Pep tuyển mộ trong trận chung kết trước Arsenal là một chi tiết rất đáng lưu ý.

Không chỉ ghi bàn, họ còn tỏ rõ giá trị thủ lĩnh. Họ đã thể hiện rất rõ khát vọng chiến thắng và thật sự trở thành tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo. Đấy rõ ràng là những cầu thủ chơi hay nhất trên sân. Đáng nói ở chỗ: họ càng thành công thì đấy càng là chi tiết nói lên năng lực dùng người của Pep. Ông rất biết cách khai thác những giá trị cũ trong đội. Nói cách khác, Man City trong tay Pep Guardiola không hề có cầu thủ “thừa”.

Tất nhiên, chẳng ai thấy lạ khi Arsenal hoàn toàn thúc thủ, không chứng tỏ được chút khả năng chống đỡ nào. Cán cân chuyên môn đã nghiêng hẳn về Man City từ trước khi bóng lăn (ở trận địa... dự đoán). Dù sao đi nữa, cũng cần nhắc lại: đây là trận chung kết đầu tiên của Man City dưới thời Pep Guardiola. Không thể loại trừ khả năng các ngôi sao trẻ trong tay Pep bất ngờ sụp đổ vì áp lực lớn từ một trận đấu mang tính cột mốc. Chính vì vậy, có thể bàn thêm về chuyện Guardiola đã khôn ngoan sử dụng các cựu binh già dặn kinh nghiệm. Họ còn không biết bình tĩnh, tập trung tinh thần và cố gắng hết sức để đáp lại thịnh tình của Pep - người đã trọng dụng họ?

Man City xuất sắc đánh bại Arsenal để giành danh hiệu đầu tiên dưới triều đại HLV Pep Guardiola
Man City xuất sắc đánh bại Arsenal để giành danh hiệu đầu tiên dưới triều đại HLV Pep Guardiola

Khởi đầu cho một “triều đại”

Ở một khía cạnh nào đó, đấy không phải là một trận đấu hấp dẫn, vì chất lượng chuyên môn không cao. Đấy không phải là một Man City nhuần nhuyễn, điêu luyện và hủy diệt như những gì người ta đã từng xem đi xem lại ở Premier League. Man City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn thậm chí còn không thể hiện được lối chơi quen thuộc mà Pep Guardiola xây dựng. Trong triết lý của mình, Pep muốn thủ môn cũng phải “chơi bóng”, như một hậu vệ. Nhưng có lẽ, điều cuối cùng ông muốn thấy trong cách chơi của đội mình là trung phong ghi bàn trực tiếp từ đường chuyền dài và bổng của thủ môn.

Vấn đề đặt ra: một khi Man City chỉ cần dùng hơn phân nửa đội hình chính và rõ ràng là chơi chưa đúng sức nhưng họ vẫn thắng dễ dàng, thì Man City thật sự sẽ đáng gờm như thế nào? Chắc chắn sẽ còn danh hiệu nối tiếp danh hiệu, cho thầy trò Pep.


Trước mắt, dĩ nhiên là chức vô địch Premier League. Giờ mới đang là tháng 2, và Man City còn thi đấu ít hơn các đội khác. Vậy mà họ đã có 72 điểm - gần bằng điểm số của nhà vô địch M.U là75 điểm trong mùa bóng chia tay Eric Cantona (1996/97), hoặc trong mùa bóng “ăn ba” lịch sử (1998/99 - 79 điểm). Và Man City vẫn đang trên đường chinh phục Champions League, ít nhất là có mục tiêu tiến đến trận chung kết đầu tiên trong lịch sử CLB.

Với các cầu thủ trên ghế dự bị đều còn rất trẻ. Với Pep Guardiola đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng. Và với sức mạnh thật sự chắc chắn phải hơn rất nhiều so với những gì vừa thể hiện trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, Man City nhiều khả năng sẽ thật sự áp đặt hẳn một triều đại của họ, trên sân cỏ Anh trong nhiều năm sắp tới.

10 trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh gần đây
2018: Man City - Arsenal:  3-0
2017: M.U - Southampton:  3-2
2016: Man City - Liverpool:  1-1  (luân lưu 3-1)
2015: Chelsea - Tottenham:  2-0
2014: Man City - Sunderland:  3-1
2013: Swansea - Bradford:  5-0
2012: Liverpool - Cardiff:  2-2 
(luân lưu 3-2)
2011: Birmingham - Arsenal:  2-1
2010: M.U - Aston Villa:  2-1
2009: M.U - Tottenham:  0-0 
(luân lưu 4-1)

Man City là số 1 ở Anh trong thập kỷ này
Tính cả chức vô địch Cúp Liên đoàn vừa giành được, Man City đã “ẵm” tổng cộng 6 danh hiệu kể từ mùa 2010/11, ngang bằng với thành tích của Chelsea. Chắc chắn Man xanh sẽ cải thiện thành tích để trở thành đội bóng Anh số 1 trong thập kỷ này với chức vô địch Premier League vào cuối mùa. Sau Man City và Chelsea là Man United với 5 lần đoạt cúp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

  • Kết quả Inter vs Torino: Tân Vương thắng trận thuyết phục Inter mừng Scudetto bằng chiến thắng thuyết phục trước Torino

    Ở trận đấu giữa Inter vs Torino tại vòng 34 Serie A 2023/24, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Calhanoglu.

  • Hạ gục Thái Lan, lần thứ 13 Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á Hạ gục Thái Lan, Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á 2024

    Đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 4-1, Iran đã giành chức vô địch giải futsal châu Á 2024. Đây đã là chức vô địch thứ 13 của đội bóng tây Á sau 17 lần giải đấu được tổ chức.

  • Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x