Cựu trợ lý U19 Việt Nam, Nguyễn Hữu Trí: 'Đức sẽ về nước'

Đức Nguyễn (ghi)
09:26 ngày 07-07-2016
“Đức đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch EURO 2016. Tuy nhiên, ở trận đấu trên sân Velodrome, họ phải gặp đối thủ hội đủ mọi yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Tôi tin là Pháp sẽ khiến các nhà ĐKVĐ thế giới phải xách va li về nước”, ông Nguyễn Hữu Trí - cựu trợ lý của U19 Việt Nam, nhận định về cuộc thư hùng Pháp - Đức đêm nay.

NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Tôi đến Pháp năm 2002, khi vẫn còn là sinh viên năm thứ hai ở Việt Nam. Nói đến du học, nhiều người đã nghĩ tôi giỏi tiếng Pháp nhưng sự thật không phải như thế. Tôi chỉ học tiếng Pháp 2 tháng trước khi đến nơi đây để tiếp tục học ngành Công nghệ thông tin ở Đại học Paris 5. 

Dân “toán - tin” ai cũng nói là khô cứng, nhưng trong tôi lại có chút lãng mạn. Không biết từ bao giờ tôi đã phải lòng nước Pháp. Tôi mơ về Kinh đô ánh sáng Paris với Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Đại lộ Champs-Elysees… Tôi đã đọc “Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris” của đại văn hào Victor Hugo và thuộc lòng nó. Cuối cùng, tôi chọn Paris làm điểm đến, bởi tình yêu và sự ngưỡng mộ, thay vì nơi nào đó.

Tôi có 7 năm sống và làm việc tại Pháp. Đó là quãng thời gian đẹp và tôi nghĩ giấc mơ ngày nào đã trở thành sự thật. Lúc còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi cùng bạn bè thường chơi bóng bên những công viên ở Saint-Denis. Tôi nhận thấy mình là fan của St’.Etienne, đội bóng đã 10 lần vô địch Ligue 1. Nhưng thật tiếc, lúc tôi đến họ đã không còn trên đỉnh cao danh vọng nữa. Tôi cũng đã đến sân vận động của Lyon, PSG… Nói chung, cứ có thời gian là tôi leo lên tàu điện ngầm hay xe bus để đi thăm thú.

Pháp luôn được xem là một quốc gia giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Không chỉ thu hút với nhiều công trình kiến trúc đặc sắc, mà Pháp còn quyến rũ bởi phong cảnh thiên nhiên thơ mộng với những cánh đồng oải hương tuyệt đẹp hay dòng sông Seine yên bình... Người Pháp rất lãng mạn, bởi thế mới có những thiên tình sử nổi tiếng.

Ông Nguyễn Hữu Trí từng theo dõi trực tiếp nhiều trận đấu ở Pháp và gặp gỡ nhiều danh thủ như Walcott hay Aubameyang
Ông Nguyễn Hữu Trí từng theo dõi trực tiếp nhiều trận đấu ở Pháp và gặp gỡ nhiều danh thủ như Walcott hay Aubameyang

Người Pháp cũng thân thiện và tốt bụng. Tôi rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của một gia đình người Pháp gốc Việt. Họ nói với tôi, đã 50 năm rồi họ không về Việt Nam, hình ảnh quê hương cũng dần phai nhưng khi gặp lại người Việt thì vui lắm! Nhờ những buổi cuối tuần được kèm cặp ở gia đình này, vốn tiếng Pháp của tôi tiến bộ rất nhanh. Năm 2009, tôi rời Pháp. Dù tiếc lắm nhưng công việc không cho phép tôi quyến luyến nơi đây nữa. Dẫu thế, tình yêu mà tôi dành cho Pháp vẫn trước sau như một.

TẠM BIỆT NHÉ, ĐT ĐỨC!

Trở về Việt Nam, tôi thử sức ở vai trò quản lý khách sạn và thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, cái duyên đã đưa tôi đến với bóng đá. Học viện bóng đá Scavi Rocheteau ra đời và họ mời tôi làm trợ lý ngôn ngữ. Mọi việc thật tuyệt, nhưng rồi Học viện này giải thể. Tôi may mắn gặp một người Pháp khác là HLV Guillaume Graechen của Học viện HAGL-Arsenal JMG. 

Tôi đã gật đầu ngay tức thì khi được mời, bởi tôi biết mình sẽ được nói tiếng Pháp, thứ tiếng mà tôi yêu thích chỉ sau ngôn ngữ mẹ đẻ. Điều thú vị hơn cả, tôi mê bóng đá Pháp nhưng chưa bao giờ dám nghĩ, một ngày nào đó sẽ làm công việc liên quan đến bóng đá.

Nói đến bóng đá Pháp có vô số những cái đáng để kể. Nhưng điều tôi ấn tượng nhất chính là việc đất nước này có rất nhiều sân bóng và chúng được bố trí khắp nơi. Trên những sân ấy, bạn có thể bắt gặp các cậu bé da trắng và da màu chơi bóng với nhau… Nói chung không có biên giới. Tôi nghĩ, nước Pháp đa sắc tộc và có vẻ phức tạp, nhưng bóng đá của họ thì được hưởng lợi. Những người bạn của tôi kể rằng, những nhà vô địch thế giới như Zidane, Thuram… thành danh nhờ những sân bóng như thế. 


Tôi đã được tiếp xúc với nhiều chuyên gia bóng đá của Pháp, có thể nói họ làm việc rất nghiêm túc và khoa học, nhưng trong tư tưởng bóng đá lại không kém phần lãng mạn như con người nơi đây. Nghĩa là với người Pháp, bóng đá phải cống hiến và tấn công. Đấy là lý do vì sao các CĐV Pháp chấp nhận một Eric Cantona thẳng tính, thậm chí nóng nảy, bởi anh ấy là người tôn sùng chiến thắng từ bóng đá tấn công.

Người Pháp tôn sùng cái đẹp. Vì thế, ở Kinh đô ánh sáng họ cũng muốn bóng đá đẹp, quyến rũ như những loại nước hoa thơm ngát. Thật tiếc, cái đẹp ấy đã khá nhạt dưới thời của HLV Raymond Domenech và Laurent Blanc. Nhưng tôi tin với Didier Deschamps, Pháp sẽ trở lại. Và ĐT Đức sẽ là cái tên mà họ đánh bại trong trận bán kết. 

Rõ ràng, người Đức rất mạnh nhưng họ không thể ‘nhét’ tháp Eiffel vào cái chai để mang khỏi Marseille. Đoàn quân của HLV Joachim Loew rất giỏi áp đặt, nhưng hãy nhớ Pháp đang thăng hoa và không hề kém cạnh về khâu tấn công. Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho hai đội nhưng sau 90 phút, Pháp sẽ tiễn Đức khỏi vòng bán kết.

Ngôi sao có thể là Coman 
“Kingsley Coman không hề xa lạ với người Đức bởi anh đang chơi cho Bayern. Tôi nghĩ, “người quen” này sẽ là “mũi khoan” hiệu quả ở hai hành lang, vì các hậu vệ Đức to cao nhưng xoay xở rất chậm ”, ông Nguyễn Hữu Trí nhận định.

Fan Đức lên kế hoạch “tiếp lửa” cho Mannschaft


Giống như thông lệ trước các trận đấu của ĐT Đức ở EURO 2016, hôm nay Hội CĐV Đức tại Hà Nội sẽ tổ chức buổi sinh hoạt, gặp gỡ các thành viên để cùng cổ vũ Mannschaft tại quán café trên địa bàn quận Cầu Giấy. Bạn Đặng Cẩm Lệ, một trong những thành viên của Hội CĐV Đức cho biết: “Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn cho Đức khi phải gặp chủ nhà Pháp. Tuy nhiên, càng khó khăn thì bản lĩnh của Đức sẽ càng được thể hiện giống như ở trận tứ kết gặp Italia. Tôi tin tưởng Đức sẽ giành chiến thắng trong hiệp phụ”.

Các HLV nội tin tưởng Đức sẽ thắng


Rất ngẫu nhiên, các HLV Hoàng Anh Tuấn, Trương Việt Hoàng và Phan Thanh Hùng đều có niềm tin lớn dành cho Đức trong trận đấu với chủ nhà Pháp. HLV Phan Thanh Hùng nhận định: “Tôi có theo dõi bước đi của Đức từ đầu giải và thấy họ ngày càng nguy hiểm. Ta thường thấy Đức tấn công dồn dập với nhiều đường bóng đẹp mắt, nhưng hãy để ý họ luôn có 4-5 cầu thủ bên phần sân nhà khi tuyến trên tổ chức tấn công. Với hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tấn công sắc bén, tôi thấy Đức nguy hiểm hơn Pháp rất nhiều nên cơ hội thắng sẽ lớn”.

Cầu thủ V-League tin trận đấu có nhiều pha bóng đẹp
Qua thăm dò, các cầu thủ đang thi đấu ở V-League đều tin tưởng Đức và Pháp sẽ trình diễn lối đá đẹp mắt. Hậu vệ Trần Đình Hoàng (SLNA) cho biết: “Pháp và Đức đều sở hữu hàng công mạnh nên chẳng có lý do gì họ không tấn công nhiều. Hai đội không có xu hướng chơi phòng ngự, vì thế tôi tin sẽ có nhiều pha bóng đẹp mắt”. Trong khi đó, tiền vệ Phạm Thành Lương (HN.T&T) nhận định: “Có quá nhiều ngôi trong đội hình hai đội và đó là cơ sở để tin rằng, trận đấu sẽ đẹp mắt chứ không thực dụng, phòng ngự số đông”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x