M.U vs Chelsea: Đã có Solskjaer, phải có Lampard

Cẩm Chi
10:00 ngày 11-08-2019
Họ phải trực tiếp gặp nhau ngay tại vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa này, và đấy hẳn nhiên là điều thú vị. Nhưng, họ còn là đối thủ quan trọng của nhau, lại là... thước đo cho nhau, trong suốt mùa bóng. Không có Lampard thì sự hiện diện của Solskjaer sẽ tẻ nhạt đi nhiều.
Đã có Solskjaer, phải có Lampard
Mùa trước, M.U thắng như chẻ tre khi cựu cầu thủ Ole Gunnar Solskjaer trở lại dẫn dắt đội bóng cũ. Đấy là vì Solskjaer “thấm đẫm dòng máu M.U”, hoặc một cách diễn đạt nào đó đại loại như thế? Cách phóng bút thường thấy nhanh chóng trở nên lố bịch khi đến cuối mùa thì Solskjaer lại thua không kịp vuốt mặt. 

Và khi M.U không thể trông cậy vào mối liên hệ cũ của Solskjaer được nữa, lại xuất hiện cái nhìn lạnh lùng: Solskjaer liệu có khả năng huấn luyện đỉnh cao? M.U có sai lầm khi vội vã ký hợp đồng dài hạn với nhân vật này?

Bất kể là có hay không một “bài học Solskjaer” thì ở Chelsea - đối thủ số 1 của M.U ở Premier League ngay sau thời kỳ mà Arsenal là đối thủ đáng kể duy nhất của họ - người ta chờ sự trở lại của Frank Lampard. Đấy đã được xem là một sự tái hợp “tất nhiên phải thế”, ngay từ khi Lampard còn chưa rời ghế HLV trưởng Derby. 

Chủ tịch Mel Morris của Derby từng nói, khi mùa bóng của CLB này ở giải Championship vẫn chưa kết thúc: “Chắc chắn phải đến một ngày Lampard trở về dẫn dắt Chelsea. Tôi không thể ngăn cản sự tái hợp ấy, nếu đề nghị xuất hiện ngay khi Lampard đang làm việc ở Derby”.

Bây giờ, Lampard chuẩn bị dẫn dắt Chelsea đến Old Trafford làm khách ngay trong vòng đấu khai mạc Premier League. Người ta không khỏi nhớ lại những kỷ niệm xưa, giữa hai cây làm bàn khét tiếng, của hai đội bóng nổi tiếng ở Premier League. Lampard ghi bàn từ hàng tiền vệ, còn Solskjaer ghi bàn từ... ghế dự bị. 

Không phải nói thêm, họ đều là tác giả của rất nhiều bàn thắng đặc biệt quan trọng cho đội của mình. Nhưng sự tương đồng giữa Lampard và Solskjaer không chỉ dừng ở những vinh quang cũ, trong sự nghiệp cầu thủ.


Đây còn là cột mốc quan trọng cho cả hai. Lampard lần đầu tiên huấn luyện ở đẳng cấp cao, sau mùa “khởi nghiệp” ở Derby tại giải hạng Nhì. Solskjaer cũng lần đầu tiên huấn luyện ở đẳng cấp cao ngay từ đầu mùa, nếu không tính sự nghiệp huấn luyện của ông tại Na Uy. Dĩ nhiên, đáng nói hơn cả vẫn là chi tiết họ cùng huấn luyện đội bóng cũ của mình.

Cứ coi như Pep Guardiola là một tài năng đặc biệt xuất chúng, thật khó so sánh. Nhưng bóng đá đỉnh cao đã có Zinedine Zidane trở lại dẫn dắt Real Madrid đến những thành công ngoài dự đoán, dù Zidane chưa từng có chút kinh nghiệm đáng kể nào trong nghề huấn luyện. 

Từ xưa đã có rất nhiều câu chuyện như thế, mang tên Franz Beckenbauer, Mario Zagallo... Nhưng, ứng với mỗi Beckenbauer, lại có một Diego Maradona tương phản. Ứng với mỗi Zidane là một Alan Shearer thất bại khi dẫn dắt Newcastle. Kể cả khi hiểu đội bóng cũ đến tận chân tơ kẽ tóc đi nữa, đấy chẳng bao giờ là điều kiện đủ để một người hùng trở lại dẫn dắt đội bóng trong vai trò mới, HLV trưởng.

Cho nên, người ta đương nhiên sẽ nhìn vào Solskjaer trước tiên bằng cặp mắt ngờ vực, đơn giản chỉ vì ông chưa bao giờ tỏ rõ được thực tài trong nghề huấn luyện. Áp lực của Solskjaer ở M.U mùa này chắc chắn sẽ phải cao hơn mùa trước, vì ông đã hội đủ mọi điều kiện cần có để làm việc.

M.U vs Chelsea: Màn so tài của các sao trẻ

Câu chuyện bây giờ đã khác rất xa so với lúc Solskjaer trở lại Old Trafford để “chữa cháy” giữa mùa vừa qua. Lampard có vẻ “đỡ” hơn, nếu so sánh với Solskjaer về áp lực. Đành rằng đây chỉ là mùa đầu tiên, nhưng còn phải nhấn mạnh: mùa bóng đầu tiên của Lampard ở Chelsea là một mùa bóng bị cấm chuyển nhượng

Đấy là điều kiện quá lớn để Lampard đi tìm một sự thông cảm - dù chưa chắc ông đã cần đến sự chiếu cố nào. Còn có một chi tiết khác, ít được nhắc đến: tuy rằng Chelsea nổi tiếng về thói quen thay HLV như thay áo, nhưng đội bóng của Roman Abramovich (và chính bản thân ông chủ) bây giờ không còn tư thế ngạo mạn như khoảng chục năm về trước. 

Bây giờ, chẳng phải HLV nổi tiếng nào cũng đều thổn thức chỉ vì một cú phôn mời mọc của Chelsea. Cuối cùng, nếu như Abramovich cần chút tình cảm nào đấy xen vào công việc, thì Lampard hẳn nhiên sẽ là HLV số một xưa nay trong bảng điểm về… tình cảm!

Chiến thắng trong trận ra quân sẽ lập tức củng cố địa vị cho Solskjaer hoặc Lampard. Nếu hòa thì, ở một mức độ nào đó, sẽ tốt cho cả hai, bởi có thể họ đều chỉ muốn tránh khỏi thất bại trong trận đấu đặc biệt này. Về lâu dài, người ta sẽ nhìn vào hiệu quả công việc của một trong hai người, để đánh giá người còn lại. Cuộc đua Solskjaer - Lampard do vậy không chỉ dừng ở trận đấu trực tiếp giữa họ. Khi đã có Solskjaer ở M.U, cứ phải có thêm Lampard ở Chelsea thì mới hấp dẫn!

Solskjaer lấn lướt Lampard khi làm cầu thủ


Khi còn là cầu thủ, Ole Gunnar Solskjaer thắng 5, hòa 3, thua 3 trong 11 lần đối đầu với Frank Lampard. Họ đã cùng nhau có mặt trên sân trong 367 phút. Đội bóng của Solskjaer ghi 23 bàn (riêng Solskjaer có 4 bàn). Đội bóng của Lampard ghi 13 bàn (riêng Lampard 1 bàn). Đáng lưu ý: trong 5 trận thua nêu trên, có đến 3 trận Lampard chơi cho West Ham và chỉ có 2 trận Lampard khoác áo Chelsea. Solskjaer thì luôn khoác áo M.U.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x