David Silva trải lòng về quãng thời gian chăm sóc con trai

TRANG ANH
09:43 ngày 19-11-2018
Lần đầu tiên kể từ khi báo chí viết về trận chiến sinh tử của bé Matteo, con trai David Silva, chàng tiền vệ nhỏ bé này mới dành cho NHM một buổi trải lòng đầy đủ về quãng thời gian mà anh miêu tả là “khủng khiếp nhất trong cuộc đời”.
David Silva: 'Tôi mất ăn, mất ngủ và sợ hãi'
Nghĩa cử đẹp của Pep Guardiola
 David Silva giờ đã ổn. Anh trở lại thi đấu và ngay lập tức tìm lại phong độ đỉnh cao. Bé Matteo sau thời gian quyết liệt giành giật sự sống cũng đã vượt qua. Tháng 12 năm ngoái, bé lần đầu tiên được bố Silva bế ra sân. Nhìn bé bụ bẫm, linh hoạt, khỏe mạnh, không ai tin được bố con nhà Silva đã từng phải trải qua giai đoạn kinh hoàng thế nào.

Matteo sinh non tới 5 tháng và thay vì được bố mẹ bế ẵm, bé phải nằm trong lồng kính chiến đấu giành giật sự sống. “Tôi ngồi trong bệnh viện Casa de Salud bên chiếc Ipad, xem một trận đấu của Man City. Trận đó Man xanh thắng 4-1. Trước khi trận đấu bắt đầu, HLV Pep Guardiola vào phòng thay đồ để nói chuyện với các cầu thủ. Một đồng đội dùng điện thoại quay lại những gì Pep nói rồi gửi cho tôi”, Silva trải lòng trên tờ Daily Mail.


“Hôm nay, chúng ta chiến thắng vì một lý do. Chúng ta phải thắng cho David Silva. Cậu ta đang phải chịu đựng nỗi đau. Khi các cậu bước ra thảm cỏ, các cậu chiến đấu vì Man City và chiến đấu cho cả Silva. Các cậu tận hưởng chiến thắng, Silva cũng tận hưởng. Silva chịu đựng nỗi đau, các cậu cũng chịu đựng. Đó là những gì Pep nói. Nó thật sự khiến tôi xúc động”.

“Đôi khi tôi tự hỏi: Mình sẽ vượt qua thế nào? Đây là tình huống khó khăn nhất mà tôi từng phải đối mặt trong cuộc đời. Tôi phải di chuyển rất nhiều. Tôi ăn không ngon. Tôi không ngủ được. Tôi sợ hãi. Hàng ngày, tôi không được tập luyện nhiều và ngay cả khi tập luyện, tôi cũng không thể tập một cách chuyên nghiệp. Cuộc đời của tôi trong một cái nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn”.

“Tôi trân trọng cuộc sống hơn”
“Thi thoảng tôi trở về Anh và chơi một trận đấu. Bóng đá là liều thuốc tinh thần giúp tôi có thêm niềm tin chiến đấu. Trong một vài thời khắc, tôi thật sự đã tận hưởng trận đấu. Thế rồi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên đưa tôi trở lại thực tế. Tôi lao ra đường biên, tìm điện thoại của mình để xem tình hình của Matteo hiện ra sao. Lúc đó, tôi lại không muốn ở Anh nữa. Tôi muốn trở về Tây Ban Nha, bên cạnh con trai của mình”.


Giờ đây, Matteo đã ổn định hoàn toàn. Vượt qua được giai đoạn khủng khiếp đó, liệu David Silva học hỏi được những gì? “Cuộc sống của tôi trở nên đa góc nhìn hơn sau quãng thời gian này. Tôi học cách trân trọng từng điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Tôi không tốn thời gian làm những việc thừa thãi, lo lắng về những thứ vụn vặt. Sau khi đã trải qua một giai đoạn kinh hoàng trong cuộc sống, giờ đây mọi khó khăn đều trở nên dễ dàng hơn với tôi”, Silva tâm sự.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Silva cũng hé lộ về việc anh có thể khép lại sự nghiệp thi đấu trong màu áo CLB Las Palmas thay vì Man City

Sau khi ghi bàn, Silva thường hôn tên của ai?
Sau khi ghi bàn thắng, David Silva thường hôn vào một cái tên được anh xăm lên cổ tay. Rất nhiều NHM nghĩ rằng đó là tên của bé Matteo, con trai Silva. Tuy nhiên, đó thật ra lại là cái tên Cynthia. Cynthia là em họ của Silva, đã qua đời vì bệnh tật năm Silva mới 15 tuổi. Silva luôn coi đây là bi kịch của gia đình và anh lấy nó làm động lực vươn lên. 

10 - David Silva đang có phong độ rất cao trong mùa bóng này. Anh đã 10 lần in dấu giày vào các bàn thắng cho Man City trên tất cả các đấu trường, bao gồm 7 lần lập công và 3 đường kiến tạo thành bàn sau 15 trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch Vùi dập Chelsea 5 trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch

    Màn so tài giữa Arsenal vs Chelsea trong khuôn khổ đấu bù vòng 29 Ngoại hạng Anh 2023/24 đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng, với việc Arsenal vùi dập Chelsea 5-0. Thắng 5 sao trước Chelsea, Arsenal đã củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời bỏ xa Man City 4 điểm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x