Predrag Mijatovic, tiền đạo từng ghi bàn vào lưới Juventus trong trận chung kết giúp Real vô địch Champions League 1997/98 đã trả lời phỏng vấn tờ Marca. Ông nói về trận đấu năm đó, về Ronaldo và Neymar; về Juventus, Zidane và đối thủ mà Real có thể gặp ở chung kết năm nay…
- PV: Xin chào Predrag, gần 20 năm sau trận chung kết tại Amsterdam Arena, lại có một trận Real - Juventus khác. Nó rất đặc biệt với ông?
- Predrag Mijatovic: Vâng. Gần 20 năm rồi. Trước lễ bốc thăm vòng tứ kết năm nay, tôi không muốn Real đụng độ Juventus vì hai lý do. Thứ nhất, đội bóng này rất đa dạng, hiệu quả và giàu sức chiến đấu. Thứ hai, tôi sẽ phải trả lời phỏng vấn rất nhiều (cười).
Thực sự Juventus là đối thủ rất khó chịu và họ xứng đáng được tôn trọng. Năm ngoái họ đã loại Barcelona mà không để thủng lưới lần nào. 3 năm trước, cũng chính họ đã loại Real ở bán kết. Vì vậy, không dễ để vượt qua Juve. Hơn nữa, có hai trận lượt đi - về, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra.
- Ông có thấy nhiều khác biệt so với trận chung kết tại Cardiff?
- Năm ngoái trong các cuộc phỏng vấn, tôi đã nói rõ ràng rồi. Và điều đó khiến giới truyền thông Italia và các CĐV Juve không hài lòng. Nhưng thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Khi đá hai trận đi-về, tất cả đều có thể xảy ra. Nhưng khi đã vào chung kết và chỉ có một trận sinh tử, thì Real luôn có lợi thế.
Không chỉ với Juve, mà trước bất cứ đối thủ nào. Bởi Real sinh ra là để đá chung kết. Lịch sử đã chứng minh điều này. Tuy nhiên, Juve là đội bóng mạnh, giàu tính chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta có thể thấy điều đó qua cách họ vượt qua Tottenham ở vòng 1/8 mùa này. Chỉ cần 5 phút tại London, họ đã quay ngược số phận!
- Có điểm chung nào giữa Real hiện tại và Real gần 20 năm trước?
- Có một sự tương đồng nhất định. Đó là hành trình khó khăn tại La Liga. Về lý thuyết, mọi thứ đều có thể nhưng thành thực mà nói, Real năm nay rất ít có cơ hội ở giải VĐQG. Gần 20 năm trước, chúng tôi cũng chơi rất tệ ở La Liga. Chúng tôi chỉ xếp thứ 5 chung cuộc. Nhưng cũng có khác biệt lớn. Real hiện tại giành 3 chức vô địch Champions League ở 4 mùa gần nhất, trong đó có 2 lần liên tiếp vừa qua. Real cũng là đội đầu tiên bảo vệ thành công vương miện Champions League.
Với chúng tôi, cứu vãn một mùa giải thất thu là điều bắt buộc. Chúng tôi biết rằng nếu vô địch, Real sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Chúng tôi bị áp lực nhiều và khát khao chiến thắng. Tôi nghĩ Real của hiện tại không quá nhiều áp lực và không “đói” danh hiệu như những đội bóng khác, bởi họ đang là đương kim vô địch. Đó là lợi thế.
- Ngay cả với Cristiano Ronaldo, người không bao giờ hài lòng với những gì đã có?
- Đúng. Tôi nghĩ Ronaldo đã đáp lại được mọi kỳ vọng kể từ khi cậu ấy tới Bernabeu. CR7 đã xô đổ mọi kỷ lục, đã được thừa nhận, đã giành mọi danh hiệu cá nhân, tập thể… Cậu ấy sẽ luôn như thế. Một cầu thủ như Ronaldo phải 50 năm mới xuất hiện một người. Trước đây có Alfredo Di Stefano và giờ là Ronaldo.
- Neymar cũng có thể giống Ronaldo?
- Tôi rất thích Neymar. Neymar luôn biết tạo nên khác biệt cho trận đấu. Chắc chắn vài năm tới, Neymar sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội bóng của mình và giành được nhiều giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng.
- Từ năm 1976, không đội bóng nào vô địch Cúp C1 ba lần liên tiếp như Bayern. Liệu Real có thể lặp lại kỳ tích này?
- Tôi nghĩ có thể. Họ đang có cơ hội rất lớn. Kể từ khi Cúp C1 chuyển sang Champions League, không đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng Real đã làm được. Và giờ, tại sao không là một hat-trick?
- Vậy ông nghĩ đội nào sẽ đá trận chung kết tại Kiev sắp tới?
- Tôi chắc chắn Real sẽ vào chung kết. Đối thủ của họ ư? Tôi không muốn Real đối mặt với Barca ở bán kết hay chung kết. Bởi họ không mạnh như nhiều người tưởng. Vì thế, đối thủ của Real tại Kiev sẽ là bất cứ đội bóng nào, trừ Barca!
- Xin cám ơn ông và chúc ông sức khỏe!
Nhận định & Bình luận Juventus vs Real Madrid
“Real từng không được đánh giá cao ở mùa này”
Khi được hỏi có nên xem Real là ứng cử viên vô địch Champions League mùa này, Mijatovic cho rằng mọi thứ thay đổi từ sau khi Real đánh bại PSG ở vòng 1/8. “Real từng không được đánh giá cao hồi đầu mùa, giống như năm 1998. Khi ấy, chúng tôi non kinh nghiệm. Còn sau vòng 1/8 mùa này, vị thế của Real đã khác. Họ được xem như ứng cử viên vô địch”.
Trong một trận cầu đỉnh cao như Real Madrid gặp Juventus, yếu tố quyết định tới thành bại của trận đấu đôi khi lại nằm trên băng ghế dự bị. Ở khía cạnh này, Max Allegri & người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Zinedine Zidane hứa hẹn sẽ có màn đấu trí nảy lửa.
Khi bước vào loạt trận tứ kết lượt đi Champions League 2017/18, những cầu thủ dưới đây sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn so với những người khác. Do đã phải nhận thẻ vàng ở lượt đấu trước, nếu để điều tương tự xảy ra thì họ sẽ bị treo giò ở trận tứ kết lượt về.
Real Madrid và Juventus vốn có nhiều lát cắt trong khoảng hai thập kỷ đổ lại, sau thời của những Zinedine Zidane, Fabio Capello, Fabio Cannavaro, Emerson hay Alvaro Morata. Giờ đây, người duy trì sợi dây liên kết mờ ảo này là Gonzalo Higuain.
Barca và Real Madrid đã thống trị Champions League 4 mùa giải liên tiếp. Trong 4 năm ấy, loại được Barca và Real luôn chỉ có Juventus và Atletico. Nay sứ mệnh ấy một mình Lão phu nhân phải gánh.
Đêm nay, James Rodriguez sẽ cùng Bayern bắt tay vào nhiệm vụ đánh bại Sevilla. Tiền vệ người Colombia đang đạt phong độ cao và rất tự tin khi trở lại Tây Ban Nha, nơi anh đã không để lại nhiều ấn tượng tại Real.
Các đội bóng Tây Ban Nha đã gieo rắc cho Bayern rất nhiều nỗi đau trong những năm qua. Nhưng đây là thời điểm để đội bóng xứ Bavaria cắt đứt cái dớp khó chịu này khi đối thủ chỉ là “lính mới” Sevilla.
HLV Juergen Klopp khẳng định ông sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi tấn công sở trường cho Liverpool, khi đối đầu Man City ở lượt đi tứ kết Champions League 2017/18.
Thủ thành Gianluigi Buffon cho biết việc tự tin thái quá là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Juventus trước Real Madrid ở chung kết Champions League 2016/17.
Zinedine Zidane và Gianluigi Buffon là hai tượng đài của bóng đá thế giới. Nhưng định mệnh đã không cho phép họ được đứng chung chiến tuyến, trái lại hai huyền thoại này cứ hễ khi nào gặp nhau lại trở thành “kẻ thù”.
Bỏ lại sau lưng giai đoạn 1/8 đầy biến động, lượt đi tứ kết Champions League sẽ trở lại vào giữa tuần này với nhiều cặp đấu duyên nợ cũng như các trận đại chiến được chờ đợi.
Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne thường bị đem ra so sánh trong những năm gần đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội trưởng của Man United đang có phong độ xuất sắc hơn nhiều so với thủ lĩnh của Man City.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những phương án ra sao để hy vọng có kết quả tốt và tiến vào bán kết.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn