Đây là Bồ Đào Nha mạnh nhất lịch sử

Dũng Phan
07:07 ngày 07-06-2019
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Đây chính là ĐT Bồ Đào Nha mạnh nhất lịch sử: Đội tuyển của HLV Fernando Santos và siêu sao Cristiano Ronaldo.
Đây là Bồ Đào Nha mạnh nhất lịch sử
Đội bóng hôm nay có thể không đẹp và hào hoa được như thế hệ Figo, Rui Costa, Nuno Gomes ở EURO 2000. Hay có thể không được nhắc đến nhiều như những gì mà “Báo đen” Eusebio từng làm thuở hồng hoang. 

Thế nhưng cũng như câu nói “cái bánh ngày xưa ngon hơn cái bánh ngày nay”, chúng chỉ thuộc về cảm giác, không phải trình độ. Những gì mà Bồ Đào Nha thế hệ này đang làm được chính là lịch sử và niềm kiêu hãnh của bóng đá Bồ Đào Nha. Trên BXH của FIFA lúc này, Seleccao đang đứng thứ 7 với 1607 điểm. 

Thứ hạng trong Top 10 này đã được duy trì trong một thời gian tương đối dài tính từ năm 2004, cũng là thời điểm mà Cristiano Ronaldo góp mặt – cầu thủ không còn nghi ngờ gì nữa, là người vĩ đại nhất đất nước Bồ Đào Nha trong lĩnh vực thể thao.

Vị trí cao nhất mà Bồ Đào Nha có được là vị trí thứ 3 vào các thời điểm tháng 5/2010, tháng 10/2012, tháng 4/2014,  tháng 9/2017 kéo dài đến tháng 4/2018, điều mà trong lịch sử tồn tại của thế hệ vàng Figo chưa bao giờ chạm ngưỡng. 

Tại EURO 2000, Bồ Đào Nha có thể là đẹp nhất với lối tấn công khoáng đạt và kỹ thuật trên đôi chân của Rui Costa, Fernando Couto, Sergio Conceicao… nhưng đích đến của họ cũng chỉ là bán kết. 

Huy chương đồng cũng là vị trí cao nhất mà Eusebio và các đồng đội làm được tại World Cup 1966. Trong khi đó Bồ Đào Nha của thế hệ này là nhà vô địch EURO 2016, được khắc tên trong biên niên sử của kẻ vô địch, là niềm tự hào của quốc gia. 


Seleccao vốn đã là ĐKVĐ châu Âu, và giờ họ sẽ là một trong hai đội bóng cuối cùng góp mặt ở trận chung kết Nations League trong lần đầu tiên giải được tổ chức. Trong khi những Tây Ban Nha, Pháp bị bật bãi vì thiếu ổn định, còn Đức, Ý lại suy tàn và chỉ còn cái tên, thì chỉ Bồ Đào Nha vẫn đàng hoàng đi vào trận đấu cuối cùng. 

Điều thú vị của tập thể mà Fernando Santos đang tạo dựng chính là sự ổn định và sở hữu thứ sức mạnh khó chịu nhất trong các tên tuổi lớn. Ngoài ra đó còn là cách dùng người của Santos. Bất chấp cứ nhắc về Seleccao lúc nào cũng là câu hỏi “CR7 có ghi bàn hay không?” Người Bồ Đào Nha lạ lùng lại vui với điều ấy. 

Thế giới có hai ngôi sao lớn là Messi và Ronaldo, trong khi Argentina không biết dùng Messi thì Santos lại dùng được Ronaldo. Bạn cần bằng chứng ư? Ronaldo hiện có 7 lần lập hat-trick cho ĐT Bồ Đào Nha. Vào tháng 9/2014, Fernando Santos tiếp quản đội bóng. Và 5 trên 7 cú hat-trick của siêu sao người Bồ là dưới thời chỉ đạo của Fernando Santos. 

Bồ Đào Nha 3-1 Thụy Sỹ

Trong đội hình họ có danh thủ đã khẳng định được bản thân là Bernardo Silva, có ngôi sao trẻ đang lên là Felix, có công thần Pepe, Nani. Nhưng nói như HLV của Thụy Sỹ Vladimir Petkovic sau khi thua trận: “Chúng tôi thua bởi quả anh đào trên đỉnh chiếc bánh”.

Bồ Đào Nha đã dùng CR7 theo cách tôn vinh anh, nâng đỡ anh. Còn Argentina lại dùng Messi theo cách ngồi lên vai Messi, bắt Messi gánh mà chạy. 

Argentina không dùng được Messi nên mãi trầy trật, dẫu đội hình có đầy đủ cả Aguero, Di Maria …còn Bồ Đào Nha dùng được CR7 nên đã thành công dù tương quan chất lượng đội hình vốn không bằng gã khổng lồ Nam Mỹ. 

Và một đội bóng đã dùng được Cristiano Ronaldo thì còn sợ gì thiên hạ nữa?

Ronaldo vĩ đại, Bồ Đào Nha đang là mạnh nhất, sao trẻ cũng đang nhú lên. Cho nên có thể nói, chén rượu “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi” xem ra vẫn còn chuốc say trong thời gian tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Bernardo Silva cờ đến tay anh rồi đó! Bernardo Silva cờ đến tay anh rồi đó!

    Đóng góp 1 đường kiến tạo và 4 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn, Bernardo Silva không chỉ nối dài chuỗi ngày phong độ cao của mình mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng bao phủ ở ĐT Bồ Đào Nha. Cờ đã đến tay, Silva có phất không?

  • 5 điểm nhấn đáng chú ý ở trận Anh thua Hà Lan 5 điểm nhấn đáng chú ý ở trận Anh thua Hà Lan

    Anh và Hà Lan đã cùng nhau tạo nên trận bán kết UEFA Nations League khá hấp dẫn và kịch tính với thắng lợi 3-1 nghiêng về đội bóng áo cam. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

  • Hà Lan 3-1 Anh: Thổi bay Tam sư, Hà Lan gặp Bồ Đào Nha ở chung kết Nations League Hà Lan 3-1 Anh: Hà Lan vào chung kết Nations League gặp Bồ Đào Nha

    Dù để đối phương ghi bàn trước, ĐT Hà Lan vẫn xuất sắc lội ngược dòng khi đánh bại ĐT Anh với tỷ số cách biệt 3-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc họ sẽ là đối thủ của đội chủ nhà Bồ Đào Nha trong trận chung kết UEFA Nations League.

  • Cậu bé vàng Joao Felix quá nhỏ bé trước tượng đài Ronaldo Cậu bé vàng Joao Felix quá nhỏ bé trước tượng đài Ronaldo

    Trong trận ra mắt ĐT Bồ Đào Nha (gặp Thụy Sĩ tại bán kết Nations League), cậu bé vàng Joao Felix đã thu hút được sự chú ý của mọi cặp mắt bởi đây là mục tiêu được Man City và Man United đánh giá 100 triệu bảng. Nhưng màn bùng nổ của Ronaldo cho thấy, để có thể mon men tới chiếc ghế của CR7, cậu bé Felix sẽ phải đi một hành trình dài.

  • Ronaldo còn lâu mới nhường sân khấu Ronaldo còn lâu mới nhường sân khấu

    Ở trận Bồ Đào Nha thắng Thụy Sỹ 3-1 vào đêm qua (bán kết UEFA Nations League), tiền đạo trẻ Joao Felix đã có màn ra mắt ĐTQG không thực sự ấn tượng. Ngược lại, siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn đá tuyệt hay như để chứng minh mình chưa sẵn sàng nhường lại sân khấu cho Felix.

  • Hà Lan vs Anh: Bóng đá muôn hình vạn trạng Hà Lan vs Anh: Bóng đá muôn hình vạn trạng

    Holland (nghĩa là Hà Lan) sẽ là đối thủ trực tiếp ngăn cản đội Anh bước vào trận chung kết đầu tiên kể từ sau World Cup 1966. Nhưng trước mắt, Holland đang quyết tâm góp sức đưa “Tam sư” vào chung kết Nations League 2019. Chúng ta đang nói về Steve Holland - trợ lý của HLV trưởng Gareth Southgate trong đội tuyển Anh.

  • ĐT Anh khốn khổ vì... Champions League ĐT Anh khốn khổ vì... Champions League

    9 tuyển thủ Anh vừa tham dự chung kết Champions League vào ngày 2/6 đã phải tiếp tục cày ải cho trận bán kết UEFA Nations League vào rạng sáng mai (7/6). HLV Gareth Southgate chỉ biết kêu trời vì… thành công của Premier League tại đấu trường châu Âu.

  • Cơ hội để 'bại binh Ajax' phục hận Hà Lan vs Anh: Cơ hội để 'bại binh Ajax' phục hận

    Trận đấu giữa Anh với Hà Lan ở mức độ nào đó có thể xem là sự tái hiện của cặp đấu Tottenham và Ajax ở bán kết Champions League mùa giải vừa rồi.

  • 'Ronaldo là thiên tài bóng đá' 'Ronaldo là thiên tài bóng đá'

    HLV trưởng Fernando Santos của tuyển Bồ Đào Nha đã hết lời khen ngợi cậu học trò Cristiano Ronaldo khi anh lập hat-trick siêu hạng giúp Seleccao vào chung kết Nations League.

  • Ronaldo lại lập vô số kỷ lục sau trận thắng Thụy Sỹ Ronaldo lại lập vô số kỷ lục sau trận thắng Thụy Sỹ

    Với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, việc thiết lập và phá vỡ các kỷ lục là một thói quen khó bỏ. CR7 đã bổ sung thêm vài kỷ lục sau trận thắng 3-1 của ĐT Bồ Đào Nha trước ĐT Thụy Sỹ.

  • Nhận định bóng đá Hà Lan vs Anh, 01h45 ngày 7/6: Tiếng gầm của sư tử Nhận định bóng đá Hà Lan vs Anh, 01h45 ngày 7/6: Tiếng gầm của sư tử

    Anh đang chơi ngày càng tiến bộ. Bầy sư tử trẻ của HLV Gareth Southgate cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Với Hà Lan, đội bóng này cũng đang trong quá trình hồi sinh, nhưng thất bại trước Đức cho thấy Hà Lan vẫn cần thêm thời gian để tìm lại sức mạnh. Tiếng gầm sư tử sẽ vang lên đêm nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x