Daniele De Rossi rời Roma: Chỉ còn tình yêu ở lại

Cẩm Chi
08:45 ngày 28-05-2019
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Daniele De Rossi và hàng ngàn khán giả Roma khi mùa giải khép lại. Sau 18 mùa bóng liên tiếp khoác áo đội bóng thủ đô Italia, anh sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do. Dù không thể có cái kết viên mãn với Roma như Totti, nhưng tình yêu De Rossi dành cho CLB vẫn luôn còn mãi.
Daniele De Rossi rời Roma: Chỉ còn tình yêu ở lại

Hối tiếc vì chỉ có một cuộc đời

Dù đã bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp, nhưng De Rossi chưa bao giờ hối tiếc khi cống hiến trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp nhất trong màu áo Roma. Sinh ra và lớn lên ở Rome, De Rossi đầu quân cho đội chủ sân Olimpico từ năm 12 tuổi. Ở quãng thời gian đỉnh cao phong độ, De Rossi từng được đồn đoán sẽ chuyển sang đầu quân cho những CLB hàng đầu châu Âu, nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn ở lại Roma.

De Rossi chỉ ra đi khi Roma không cần anh nữa. CĐV Roma đã giận dữ vô cùng vì biết tin CLB không gia hạn hợp đồng với anh sau khi mùa giải năm nay khép lại. Hàng chục băng rôn, biểu ngữ giăng khắp bốn góc khán đài sân Olimpico đòi CLB tiếp tục giữ chân De Rossi. Họ thậm chí còn kêu gọi fan Roma trên toàn thế giới tẩy chay những ông chủ gốc ý nhưng đã nhiễm thói con buôn sau nhiều thế hệ sinh sống trên đất Mỹ.


Tuy nhiên, lúc tiếng còi kết thúc trận đấu với Parma cất lên, chẳng còn khuôn mặt bất mãn nào cả. Giống chàng trai De Rossi đang bước về phía khán đài, họ òa khóc như những đứa trẻ. Sau 616 lần ra sân trong màu áo Roma, De Rossi sẽ không còn hiện diện ở đây nữa. HLV Claudio Ranieri đã làm tất cả để giúp De Rossi có một màn chia tay trọn vẹn. Anh được tung vào sân ở 10 phút cuối trận. Trong lịch sử Roma, chỉ có Totti thi đấu cho CLB nhiều hơn De Rossi.

De Rossi có một điều hối tiếc duy nhất, đó là bản thân anh chỉ được sống một cuộc đời, một sự nghiệp để cống hiến cho Roma. Trong mắt De Rossi, Roma là cả thế giới, và các Romanista cũng coi anh như vị thánh trong lòng mình. Một tuần trước trận đấu cuối cùng của De Rossi, họ giăng trước nhà anh biểu ngữ “Daniele, hãy gánh vác chúng tôi trên vai anh lần nữa, ở nơi thời gian chẳng hề tồn tại”.

Võ sĩ giác đấu và cậu bé nhút nhát

Là người từng đối đầu với Totti và De Rossi không ít lần ở Serie A, cựu danh thủ Alessandro Nesta có thể đưa ra nhận xét khách quan cho cả hai: “Lúc 8 tuổi, Totti đã là Totti như sau này rồi. Còn De Rossi ư? Vẫn chỉ là một chú bé nhút nhát, luôn tránh những pha tranh chấp tay đôi”. Ấy vậy mà gần 30 năm sau đó, chú bé nhút nhát ngày nào đã trở thành một thủ lĩnh, một chiến binh đích thực.

Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, De Rossi là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Anh có thể di chuyển không biết mệt mỏi khắp sân, cũng như sở hữu khả năng điều phối bóng siêu hạng, và không ngần ngại lao vào những pha tranh chấp nảy lửa trên sân. Chỉ có tình yêu mới khiến De Rossi thay đổi lớn lao đến như vậy, vì anh có thể làm tất cả vì CLB mình yêu mến.

Hơn hai thập kỷ ở Roma, bao gồm 18 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp là những con số quá đủ để nói lên tình yêu của De Rossi. Đóng góp của anh dành cho Roma là biểu tượng vô giá trong bóng đá hiện đại, khi các cầu thủ thường thay đổi CLB như cơm bữa. Không giống họ, De Rossi vẫn luôn ở Roma chứng kiến thời gian dần trôi, mặc số phận xô đẩy anh cùng đội bóng theo thời gian.

Ít ai còn nhớ De Rossi chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Roma khi họ bị M.U hủy diệt với tỷ số 7-1 trên sân Old Trafford năm 2007.


Trong bối cảnh Roma chuẩn bị đón nhận một thất bại đầy đau đớn, De Rossi đã gỡ gạc chút thể diện cho CLB bằng một siêu phẩm. Anh tung cú đá nối trong tư thế quay lưng về phía khung thành, khiến Van der Sar chỉ biết đứng nhìn.

11 năm sau, De Rossi lại ghi bàn trong một trận tứ kết lượt về Champions League, nhưng kết quả lần này đã khác. Năm ngoái, Barca vùi dập Roma 4-1 ở trận lượt đi trên sân Camp Nou. Nhưng khi được trở về sân Olimpico, Roma đã chơi một trận đấu với phong độ ở tiệm cận mức hoàn hảo, và De Rossi thi đấu như thể đây là lần cuối cùng anh đứng trên sân bóng. Anh là người nhận trách nhiệm sút phạt đền nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Manolas hoàn tất cú lội ngược dòng không tưởng.

Chứng kiến De Rossi thi đấu, ta cảm tưởng anh là võ sĩ giác đấu, và sân Olimpico giống như đấu trường Colosseum hơn là một sân bóng. Vớibộ râu rậm và dáng vẻ phong trần, De Rossi là minh chứng sống cho triết lý “không bao giờ từ bỏ” trong bóng đá. Ở thế đường cùng, De Rossi vẫn sẽ xông lên, giành giật và tìm lấy sự sống. Dòng máu ấy đã chảy trong huyết quản De Rossi. 

Cha truyền con nối


Tình yêu Roma của De Rossi được thừa hưởng từ người cha Alberto, một cựu cầu thủ và HLV của CLB. Ở đội trẻ Roma, De Rossi từng thi đấu nhiều vị trí, từ hậu vệ đến tiền đạo, nhưng cuối cùng anh thành danh với vai trò tiền vệ trung tâm.

Sẵn sàng “chết” vì M.U
De Rossi chia sẻ thời còn trẻ, một trong những cầu thủ anh ngưỡng mộ là tiền vệ Roy Keane của M.U. Năm 2012, De Rossi từng được M.U liên hệ nhưng thương vụ không diễn ra. Sau này, khi chứng kiến phong độ tồi tệ của M.U dưới thời David Moyes, De Rossi tuyến bố: “Ơn Chúa tôi đã không đến đó, nếu chứng kiến cảnh cả đội đá dở như vậy chắc tôi tự tử mất”.

“Chê” phụ nữ Italia, yêu người Anh


De Rossi đã hai lần lập gia đình, và cả hai người phụ nữ bước ngang đời cầu thủ này đều mang dòng máu Anh. Tamara Pisnoli, người vợ đầu của De Rossi là người Anh lai Mỹ. Người bạn đời hiện tại của De Rossi là Sarah Felberbaum, một diễn viên - người mẫu Italia gốc Anh. Hiện tại De Rossi có 2 cô con gái và 1 cậu con trai.

Lời xin lỗi kỳ lạ
Năm 2017, Thụy Điển đánh bại Italia ở vòng play-off để giành vé dự World Cup. Dù rất thất vọng với kết quả trận đấu, nhưng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, De Rossi đã ghé thăm ban huấn luyện ĐT Thụy Điển để chúc mừng họ. Anh thậm chí còn xin lỗi đối thủ vì nhiều CĐV Italia đã huýt sáo chế giễu khi quốc thiều Thụy Điển vang lên.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x