Lễ khai mạc giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản đã diễn ra sáng nay (14/12) tại thành phố mới Bình Dương. Đây là giải đấu do CLB Kawasaki Frontale và CLB B.Bình Dương đã phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.
Giải có sự tham dự 4 đội bóng trẻ đến từ Nhật Bản và 4 đội của Việt Nam. Các đội chia làm 2 bảng gồm: Kawasaki Frontale, B.Bình Dương, TP.HCM Olympic Lyon, Tokyu Reyes (bảng A); Kawasaki Select, Bình Phước, Hokkaido Consadole Sapporo, U13 Hà Nội (bảng B).
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tranh bán kết, sau đó là tranh hạng ba và chung kết. Các đội còn lại sẽ đấu chéo xếp hạng từ 5 đến 8.
Đại sứ Umeda Kunio tại lễ khai mạc. Ảnh: Quốc An
Tại lễ khai mạc, ngài Umeda Kunio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã khiến những người có mặt khá thích thú với phần phát biểu: “Hồi đầu năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á 2018, trong khi Nhật Bản chỉ vào đến vòng 1/8.
Sau đó tại Asian Games 2018, đội Olympic Việt Nam lọt vào vòng bán kết và Nhật Bản giành ngôi á quân. Với thành tích xuất sắc ấy trong năm nay, tôi tin và chúc tuyển Việt Nam sẽ giành được chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi”.
Cuộc so kè giữa cầu thủ TP.HCM Lyon (áo xanh) và Tokyu Reyes. Ảnh: Quốc An
Dẫu chỉ là một giải đấu trẻ, nhưng những nhà tổ chức đã làm rất quy mô và chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ, khiến những người có mặt tham dự, nhất là giới truyền thông Việt Nam phải thán phục. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra 4 trận đầu tiên với kết quả: Kawasaki Frontale – B.Bình Dương: 3-1, Hà Nội FC - Hokkaido Consadole Sapporo: 0-3, TP.HCM Lyon FC - Tokyu Reyes: 0-0, Kawasaki Select – Bình Phước 5-1.
Giải sẽ kết thúc vào chiều 16/12, ngoài trận chung kết sẽ còn 1 trận giao hữu giữa những gương mặt xuất sắc được tuyển chọn từ 8 đội tham dự.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn