Cựu HLV của Liverpool từ chối ký hợp đồng với con trai
HLV Brendan Rodgers đã từ chối viễn cảnh làm việc lâu dài với con trai Anton Rodgers tại Celtic.
Anton hiện là cầu thủ tự do sau khi rời CLB Swindon ở cuối mùa giải 2016/17. Chính vì vậy, cựu thuyền trưởng Liverpool đã đề nghị con trai ông tập luyện tại Celtic trước thềm mùa giải.
Thậm chí, do bộ đôi Eboue Kouassi và Kristoffer Ajer của Celtic vắng mặt vì chấn thương, Rodgers buộc phải cho Anton đá 45 phút trong chiến thắng 1-0 trước đại diện của áo là BW Linz.
Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia 44 tuổi đã không ngớt lời khen tặng con trai, song bác bỏ khả năng ký hợp đồng dài hạn bởi Celtic hiện đã có quá nhiều tiền vệ chất lượng.
"Anton tới tập luyện cùng Celtic để giữ phong độ. Cậu ấy là một cầu thủ có năng lực, cậu ấy ở đây không phải đơn thuần là con trai tôi. Anton ở đây vì cậu ấy có thể ra sân thi đấu. Anton có nhãn quan chiến thuật và chuyền bóng khá tốt. Dù không hiểu rõ về các cầu thủ khác, song cậu ấy đã chơi thực sự ấn tượng", Rodgers chia sẻ.
"Tuy nhiên, Celtic sẽ không bao giờ ký hợp đồng với Anton. Chúng tôi hiện đã có rất nhiều tiền vệ chất lượng. Chúng tôi sẽ chỉ làm việc với cậu ấy vài tuần và sau đó Anton sẽ tìm bến đỗ khác phù hợp với bản thân".
Ngay ở mùa đầu tiên dẫn dắt Celtic, Rodgers đã giúp đội bóng này đoạt "cú ăn 3" gồm giải VĐQG Scotland, Cúp Quốc gia Scotland và Cúp Liên đoàn Scotland.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn