Cúp QG: Hạnh phúc không trọn vẹn

Khắc Sơn Khắc Sơn
09:38 ngày 08-07-2023
Không có hạnh phúc cho tất cả, nhất là với bóng đá. Với sân chơi này, không có chuyện tất cả cùng thắng, nhất là về phương diện tỷ số. Hạnh phúc của người này là nỗ buồn cho người khác. Và hôm qua, Cúp QG đã chứng kiến những cuộc chia tay không mong muốn sau những trận cầu kịch tính.
Cúp QG: Hạnh phúc không trọn vẹn

Hà Nội FC rời khỏi cương vị nhà đương kim vô địch một cách tiếc nuối. Họ không muốn phải chia tay sân chơi này sớm như vậy. Nhưng bóng đá luôn mang đến những bất ngờ, những điều không mong muốn với bất cứ đội bóng nào dù đó là Hà Nội hay bất cứ đội bóng nào khác. Và khi Hà Nội thất thủ trước Viettel, đội bóng cùng thành phố thì điều đó có thể khiến những người yêu mến họ cảm thấy đau nhưng một nửa thành phố lại coi đó là niềm hạnh phúc. Cách mà Viettel kết thúc vị thế nhà vô địch của Hà Nội mang đến bước ngoặt cho cả cuộc chơi. Không chỉ Viettel có cơ hội ghi tên mình vào bảng vàng mà nhiều đội bóng đã nghĩ đến viễn cảnh viết lại bản đồ quyền lực của bóng đá nước nhà.

Trong bóng đá, hạnh phúc không chia đều cho tất cả các đội bóng. Hôm qua, khi mà HAGL có được niềm vui chiến thắng, cơ hội để cứu vãn một mùa giải thất bại thì cũng là lúc người ta nhìn thấy những toan tính của Bình Dương. Với cựu vương một thời của V.League, giờ là lúc họ phải tính toán đến được và mất, đến mối nguy cơ khi không thể dốc toàn lực cho cuộc chiến trụ hạng ở V.League. Lần đầu tiên sau nhiều năm người ta mới thấy một Bình Dương non nớt và đối diện với nhiều mối nguy cơ đến vậy.

Kịch tính, toan tính là những gì người ta thấy ở cặp đấu giữa CAHN và Nam Định. Những đội bóng tiềm lực nhất, tham vọng nhất bước vào trận cầu cân não. Nói rộng ra, họ phải giải một bài toán tổng thể có liên quan đến tương lai và sự thành bại trong chiến lược đầu tư. Và trong một trận đấu mà ai cũng muốn thắng, thắng một cách tâm phục khẩu phục thì rất có chỗ cho những sai lầm, những khoảnh khắc “điên rồ nhất”.

Minh chứng rõ nhất là việc Nam Định trong thế thua người vẫn vượt lên dẫn trước CAHN. Nhưng ngay khi người ta nghĩ đến cú sốc mang tên Nam Định thì chủ nhà lại cân bằng được tỷ số. Và khi đã bước vào loạt sút 11m thì sự mạnh-yếu không còn quá quan trọng. Đội bóng nào may mắn hơn, chuẩn bị tốt hơn về tâm lý người đó sẽ có được niềm vui trọn vẹn.

Nam Định bằng sự thoải mái của mình đã kết thúc hành trình chinh phục Cúp QG của CAHN bằng một kịch bản ít người dám nghĩ đến nhưng cũng vô cùng hợp lý.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x