Quyết định của Ole Gunnar Solskjaer trao băng đội trưởng cho Axel Tuanzebe ở trận gặp Rochdale đã không được đón nhận bởi nhiều cầu thủ Man United.
Cả Paul Pogba, Sergio Romero, Phil Jones và Jesse Lingard đều đá chính ở trận đấu tại vòng 3 Cúp Liên đoàn với Rochdale nhưng Solskjaer vẫn quyết định trao băng đội trưởng cho Tuanzebe, một người mới 21 tuổi.
Lý giải về quyết định này, Solskjaer nói: "Tuanzebe có tố chất của một thủ lĩnh, tôi chẳng có lý do gì để quay lưng với cậu ấy chỉ vì đây là một cầu thủ trẻ".
Trong khi đó, Tuanzebe cũng không giấu được sự sung sướng khi lần đầu được đeo băng thủ quân của M.U. "Đó là giấc mơ trở thành sự thật", trung vệ 21 tuổi cho biết. "Tôi đã nổi da gà khi bước ra từ đường hầm sân vận động. Tôi rất biết ơn HLV và các đồng đội".
Tuy nhiên, không phải ai ở Man United cũng đồng tình với quyết định của Solskjaer. Theo Daily Mail, nhiều đàn anh đã tỏ ra khó chịu khi thấy Tuanzebe dẫn đầu cả đội ra sân thi đấu.
Vấn đề thủ quân của Man United khá rắc rối trong những năm qua khi những người được trao danh phận chính thức luôn không thi đấu nhiều, từ Antonio Valencia tới Ashley Young. Trong khi đó, các ngôi sao nổi bật nhất như David de Gea hay Paul Pogba lại luôn dùng dằng chuyện đi ở.
M.U 1-1 Rochdale (pen: 5-3)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ngay sau khi các trận đấu ở vòng 3 kết thúc, kết quả bốc thăm vòng 4 Cúp Liên đoàn đã được công bố. Theo đó, các ông lớn M.U, Chelsea, Liverpool và Arsenal sẽ phải tiêu diệt lẫn nhau.
Từ chỗ gây thất vọng, Tottenham giờ đã bước thêm một bước vào tình trạng tồi tệ hơn. Có thể sẽ xuất hiện một cơn khủng hoảng thật sự, khi rạng sáng qua thầy trò Mauricio Pochettini bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, ngay rào cản đầu tiên (vòng 3), trước một đối thủ không thể thấp hơn nữa, về mặt đẳng cấp.
Chỉ phải gặp đối thủ tới từ giải hạng Tư nước Anh (League Two), Chelsea không cần tung ra đội hình mạnh nhất vẫn hủy diệt Grimsby với tỷ số 7-1 để lọt vào vòng 4 cúp Liên đoàn. Đây là chiến thắng mang tính lịch sử, bởi dưới thời HLV Frank Lampard, Chelsea trước đây toàn hòa và thua trên sân nhà.
Dù chỉ tung ra sân đội hình dự bị nhưng Liverpool vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước MK Dons để ghi tên mình vào vòng 4 Cúp Liên đoàn. Lão tướng James Milner là người nổi bật nhất với 1 bàn và 1 kiến tạo.
Dù tung ra sân đội hình khá mạnh với sự trở lại của ngôi sao Paul Pogba nhưng Man United phải nhờ tới loạt luân lưu may rủi mới có thể vượt qua đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 3 là Rochdale.
Đêm nay, NHM Chelsea sẽ bước vào Stamford Bridge với tâm trạng háo hức khôn tả. Tất cả vì Callum Hudson-Odoi, người dự kiến tái xuất sau 5 tháng dưỡng thương. Ngôi sao 18 tuổi được ca ngợi là “Hazard mới”, và nắm giữ tương lai của The Blues.
HLV Frank Lampard của Chelsea vẫn sẽ kiên định với chính sách đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ khi ông muốn tung vào sân trận đấu với Grimsby tại Cúp Liên đoàn 3 tài năng trẻ mới.
Các CĐV của Arsenal đang phát cuồng vì màn trình diễn của Gabriel Martinelli và so sánh anh như một "Cristiano Ronaldo mới" hay "Người thừa kế ngai vàng của Pierre-Emerick Aubameyang".
Thật khó tin là tới giờ này HLV Frank Lampard vẫn chưa được một lần ăn mừng chiến thắng ở Stamford Bridge. Trong 4 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, họ chỉ biết hòa và thua.
Man United đã phải gửi tới NHM một lá thư xin lỗi sau trận thua West Ham. Tuy nhiên, chẳng lời xin lỗi nào chân thành hơn là trở lại với thói quen chiến thắng. Trận đấu này sẽ là cơ hội tốt khi đối thủ chỉ là đội bóng hàng xóm yếu đuối.
Chỉ ít giờ sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, Phil Foden đã tỏa sáng rực rỡ để giúp Man City chính thức vô địch. Anh đang cho thấy mình là ứng viên nặng ký cho cuộc đua Quả Bóng Vàng 2024.
Premier League 2023/24 đã tạo ra một màn giải trí siêu kịch tính ở cả trong và ngoài sân cỏ. Chức vô địch đã thuộc về Man City ngay từ phút thứ 2 của vòng 38, và nó là chức vô địch vô tiền khoáng hậu, chức vô địch thứ 4 liên tiếp lần đầu tiên ở giải đấu này. Nhưng vẫn còn rất nhiều những dấu ấn khác.
Dù cùng bị chê là "chân gỗ", nhưng Nicolas Jackson (Chelsea) và Darwin Nunez (Liverpool) vẫn chưa phải là những cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất ở giải Ngoại hạng Anh 2023/24.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn