Daley Blind “lột xác” ở vị trí hậu vệ trái

Minh Đức Minh Đức
21:34 ngày 09-04-2015
Sau rất nhiều thử nghiệm từ HLV Louis van Gaal ở mùa giải năm nay, Daley Blind đang tìm lại chính mình ở vị trí hậu vệ trái của M.U.
Daley Blind “lột xác” ở vị trí hậu vệ trái
Tiếng còi kết thúc 45 phút đầu tiên trận tứ kết FA Cup giữa M.U và Arsenal trên sân Old Trafford vang lên. Van Gaal mặt mày nhăn nhó bước bên cạnh Blind tiến vào đường hầm. Khi đó tỉ số đang là 1-1, nhưng câu chuyện về mặt thế trận không được cân bằng như vậy bởi đội khách có quá nhiều khoảng trống ở khu vực giữa sân. Vị trí đá quét của Blind bị khai thác nhiều đến nỗi Van Gaal phải vội vàng thay Ander Herrera bằng Michael Carrick, qua đó đẩy cậu học trò ở ĐT Hà Lan sang một vị trí khác ở giữa sân.

Nhưng đó là một ngày kém cỏi “toàn tập” của Blind. Khu vực giữa sân của M.U không có vẻ gì là được cải thiện trong hiệp 2, để rồi cuối cùng khiến “Quỷ đỏ” nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà. Sau trận đấu, rất nhiều các CĐV M.U cho rằng Van Gaal thiên vị Blind, rằng Van Gaal tin tưởng Blind một cách mù quáng, chỉ bởi cầu thủ này đã cùng ông tạo nên một kỳ World Cup 2014 thần thánh cùng “Cơn lốc màu da cam”.


Blind là nhân tố then chốt của ĐT Hà Lan tại World Cup 2014

Tuy nhiên, giai đoạn cuối mùa giải năm nay lại chứng kiến một Blind được hồi sinh ở vị trí hậu vệ trái. Sau một vài trận đấu thử nghiệm, cựu cầu thủ Ajax trở thành một phần không thể thiếu của hàng thủ M.U nói riêng và 11 cầu thủ đá chính của “Quỷ đỏ” nói chung. Sự đa năng và tư duy chơi bóng của Blind thực sự được màu sắc trở lại.

Những gì xảy ra với Blind khi anh phải chơi tiền vệ ở M.U là thực sự không may. Trước trận đấu với Arsenal, Blind từng bị Moussa Sissoko dùng tốc độ vượt qua như một chiếc Ferrari đọ tốc độ với một chiếc... xe lam. Một nhà báo Hà Lan từng cảnh báo các CĐV M.U chớ có vin vào cú kiến tạo siêu phàm của Blind để Robin van Persie bay người đánh đầu mở tỉ số trong trận đấu giữa ĐT Hà Lan và ĐT Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2014 để kỳ vọng, bởi sự đa năng của Blind giống một con dao 2 lưỡi.

Luke Shaw và Marcos Rojo liên tục phải ngồi ngoài vì chấn thương có thể đã khiến Van Gaal phải sử dụng Blind ở vị trí hậu vệ biên. Hồi đầu mùa người ta liên tục nói về sự kết hợp giữa Shaw và Angel di Maria bên hành lang cánh trái của “Quỷ đỏ”, nhưng giờ thì Blind và Ashley Young mới là những ngôi sao đích thực ở biên trái. Ở trận đấu với Tottenham, bộ đôi cánh phải của Spurs là Kyle Walker và Andros Townsend “tắt điện” trước Blind, còn Emre Can của Liverpool không khác gì một chú hề trước những tình huống băng lên tham gia tấn công của hậu vệ người Hà Lan.


Can (trái) gặp rất nhiều khó khăn trước Blind

Đúng vào thời điểm Van Gaal tìm thấy sự cân bằng cho M.U với đội hình 4-5-1, thì Blind cũng đã là chính mình như khi anh chơi cánh trái trong sơ đồ 3-5-2 của ĐT Hà Lan tại World Cup 2014. Nhìn Blind chơi bóng, hẳn các CĐV lâu năm của M.U sẽ phải nhớ Dennis Irwin, tượng đài nơi hành lang cánh trái của “Quỷ đỏ”, người được coi là hậu vệ trái xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Irwin lì lợm và tự tin, dù đối thủ của ông có là ai chăng nữa. Blind đơn giản là có cùng một cá tính.

Shaw, hậu vệ cánh đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại, sẽ phải lo lắng cho vị trí của mình bởi Blind. Xét về kinh nghiệm chinh chiến và khả năng dẫn dắt các đồng đội, Blind xứng đáng đứng trên Shaw vài bậc. Không ít lần ở mùa giải năm nay, Blind trách móc Shaw ngay trên sân bởi những sai lầm của tài năng trẻ người Anh. M.U cần một người có chất thủ lĩnh như vậy. Tất nhiên, Van Gaal là người biết rõ điều này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Van Persie "nhắc khéo" sẽ tái xuất ở trận derby Manchester Van Persie "nhắc khéo" sẽ tái xuất ở trận derby Manchester

    Trong một cập nhật mới đây trên Twitter, tiền đạo Robin van Persie của M.U cho biết anh đã hoàn toàn sẵn sàng về mặt thể lực cho trận derby Manchester vào cuối tuần này.

  • Fabregas sẽ phải mang mặt nạ Fabregas sẽ phải mang mặt nạ

    Tiền vệ Cesc Fabregas sẽ phải thi đấu với chiếc mặt nạ trong trận đấu với QPR cuối tuần này tại vòng 32 Premier League.

  • Man City phải tái thiết: Chờ Guardiola? Man City phải tái thiết: Chờ Guardiola?

    Giới chủ Ả-rập không thể hài lòng khi nhìn Man City đang chìm trong cơn khủng hoảng dù đã được đầu tư cả tỷ bảng. Chắc chắn, Etihad sẽ có cuộc tái thiết tận gốc rễ. HLV Pellegrini cùng nhiều cầu thủ sẽ phải ra đi. Thậm chí, cả các vị trí cấp cao hơn như GĐĐH Ferran Soriano hay GĐTT Txiki Begiristain, cũng bị xem xét.

  • Vấn đề của Man City: Khóc trên núi tiền Vấn đề của Man City: Khóc trên núi tiền

    Thất bại trước Crystal Palace đã đóng sập cánh cửa cuối cùng tới một danh hiệu trước mắt Man City. Thực tế ấy khiến nhu cầu về một cuộc cách mạng trở nên vô cùng bức thiết. Nhưng dù có rất nhiều tiền, họ lại không được vung tay khi UEFA vẫn đang “nội soi” Etihad.

  • Hãy gọi Arsenal là KLUH! Hãy gọi Arsenal là KLUH!

    Sự quan tâm đặc biệt mà giới truyền thông Anh dành cho Arsenal những ngày qua vừa là tin tốt lẫn tin xấu với họ. Tin tốt: Arsenal đang thi đấu rất thăng hoa và xứng đáng với những lời tán dương. Tin xấu: điều ấy sẽ tạo áp lực lên đoàn quân vốn rất hay yếu bóng vía của HLV Arsene Wenger.

  • Chelsea sẽ vô địch trên sân Arsenal? Chelsea sẽ vô địch trên sân Arsenal?

    Dù hành trình về đích của Chelsea đang có mối đe dọa mới là Arsenal nhưng thách thức cũng chính là cơ hội: Lịch thi đấu cho thấy, nếu mọi chuyện thuận lợi, Chelsea có thể lên ngôi ngay tại sân Emirates của đối thủ này ở vòng 34 Premier League.

  • Arsenal có điểm tựa lịch sử để hy vọng vượt mặt Chelsea Arsenal có điểm tựa lịch sử để hy vọng vượt mặt Chelsea

    Khoảng cách giữa Arsenal và Chelsea vẫn lớn, và có thể lên tới 10 điểm nếu The Blues thắng trận đá bù. Nhưng lịch sử Premier League từng chứng kiến những nhà vô địch vượt qua khoảng cách còn lớn hơn...

  • Cuộc đua tới chức vô địch: Chelsea ngại nhất Arsenal Cuộc đua tới chức vô địch: Chelsea ngại nhất Arsenal

    Chelsea hiện dẫn đầu Premier League với 7 điểm nhiều hơn Arsenal, kẻ bám đuổi gần nhất. Song The Blues vẫn sẽ phải hết sức dè chừng, bởi Pháo thủ đang là CLB đạt phong độ tốt nhất trong năm 2015 và có lịch thi đấu giai đoạn về đích khá thuận lợi.

  • Coutinho đưa Liverpool vào bán kết FA Cup gặp Aston Villa Coutinho đưa Liverpool vào bán kết FA Cup gặp Aston Villa

    Mục tiêu giành vé vào bán kết FA Cup của Liverpool đã hoàn thành dù khó khăn khi "người hùng" Coutinho tỏa sáng, giúp The Kop đánh bại Blackburn 1-0 ở trận đá lại tứ kết vừa diễn ra.

  • Vì sao M.U sẵn sàng bán Van Persie? Vì sao M.U sẵn sàng bán Van Persie?

    Báo giới Anh loan tin, Manchester United dự định sẽ bán tiền đạo Robin van Persie sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Từng được xem là học trò cưng của HLV Louis van Gaal, vậy tại sao chân sút người Hà Lan lại đứng trước nguy cơ bị đẩy khỏi Old Trafford?

  • Gợi ý cho đại gia Premier League: Mua Bale sẽ vô địch! Gợi ý cho đại gia Premier League: Mua Bale sẽ vô địch!

    Bây giờ là lúc để tạo ra sự khác biệt. Nếu các “đại gia” tại Premier League muốn lao vào TTCN và lùng sục một ngôi sao đáng giá, sẽ chỉ nên có 1 và chỉ 1 cái tên, người xứng đáng để họ mở két vác tiền tấn ra thị uy: Gareth Bale.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x