Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): Nỗi niềm sau một quả phạt đền hỏng ăn

Đam San
08:47 ngày 13-07-2023
Tuấn Anh bước lên với khuôn mặt có phần căng thẳng. Anh đặt bóng, chạy đà, sút và đánh lừa được thủ môn đối phương nhưng quả bóng lại bay lên trời. Đó đã là lượt đấu thứ 5, nếu thủ quân của HAGL ghi bàn, họ sẽ giành tấm vé vào chơi bán kết cúp QG.
Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): Nỗi niềm sau một quả phạt đền hỏng ăn

Trận đấu tứ kết cúp QG giữa HAGL và PVF-CAND diễn ra chiều 11/7 đã kết thúc với tỷ số 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, cho nên hai đội đã phải giải quyết trên chấm phạt đền. Thanh Sơn, Bảo Toàn, Châu Ngọc Quang, Đức Việt lần lượt đánh đại thủ môn Thanh Tuấn. Lúc này tỷ số đang là 4-3 nghiêng về phía HAGL khi Ngọc Sơn của PVF-CAND bị Tuấn Linh cản phá ở lượt thứ 2.  Ở lượt sút thứ 5, nếu Tuấn Anh thành công, anh sẽ giúp đội nhà đoạt vé vào bán kết. Tiếc rằng, cú đặt lòng của Tuấn Anh lại đưa bóng lên trời và nó cũng gián tiếp khiến HAGL bị loại ở cúp QG khi sau đó đối thủ đã ngược dòng thành công.

Tuấn Anh đúng là đã đứng giữa khoảnh khắc “người hùng” và “tội đồ”. Cũng lại là từ “nếu”, nếu cú đặt lòng đi thẳng vào lưới, Tuấn Anh sẽ có một trận đấu toàn mỹ. Anh ghi bàn giúp đội nhà gỡ hoà và cũng có thể chính là người “đóng đinh” cho chiến thắng của HAGL. Cái kịch bản hoàn hảo ấy đã không xẩy ra với Tuấn Anh. Chinh chiến biết bao năm nhưng cầu thủ người Thái Bình đã không vượt qua được áp lực khi đứng trên chấm phạt đền. 

Thật ra, đấy cũng là câu chuyện đã diễn ra với rất nhiều ngôi sao trên thế giới chứ không phải riêng Tuấn Anh. Có lẽ vì quá thất vọng, Tuấn Anh có hành động ném băng đội trưởng xuống sân. “Tuấn Anh là đội trưởng của chúng tôi. Đôi khi không dễ dàng để có thể thực hiện thành công quả phạt đền. Trận đấu hôm nay Tuấn Anh đã cống hiến hết khả năng của mình rồi và cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công”, HLV Kiatisak chia sẻ về cậu học trò của mình.

Tình huống tiền vệ Tuấn Anh đặt lòng đưa bóng lên trời trong loạt luân lưu thứ 5 của HAGL     Ảnh: Minh Trần

Có cảm tưởng, Tuấn Anh không chỉ phải đối diện với một quả phạt đền, một trận đấu căng thẳng mà anh đã và đang trải qua một hành trình dài với HAGL ở mùa giải năm nay. Tuấn Anh và Minh Vương được xem như hai đứa con trung thành của HAGL khi từ chối rất nhiều lời mời, cũng như rất nhiều tiền để ở lại. Giờ đây, đội bóng phố Núi phải lao vào cuộc chiến trụ hạng và Tuấn Anh sẽ làm đầu tàu kéo những toa tàu ấy thoát khỏi viễn cảnh đen tối. Phía trước hãy còn cả một cuộc chiến và chưa ai có thể biết được số phận của đội bóng phố Núi sẽ như thế nào.

Với Tuấn Anh, anh đang phải mang trên mình sứ mệnh lớn của một người đội trưởng. Có những lúc, người ta cảm thấy Tuấn Anh đang phải “gồng” lên để gánh team. Có những lúc, người ta đã thấy Tuấn Anh lầm lũi đi vào đường hầm trong sự bất lực của một kẻ thua cuộc… Cũng vì vậy, nhiều người mới đặt ra câu hỏi: Tuấn Anh có sai lầm khi ở lại HAGL vô điều kiện không? Thật khó để trả lời bất cứ điều gì, bởi chỉ Tuấn Anh mới hiểu bản thân anh có hạnh phúc không. 

Tuấn Anh là một trong những ngôi sao để người ta suy ngẫm về cái gọi là lòng trung thành trong bóng đá. Con người anh, tính cách anh không thể dùng tiền bạc để cân, đo, đong, đếm nhưng đôi khi phải đổi lại bằng những giá trị được thấy… bằng mắt. Về điều này, chắc chắn Tuấn Anh chưa có được và ở thì tương lai hãy còn là một dấu hỏi lớn. Nói Tuấn Anh đang nhiều nỗi niềm là vì thế!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x