Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh: 'Giờ về đá phủi, dạy bọn nhỏ là vui rồi...'

Đức Nguyễn
18:49 ngày 06-06-2019
“Có những thời điểm trong tài khoản của tôi có rất, rất nhiều tiền. Tôi từng tự hỏi, tiền mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt chứ không xin ai nên tại sao lại không hưởng thụ nó? Bây giờ khi ngẫm lại, đúng là tôi hư vì có nhiều tiền”, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh chia sẻ.
Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh: 'Giờ về đá phủi, dạy bọn nhỏ là vui rồi...'

Tỷ phú cầu thủ về gõ đầu trẻ và đá phủi

Tôi gặp Quang Thanh ở một trận đấu phủi trong màu áo CLB Quốc An - Quốc Michel. Đó là buổi chiều trời mưa tầm tã trên sân Vì Nhân (Q12, TP.HCM), nhưng Quang Thanh vẫn phóng xe máy vượt cả chục km để ra sân với đồng đội. Trông dáng, bộ di chuyển của anh vẫn còn rất chuẩn. Thế nên, người bạn của Quang Thanh, cựu tuyển thủ futsal Bảo Chúng mới trêu rằng: “Nếu bạn tập lại, không chừng chơi được thêm 2-3 mùa V.League hay hạng Nhất nữa”.

Quang Thanh cười xòa rồi bảo: “Tuổi này đá đấm gì nữa. Giờ về đi đá phủi, kiếm mồ hôi, cuối tuần đi dạy bọn nhỏ chơi bóng là vui rồi”. Như đã nói, sau khi giải nghệ, đi theo tiếng gọi của đồng đội cũ, Quang Thanh về đầu quân cho Học viện bóng đá trẻ của Lê Công Vinh. Theo như Quang Thanh kể, đấy là công việc thú vị vì anh được gắn bó với bóng đá và học nhiều thứ từ những đồng nghiệp một thời trong màu áo ĐTQG.

Nhìn lại, Quang Thanh có sự nghiệp có thể nói là lừng lẫy. Anh vụt sáng thành ngôi sao tại ASIAN Cup 2007. Quang Thanh cùng đồng đội đã đi vào lịch sử khi giành tấm vé vào tứ kết và họ chỉ chịu dừng chân trước Iraq (thua 0-2). Chàng trai họ Huỳnh được cả châu Á biết đến khi cùng Suree Sukha là hai cầu thủ của Đông Nam Á được bầu vào đội hình tiêu biểu ở ASIAN Cup 2007.

Quang Thanh trở thành ngôi sao được quan tâm và có giá trị chuyển nhượng cao nhất Việt Nam thời ấy. Từ bản hợp đồng khiêm tốn ở Ngân hàng Đông Á 2003, giá trị của Quang Thanh tăng theo cấp số nhân dần theo năm tháng. “8 năm ở Bình Dương, đếm sơ sơ, tui nhận khoảng 15 tỷ đồng lót tay. Mức lương các năm lên đều từ 20, 40 đến 50 triệu/tháng, đó là chưa nói đến những khoản thưởng khác”, Quang Thanh tiết lộ.


Từ vụ “lật kèo thế kỷ” đến scandal trên sân Thống Nhất

Tháng 12/2011, CLB Sài Gòn Xuân Thành khiến bóng đá Việt Nam một phen chao đảo khi tuyên bố mua Huỳnh Quang Thanh với giá 10 tỷ đồng. Trong số đó có 6 tỷ đồng bồi thường cho hợp đồng 2 năm còn lại ở Bình Dương, còn 4 tỷ đồng chuyển thẳng vào tài khoản của Quang Thanh. Những tưởng phi vụ này sẽ hoàn tất khi có giấy trắng mực đen, nhưng phút cuối đã bị... bể kèo. “Họ nói chuyện và cam kết với tôi bằng giấy trắng mực đen, nhưng cuối cùng lại phớt lờ tất cả. Tôi bị sốc! Sốc thật sự khi hợp đồng bị hủy bỏ phút chót. Sau đó, họ muốn nói chuyện để nối lại đàm phán. Tôi cảm thấy “quê độ” nên thôi. Đến làm gì một đội bóng mà văn hóa ứng xử quá nghiệp dư và xem cầu thủ như trò đùa”, Quang Thanh nhớ lại.

Hậu vệ của ĐT Việt Nam đã phải trở lại đất Thủ với sự ê chề và mất mặt. Nhưng sự bao dung của lãnh đạo B.BD đã giúp Quang Thanh hoàn thành nốt 2 năm hợp đồng còn lại. Đến 2013, sau 8 năm cống hiến cả tuổi thanh xuân cho B.Bình Dương, Quang Thanh xuôi về Long An tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số. Sau 4 năm cống hiến cho Long An, Quang Thanh nói rằng, anh có thể chơi bóng được vài năm nữa nhưng đã đến lúc nhường chỗ cho người trẻ. Mùa giải 2017, Quang Thanh tính giải nghệ để về tập tành kinh doanh. Nhưng người tính đúng là không bằng trời tính, sau bê bối ở vòng 6 V.League 2017 trên sân Thống Nhất, Quang Thanh bị VFF cấm 2 năm thi đấu. 

“Tôi sai và biết mình đi quá giới hạn cho phép. Có quá nhiều điều để nói về trận đấu và công tác trọng tài khi chúng tôi đá với CLB TP.HCM. Nhưng thôi, tôi đã ‘chôn’ nó vào dĩ vãng. Cả cuộc đời đá bóng, cống hiến cho ĐTQG rồi CLB, trải qua không ít đắng cay và vinh quang nhưng đúng là tôi bị choáng khi VFF đưa ra bản án cấm 2 năm thi đấu. Mọi thứ như sụp đổ, niềm tin, hy vọng cuối cùng cũng ra đi theo mây gió”, Quang Thanh vẫn còn nguyên ký ức khi nhận án phạt của VFF.

Đúng vậy, chẳng ai nghĩ một người hùng như Quang Thanh lại chia tay với bóng đá cay đắng và nhiều nước mắt đến thế. Không đành lòng, Quang Thanh làm đơn xin giảm án và rồi hơn 1 năm sau anh trở lại chơi cho Long An trong trận đấu ở vòng 6 giải hạng Nhất 2018 trên sân Tây Ninh. Hạnh phúc như vỡ òa vì Quang Thanh đã từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được xỏ giày vào sân ở một giải đấu chuyên nghiệp nữa. Cuối năm ngoái, Quang Thanh nói lời chia tay Long An và anh cũng quyết định treo giày.


Sau tất cả...

Quang Thanh thừa nhận, anh từng sống trong nhung lụa, muốn cái gì được cái đó khi mỗi tháng có trong tay cả trăm triệu đồng. “Lớn lên trong sự nghèo khổ, con người ta lạ lắm. Khi không có tiền thì ước mơ kiếm được nhiều tiền. Khi có tiền rồi lại nghĩ rằng, tại sao không hưởng thụ nó, tiền mình kiếm ra chứ phải ai cho, hay trên trời rơi xuống đâu. Tôi lao vào những cuộc vui mà chẳng biết sẽ như thế nào. Đúng là tôi hư vì có quá nhiều tiền”, Quang Thanh thổ lộ.

Người ta biết một Quang Thanh “tay chơi”, nhưng rất ít người biết, phía sau những cuộc chơi ấy là một người đàn ông sống chu toàn với gia đình. Quang Thanh kể rằng, anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba chạy xe ôm, mẹ bán cà phê “cóc”. Ngày ấy cả gia đình phải chạy ăn từng bữa. Đến đôi giày đi đá bóng cũng phải gom góp mới mua nổi. Thế nên, việc làm đầu tiên khi nhận được khoản lót tay tiền tỷ chính là mua một căn nhà cho ba mẹ ở quận 3 (TP.HCM).

“Tôi ám ảnh bởi cái khổ cái nghèo nên khi có tiền là nghĩ ngay đến việc tặng ba mẹ món quà gì đó. Ơn trời, ngày ấy mua được ngôi nhà, nếu không bây giờ chẳng có gì trong tay. Tôi cũng có một căn hộ bên quận 8. Bây giờ ngày hai buổi đi về và dành tất cả cho gia đình. Sau những gì xảy đến, tôi mới thấm thía nhận ra: Gia đình là số một, là tất cả”, Quang Thanh rưng rưng đôi mắt khép lại câu chuyện.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x