Cựu HLV ĐT Việt Nam - Toshiya Miura: Cơ hội số 1 cho người Pháp

Toshiya Miura Toshiya Miura
14:04 ngày 09-06-2016
Như đã tiết lộ với độc giả của báo Bóng đá ở số trước, tôi sẽ đến Pháp xem khoảng 16 trận tại EURO 2016. Hiện tôi cũng đã có mặt ở Paris và trước giờ bóng lăn, tôi xin mạn phép đưa ra một số dự báo dựa trên phân tích của riêng mình.
Mùa EURO này, việc đi tìm đội là hạt giống số 1 quả thực là vô cùng khó khăn, hay có thể nói mùa EURO 2016 không có đội nào là hạt giống số 1 cả. Mỗi đội đều có một điểm yếu riêng và tất cả họ đều mang theo yếu điểm đó đến nước Pháp.

Nhiều người nhận định Đức, Pháp và Tây Ban Nha là 3 đội mạnh có nhiều cơ hội chạm đến chiếc cúp vô địch của năm nay. Bên cạnh đó, Bỉ cũng là một nhân tố nhiều tiềm năng cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng trước tiên, hãy để tôi lý giải tại sao năm nay lại rất khó dự đoán.

Hãy quay ngược về lịch sử, Đan Mạch vô địch EURO 1992, Hy Lạp vô địch EURO 2004, tất cả đều là những đội bóng vô danh. Hay như nhà vô địch của Ngoại hạng Anh năm nay lại là Leicester, điều mà trước trận đấu không ai có thể dự đoán được. Chính vì vậy, tôi không loại trừ khả năng lịch sử có thể sẽ lặp lại.

Dẫu vậy, tôi vẫn xin đề cử ĐT Pháp là ứng cử viên số 1 cho vị trí vô địch của năm nay.

Thành tích trên đấu trường quốc tế của Pháp thời gian gần đây rất tốt, hai lần vào đến tứ kết tại EURO 2012 và World Cup 2014. Thêm vào đó, Pháp với vai trò chủ nhà chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế. Trong lịch sử, Pháp cũng đã 3 lần lên đến đỉnh cao tại EURO 1984, World Cup 1998 và EURO 2000. Với nền tảng ấy, người Pháp có cơ sở để giành vinh quang thêm một lần nữa.

Không chỉ có lợi thế sân nhà, Pháp còn sở hữu lực lượng cầu thủ đầy tài năng. Tuyến tấn công chính là thành phần được kỳ vọng nhiều mà trung tâm là tiền đạo Griezmann và tiền vệ Pogba. Thêm vào đó, họ có các cầu thủ trẻ đầy tài năng như là Martial, Coman phối hợp cùng với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như là Giroud, thủ môn Lloris, trung vệ Koscielny, tiền vệ Matuidi tạo nên một đội hình rất cân bằng. Đặc biệt, Griezmann là người được kỳ vọng nhiều nhất và tuyển Pháp thành hay bại phụ thuộc nhiều vào Griezmann. 


Thực ra, Pháp có thể còn mạnh hơn nếu Benzema không bị loại, Sakho không bị dính án dopping hồi tháng 5 (khiến anh không thể đăng kí), và hàng thủ Pháp chơi chắc chắn hơn. Nhưng như tôi đã nói ở đầu, đội nào cũng có ít nhiều vấn đề và người Pháp hoàn toàn yên tâm chiến đấu cùng với những điểm yếu “nho nhỏ” vừa nêu.

Lựa chọn số 2 của tôi ở kỳ EURO này là Đức, đội bóng luôn chiếm những vị trí cao tại các giải lớn. Sau khi vô địch thế giới năm 2014, người Đức đương nhiên nhắm đến ngôi vô địch EURO 2016. Đức được mệnh danh là đội tuyển có những cầu thủ đáng gờm mà cứ càng chơi ở những trận cầu lớn bao nhiêu thì họ lại càng thể hiện đẳng cấp vượt trội bấy nhiêu.

Nhiều người lo lắng cho Đức vì so với cách đây 2 năm, họ thiếu vắng 3 trụ cột là Lahm, Klose và Mertesacker. Tuy nhiên, cá nhân tôi đã dành nhiều thời gian quan sát kỹ lưỡng các cầu thủ Đức thì việc đội trưởng Schweinsteiger, người tôi cho là không thể thay thế, dính chấn thương mới đáng lo ngại nhất. Đội bóng của Joachim Loew gần đây thi đấu không mấy khởi sắc ở vòng loại EURO và giao hữu, thế nhưng khi vào đến VCK, tinh thần của những “cỗ xe tăng” sẽ chắc chắn được vực dậy, và nếu không xảy ra những sự cố quá nghiêm trọng thì việc người Đức có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch của năm nay cũng là dễ hiểu. 

Một cái tên không thể không nhắc đến là Tây Ban Nha, đội đầu tiên trong lịch sử liên tiếp 3 lần lên ngôi ở 2 giải lớn nhất thế giới (EURO 2008 – World Cup 2010 – EURO 2012). Thêm vào đó, việc 3 đội hàng đầu TBN là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid luân phiên tranh chấp vị trí vô địch quốc gia và Champions League đã tạo nên một nguồn cầu thủ với chất lượng hàng đầu cho ĐTQG.

Tuy nhiên, HLV Del Bosque lần này đã gạch đi rất nhiều cái tên như Xavi, Diego Costa, Torres để sử dụng cả những cầu thủ như Aritz Aduriz (đã 35 tuổi), trong khi thủ quân Casillas cũng đã già nua (35 tuổi). Họ sẽ phải xoay xở đội hình thế nào? Hơn nữa, quá nhiều cầu thủ thi đấu dày đặc ở CLB trong mùa giải vừa khép lại cách đây hơn 10 ngày cũng sẽ khiến TBN kiệt sức. Bởi thế, tôi không cho rằng lần này TBN có thể bảo vệ được ngôi vô địch.

Trên đây là một vài ứng viên mà tôi phân tích đánh giá cơ hội của họ ở EURO 2016. Tuy nhiên, đấu trường châu Âu vẫn còn rất nhiều đội tuyển hoàn toàn có trở thành nhà vô địch của mùa giải năm nay như là Italia hay kể cả Anh. Vì vậy, có thể nói đang có rất nhiều những bất ngờ đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.

Bỉ khó vô địch vì thiếu kinh nghiệm
Đội tuyển Bỉ là một hiện tượng lạ, đến từ một đất nước nhỏ bé chỉ với 11 triệu dân nhưng họ đã chiếm ngôi đầu trên BXH FIFA 2015. Tuyển Bỉ đang trong giai đoạn hoàng kim với nhiều tài năng, nhưng tôi nghĩ họ tối đa là vào được đến bán kết. Bởi họ thiếu thành tích và kinh nghiệm thi đấu tại những giải lớn. Cầu thủ Bỉ hầu hết là người di dân, nhập cư nên họ cũng thiếu một nét “hồn cốt” dân tộc để chiến đấu trong những sự kiện tầm cỡ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x