Cựu tuyển thủ Trần Đình Hoàng sẽ ghi bàn thắng cuộc đời mình vào ngày mai, khi chính thức rước cô dâu là nữ thiếu uý Phạm Thị Thu Lai về dinh sau một thời gian yêu nhau.
Cách đây hơn 1 tháng, hậu vệ Trần Đình Hoàng đã gọi điện cho tôi thông báo: “Ngày 4/6 em lấy vợ, anh thu xếp ra Vinh chung vui với vợ chồng em nhé!”. Thông tin khiến tôi hơi bất ngờ, bởi Đình Hoàng rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, giờ đùng một phát báo tin cưới vợ. Mãi đến hôm SLNA vào TP.HCM thi đấu với CLB TP.HCM và Sài Gòn FC ở vòng 11, 12 V.League 2019, nhận tấm thiệp hồng của vợ chồng Đình Hoàng, tôi mới có thời gian để tìm hiểu về câu chuyện tình khá thú vị của anh.
Đình Hoàng kể, hơn 1 năm trước anh tình cờ quen Thu Lai qua sự giới thiệu của một người em họ. “Ngay lần đầu gặp Lai, em đã cảm thấy rất ấn tượng với sự dịu dàng, dễ thương và dễ gần. Lúc ấy, cảm giác của em là tình trong như đã, nhưng mặt ngoài còn e, vì không biết cô ấy có thích mình không. Mãi đến hơn 5 tháng sau em mới dám ngỏ lời yêu, chẳng ngờ cô ấy đồng ý liền, chắc cũng khoái nhưng chỉ đợi em ngỏ lời thôi. Con gái đúng là khôn thật”, Đình Hoàng tếu táo chia sẻ trong nụ cười thật tươi.
Vợ chồng Đình Hoàng và bộ ảnh cưới mang đậm chất đặc trưng nghề nghiệp rất thú vị
Chàng hậu vệ của đội bóng xứ Nghệ cho biết thêm, bà xã của anh là sĩ quan thuộc binh chủng công binh và hiện đang công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Vì thế trong bộ ảnh cưới của mình, vợ chồng Đình Hoàng đã khiến mọi người rất thích thú khi chàng trong trang phục quần đùi áo số đã dâng tặng bàn thắng và cả cuộc đời cho cô thiếu uý quân đội.
Cũng hôm ngồi cùng nhau ở TP.HCM, Đình Hoàng còn tiết lộ thêm: “Bà xã của em không mê bóng đá, từ ngày yêu em thì mới chịu khó quan tâm đến bộ môn này và đến sân Vinh để cổ vũ cho em và đội nhà SLNA. Ngay bố vợ của em cũng thế, từ ngày em quen Thu Lai, nhạc phụ đại nhân đã chịu khó cập nhật tình hình bóng đá nước nhà dữ lắm, thậm chí còn đến sân Vinh cổ vũ cho con rể tương lai làm em xúc động lắm”.
Cựu tuyển thủ Đình Hoàng vẫn luôn mơ ước sẽ có ngày tái xuất trong màu áo ĐTVN
Ngày cưới của đôi bạn Đình Hoàng – Thu Lai, chắc chắn có rất đông đồng đội, đồng nghiệp ở SLNA và từ khắp nơi về chung vui, nhưng lại vắng mặt những người bạn thân Trần Nguyên Mạnh và Quế Ngọc Hải vì đang bên Thái Lan chuẩn bị tham dự King’s Cup 2019.
Đình Hoàng thổ lộ: “Sau thời gian chấn thương phải vắng mặt cả mùa giải 2018, tôi thật sự rất vui khi người đồng đội Nguyên Mạnh đã có sự trở lại ấn tượng và được HLV Park Hang Seo gọi lại ĐTQG. Thành quả của Mạnh khiến tôi chợt nghĩ, liệu cơ hội khoác áo đội tuyển có còn dành cho mình?”.
Sở dĩ chàng hậu vệ cánh xứ Nghệ nói thế, bởi thực tế Đình Hoàng từng có mặt trong ĐT Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2016, nhưng chấn thương đã khiến anh giã từ màu áo đội tuyển ngay trước thềm giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á và vắng mặt cả mùa giải 2017. Giờ đây khi đã trở lại và thi đấu khá ấn tượng trong màu áo SLNA, mong ước một lần được quay lại khác áo ĐTQG là khát khao cháy bỏng trong chàng cựu tuyển thủ chuẩn bị bước sang tuổi 28.
Ngày mai, Đình Hoàng chính thức ghi bàn thắng của đời mình, biết đâu điểm tựa vững chắc từ gia đình cùng người vợ yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh để anh tiếp tục thăng hoa trong sự nghiệp và thoả niềm khát khao của mình!
Trong danh sách chốt hạ xuống còn 23 cầu thủ, tiền đạo 16 tuổi Suphanat Muenta đã có tên. HLV trưởng Sirisak đã hết lợi ca ngợi chân sút trẻ này khi coi anh là “tương lai của bóng đá Thái Lan”.
Sau King’s Cup 2019, Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc ở một CLB thuộc Ligue 2. Vậy là anh đã vượt qua tiền bối Công Vinh và đồng đội Xuân Trường để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng cho 3 CLB thuộc 3 quốc gia khác nhau ngoài Việt Nam (Nhật Bản, Hàn Quốc và tới đây là Pháp).
HLV Park Hang Seo không có mặt, nhưng triết lý và giáo án theo phong cách của ông thì vẫn hiện diện rất rõ trên sân tập của U23 Việt Nam. Là cánh tay nối dài của thầy Park, trợ lý Kim Han Yoon đang từng bước thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, thu hẹp khoảng cách giữa nhóm U23 hiện tại và các cầu thủ U23 đã lên ĐTQG.
Liverpool đã chính thức là nhà vô địch châu Âu trong sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Một đội bóng đã bước lên đỉnh vinh quang nhờ khát vọng cháy bỏng. Họ dám mơ và đủ nghị lực để vượt qua mọi giới hạn, thậm chí cả sự nghiệt ngã của cuộc chơi.
Do ĐT Việt Nam thi đấu King’s Cup nên V.League 2019 tạm nghỉ gần 2 tuần, vì thế nhiều đội tranh thủ cho quân “xả trại” vài ngày trước khi tiếp tục bước vào vòng 13. Hầu hết các CLB đều nghỉ ngơi 3 ngày và quay lại tập luyện từ hôm nay (3/6), riêng Hà Nội FC quyết định cho các cầu thủ “xả trại” đến 5 ngày.
Với sự góp mặt của tân binh Trần Văn Kiên, vị trí hậu vệ phải của ĐT Việt Nam sẽ có đến 3 lựa chọn chất lượng, bên cạnh Vũ Văn Thanh và Nguyễn Trọng Hoàng. Mỗi người đều có điểm ưu và hạn chế, nên chọn ai, dùng ai để đạt hiệu quả cao nhất là bài toán không đơn giản với thầy Park.
Ngoại trừ 4 cầu thủ thuộc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Huế chưa thể tập trung với U23 Việt Nam thì HLV Kim Han Yoon cũng đang có 4 thương binh chưa thể tập cùng với toàn đội.
Liverpool không cần quá vội vàng trong việc tìm người kế nhiệm HLV Jurgen Klopp. Họ cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi sai một li là đi một dặm, đội chủ sân Anfield khi đó hoàn toàn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng.
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.
Trung vệ Thiago Silva sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải do hết hợp đồng. Và bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của lão tướng người Brazil cũng được xác định.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn