Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Việt Thắng: "Tuyệt quá, Việt Nam ơi!"

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:15 ngày 23-11-2016
Có mặt trên khán đài sân Thuwanna cổ vũ ĐT Việt Nam chiều ngày 23/11, cựu tiền đạo ĐTQG Nguyễn Việt Thắng đã có những chia sẻ cảm xúc với PV báo Bóng đá về chiến thắng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Việt Thắng: "Tuyệt quá, Việt Nam ơi!"

“Có thể nói đây là một trận đấu đầy khó khăn của ĐT Việt Nam. Đúng là gặp người Mã bao giờ cũng khó chơi với chúng ta. Ngày còn khoác áo ĐT Việt Nam, tôi và các đồng đội góp mặt trong trận chiều nay với Malaysia là Công Vinh, Thành Lương... cũng phải chiến đấu hết mình mới có được kết quả tốt trước họ. Ngồi trên sân Thuwanna ở thủ đô Yangoon, biết bao hình ảnh cũ lại hiện về trong tâm trí tôi – một CĐV, một fan cuồng nhiệt của ĐT Việt Nam.

Tôi nhớ lại trận đấu thứ 2 ở vòng bảng ở AFF Suzuki Cup 2008 và cũng gặp Malaysia. Trận đó, nếu chúng ta không thắng người Mã có thể sẽ phải dừng cuộc chơi. Chúng tôi nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ, thầy Henrique Calisto đã làm công tác tinh thần rất tốt, cho nên ai nấy đều vào sân khí thế hừng hực. Thành Lương mở tỷ số nhưng rồi đội bạn gỡ hòa. Vũ Phong giúp chúng ta vượt lên và thêm một lần người Mã lại san bằng cách biệt. Đúng vào cái lúc bế tắc nhất thì Vũ Phòng đã sắm vai “người hùng” với bàn thắng có sự giúp sức của… thần may mắn.


Chiều qua, chúng ta không cần đến “thần may mắn” cũng đã đánh bại họ. Hiệp 1, điều kiện thời tiết quá khắt nghiệt đã khiến cho cả đôi bên chơi thận trọng. Trận đấu vì thế không có nhiều cơ hội rõ ràng. Hiệp 2, ĐT Việt Nam đã chơi hay hơn rất nhiều sao với đối thủ. Chúng ta kiểm soát bóng tốt, phối hợp mềm mại. Thanh Trung đã chơi tốt trước khi ra nghỉ. Hoàng Thịnh làm tốt nhiệm vụ “san lấp” của mình. Xuân Trường vẫn chuyền sắc như dao. Nhưng nếu phải chọn điểm sáng có lẽ tôi sẽ chọn Trọng Hoàng. 

Nói chung về tinh thần chiến đấu có lẽ chẳng phải bàn nữa, vì ai ai cũng đã thấy các cầu thủ chơi như thế nào. Bản thân tôi, dù ngồi trên khán đài cũng khát khao, thèm muốn được “bay” xuống sân trong một trận đấu như thế này, chứ đừng nói các đồng đội cũ những người từng là đồng nghiệp của tôi ở dưới sân.

Một chiến thắng kéo ra cánh cửa vào bán kết cho ĐT Việt Nam. Tôi xin được chúc mừng họ với thành tích tuyệt vời này. Dẫu vậy, có lẽ cũng xin được mạn phép nói vài lời về những điều mà tôi cảm thấy vẫn có chút gì đó chưa được. Theo thống kê của tôi, chúng ta có đến 8 cơ hội ngon ăn nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. 

VIDEO: Màn trình diễn xuất sắc của Xuân Trường trước Malaysia



Rõ ràng, ưu điểm là ĐT Việt Nam đã phối hợp tấn công, các phương án tiếp cận khung thành rất đa dạng. Thế nhưng, 1 bàn thắng ghi được là chưa được ổn cho lắm. Tôi nghĩ, Công Vinh và các đồng đội sẽ biết làm gì để có nhiều hơn những bàn thắng. Tôi có một chút tiếc nuối khi Văn Quyết được thay ra hơi sớm, nếu cậu ấy có những cơ hội như Công Phượng, có thể sẽ giúp cho các CĐV không phải lên những cơn đau tim.

Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam cũng chưa thật ổn trong những tình huống kèm người cố định. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ tốt trong trận này. Tuy nhiên, khi gặp một đội bóng có đẳng cấp hơn thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo tôi, có lẽ HLV Hữu Thắng đã nhìn ra 2 điểm cần thay đổi từ trận đấu với Malaysia là cần sát sao hơn trong khâu phòng ngự và chắt chiu nhiều hơn những cơ hội có được. 

Cũng nói thêm, tôi rất ấn tượng cách sử dụng con người của HLV Hữu Thắng. Rõ ràng, Thành Lương là cầu thủ có đẳng cấp nhưng ông đã để Thanh Trung đá chính để phá sức đối thủ. Lương đã chơi rất hay kể từ thời điểm vào sân. Và hãy đừng vội chê Công Phượng vì cậu ấy đã tạo ra những cơ hội cho mình. 

Nói chung, có lẽ HLV Hữu Thắng đang hạnh phúc vì chẳng biết phải chọn ai đá chính ở những giải đấu như AFF Suzuki Cup. Một lần nữa xin chúc mừng và xin cảm ơn ĐT Việt Nam đã mang đến cho tôi và NHM một trận cầu đầy cảm xúc”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

  • Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen

    Chỉ cần không thua trên sân của West Ham, Leverkusen sẽ thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá châu Âu.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x