Cựu danh thủ Trần Minh Chiến: “Mãi nhớ người thầy đáng kính Karl-Heinz Weigang”

Đức Nguyễn
14:08 ngày 15-06-2017
HLV Karl-Heinz Weigang đã đi vào tiềm thức của rất nhiều thế hệ cầu thủ cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân đáng kính người Đức vừa qua đời ở tuổi 81, để lại cho rất nhiều người sự nuối tiếc vô hạn.
Cựu danh thủ Trần Minh Chiến: “Mãi nhớ người thầy đáng kính Karl-Heinz Weigang”

Weigang qua lời kể của Trần Minh Chiến

Trong ký ức, cựu tuyển thủ Trần  Minh Chiến vẫn chưa quên được người thầy đáng kính Karl-Heinz Weigang. Trò chuyện với chúng tôi ngày hôm qua, những kỷ niệm trong trí nhớ của cựu danh thủ này lại hiện về. Trần Minh Chiến nói: “Cuộc đời cầu thủ của tôi có vô số kỷ niệm với thầy Karl-Heinz Weigang. 

Dù biết cuộc sống là “sinh-lão-bệnh-tử”, nhưng khi nghe tin thầy mất, tôi vẫn thấy tim đau nhói! Thầy Weigang là một HLV giỏi, tư duy của ông luôn đi trước thời đại. Nhưng khi đến Việt Nam, ông ấy luôn giữ được sự cân bằng. Ông luôn muốn gần gũi với các học trò để tìm hiểu tâm tư. Thế hệ chúng tôi, rất nhiều người đã thành danh khi là cầu thủ và bây giờ là HLV. Nhưng mỗi khi nhắc đến thầy Weigang, tất cả đều phải dành cho thầy sự kính trọng.

Tôi có nhiều kỷ niệm không quên với người thầy và cũng là người cha thứ hai Weigang. Có lần, đội đi tập huấn ở Đức, thầy Weigang đã đề nghị cho cầu thủ được nằm ở khu trống của máy bay vì họ quá mệt. Thế nhưng, các tiếp viên đã không đồng ý. Thầy tiếp tục kiến nghị đến cơ trưởng và đã được chấp thuận. Là vì thầy Weigang nói rằng, đội bóng là tài sản quốc gia nên mong mọi người hãy “ưu ái” một chút. 

HLV Weigang và trò cưng Trần Minh Chiến
HLV Weigang và trò cưng Trần Minh Chiến

Một kỷ niệm khác, đó là khi thầy Weigang đưa tôi và một đồng đội khác qua Đức để chữa bệnh. Để tiết kiệm chi phí và có điều kiện chăm sóc học trò, thầy đã bố trí chúng tôi ở ngay tại tư gia. Hàng ngày, thầy lái xe mất 3-4 tiếng để đưa chúng tôi đến nơi tập luyện. Thầy cũng luôn bên cạnh các học trò trong mỗi buổi tập phục hồi. 

Kể cả việc ăn uống, giặt giũ đều được gia đình thầy lo rất chu toàn. Có rất, rất nhiều kỷ niệm để tôi có thể khẳng định, Weigang không chỉ là một người thầy, mà còn là người cha của rất nhiều cầu thủ, trong đó có tôi. Và tôi sẽ mãi mãi không quên ơn thầy khi đã đưa tôi đến với một thế giới rất khác ở thời còn là cầu thủ!”.

“Weigang, một huyền thoại”

Phóng viên đã hỏi Trần Minh Chiến, có nên xếp HLV Karl-Heinz Weigang vào ngôi nhà huyền thoại của bóng đá Việt Nam?  Cựu tuyển thủ này đã trả lời rằng, thật khó để nói hay nhận xét về thầy vì mỗi người mỗi quan điểm. Với cá nhân Trần Minh Chiến thì ông Weigang chính là  người mở đường giúp bóng đá Việt Nam trở lại với đấu trường khu vực bằng chiếc HCB mà ĐT Việt Nam đã giành được tại SEA Games 1995.

Nói cách khác, đó là “bản lề” cho bóng đá Việt Nam sau khi hội nhập với bản đồ bóng đá khu vực. Ngoài thành tích, điều mà những cầu thủ cảm nhận được chính nền tảng của thứ bóng đá hiện đại từ châu Âu, vốn đã từng khiến rất nhiều người cảm thấy bỡ ngỡ. Với những cầu thủ Việt Nam lúc bấy giờ, họ có một người thầy trên cả tuyệt vời bởi ông Weigang dám đấu tranh và đấu tranh đến cùng vì quyền lợi của các học trò cũng như màu cờ sắc áo của đội bóng ông dẫn dắt.

HLV Karl-Heinz Weigang (bìa phải) và các trợ lý cùng các học trò trong thế hệ vàng 1995
HLV Karl-Heinz Weigang (bìa phải) và các trợ lý cùng các học trò trong thế hệ vàng 1995

Sự nghiệp của HLV Karl-Heinz Weigang quá nhiều mốc son. Riêng với bóng đá Việt Nam, ông đã để lại rất nhiều dấu ấn. 52 năm về trước, ở tuổi 29, nhà cầm quân người Đức đã dẫn dắt những huyền thoại của bóng đá Việt Nam như Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Văn Mộng, Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Văn Ngôn... giành Cúp Merdeka. 

Năm 1995, ông trở lại Việt Nam và dẫn dắt Thế hệ vàng của những Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Minh Chiến, Trần Công Minh... có chiếc HCB SEA Games đầu tiên, mở ra một trang mới cho bóng đá Việt Nam. Kể từ đó đến nay, bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ, không ngừng vươn lên để tiệm cận trình độ bóng đá châu lục cũng như thế giới.

13/6/2017 là ngày ĐT Việt Nam đã có điểm trước đối thủ mạnh Jordan ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 và đó cũng là ngày HLV Weigang vĩnh biệt thế giới. Những ngày qua, lãnh đạo VFF, các chuyên gia bóng đá và đông đảo NHM Việt Nam đã nói và dành tình cảm đặc biệt với “người đặc biệt” của bóng đá Việt Nam. HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng của ĐT Việt Nam, một trong những học trò ưu tú của ông Karl-Heinz Weigang, đã dành những phút giây để tưởng niệm người thầy đáng kính của rất nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam.

Xin cám ơn Weigang, cám ơn những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam! Chúng tôi mãi nhớ về ông!

HỌ ĐÃ NÓI VỀ HLV WEIGANG 
CỰU TRỢ LÝ DƯƠNG VŨ LÂM: “Người tạo ra bước ngoặt”


“HLV Weigang như người đặt nền móng, tạo bước ngoặt cho bóng đá Việt Nam bước ra đấu trường khu vực. Những trang bị về chuyên môn, thể lực của ông ấy đã giúp các cầu thủ Việt Nam có cách nhìn khác, sinh động hơn. HLV Weigang cũng giúp các HLV của chúng ta tiếp cận thêm phương pháp huấn luyện mới. Thành tích đạt được trên đấu trường quốc tế khi ĐT Việt Nam hội nhập trở lại đã tạo tiền đề, sức bật cho bóng đá Việt Nam sau này”. Ở thời điểm những năm 1995 thì việc HLV Weigang tập trung dài ngày là phù hợp với hoàn cảnh bóng đá Việt Nam khi các cầu thủ không được tham gia nhiều trận đấu”.  

CỰU TUYỂN THỦ TRẦN CÔNG MINH: “Một người thầy tuyệt vời”


“HLV Weigang là một người thầy tuyệt vời cả về chuyên môn và tính cách. Ông là người có kinh nghiệm và đáng quý. Người Đức luôn mạnh mẽ nhưng khi làm ở Việt Nam thì ông là người sống giàu tình cảm. Nhờ uy tín của HLV Weigang nên thế hệ chúng tôi đã mở mang rất nhiều. Tôi nhớ khi sang Đức tập huấn, chúng tôi được đi xe của ĐT Đức và xem trận vòng loại EURO 1996 của ĐT Đức. Phải thừa nhận rằng, chính chuyến xuất ngoại ấy đã giúp cho các thành viên của ĐT Việt Nam vào thời điểm đó tự tin hơn rất nhiều khi tham gia các trận đấu quốc tế”.

CỰU THỦ MÔN NGUYỄN VĂN PHỤNG: “Nhờ thầy mà tôi tiến bộ”


“Cách đây mấy năm tôi còn gặp thầy, nên khi hay tin thầy mất, tôi rất sốc. Chúng tôi học hỏi rất nhiều ở HLV Weigang, từ chuyên môn cho đến cách cư xử. Ở thời điểm năm 1996, thủ môn Nguyễn Văn Cường đang nổi nên tôi chỉ là dự bị. Có lẽ hiểu được tâm trạng ‘người thừa’ nên thầy có động viên tôi và nói rằng, không có lý do gì để anh Cường ngồi ngoài trừ khi sai sót. Chính sự an ủi ấy đã giúp tôi có niềm tin và nỗ lực rất nhiều trong tập luyện. Ở trận tranh hạng ba Tiger Cup 1996, tôi được trao cơ hội để bắt chính. Nhờ quyết định ấy nên tôi đã khẳng định được bản thân”.

Vài nét về Karl-Heinz Weigang
Sinh năm 1936 tại Đức
Các đội tuyển đã dẫn dắt
1965 -1967 : ĐT miền Nam Việt Nam 
1970-1973:  ĐT Mali
1974-1975: ĐT Ghana
1979 -1983: ĐT Malaysia
1989-1994: ĐT Gabon
1995-1997: ĐT Việt Nam
1997 - 2000: CLB Perak FA (Malaysia)
2005-2006: CLB Johor FA
Thành tích cùng ĐT Việt Nam: HCB SEA Games 1995 và HCĐ Tiger Cup 1996.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x