"Đắm đò" một lần, Schmeichel đâm sợ kết hôn

HẠNH NGUYỄN
09:51 ngày 24-07-2017
Cựu thủ thành Peter Schmeichel vẫn đang mặn nồng bên tình mới là minh tinh Laura von Lindholm. Nhưng huyền thoại gác đền của Man United lại rất ngại tái hôn bởi chưa hết ám ảnh từ vụ sụp đổ lâu đài tình ái với bà vợ cũ Bente.
"Đắm đò" một lần, Schmeichel đâm sợ kết hôn

Vui duyên mới

Tính đến nay, Peter Schmeichel đã chia tay M.U được 18 năm, đã treo găng được 14 năm. Ngôi sao từng có 129 trận giữ gôn cho ĐT Đan Mạch này sắp bước sang tuổi 54. Nhưng Schmeichel trông vẫn còn rất phong độ. Schmeichel khiến không ít người ngưỡng mộ và ghen tị bởi vẻ thanh niên khi ông tháp tùng cô bồ Laura von Lindholm đi nghỉ tại St.Tropez. 

Tại thiên đường du lịch của Pháp này, Schmeichel và cô bồ tóc vàng cuồng nhiệt trao nhau những cử chỉ yêu thương bạo dạn chẳng kém gì những đôi lứa đôi mươi. Schmeichel và Laura đã gắn bó bên nhau được 3 năm. Họ ngày càng mặn nồng. Dù vậy Schmeichel vẫn chưa tính tới chuyện kết hôn cùng Laura. Nguồn tin thân cận với Schmeichel cho biết không phải ông lo ngại bị 2 đứa con Kasper và Cecilie phản đối. 

Cũng không phải Schmeichel ngại chuyện Laura chỉ lớn hơn cậu cả của mình già 10 tuổi. Laura 43 tuổi trong khi Kasper (thủ thành đang giữ gôn cho Leicester) sắp 31 tuổi rồi. Thấy bảo lý do chính khiến Schmeichel ngại kết hôn lần nữa là vì ông chưa hết ám ảnh từ chuyện đổ vỡ hôn nhân trước đây.

Peter Schmeichel tình tứ cùng minh tinh Laura tại St.Tropez
Peter Schmeichel tình tứ cùng minh tinh Laura tại St.Tropez

Không quên nỗi buồn cũ

Schmeichel sinh ra tại xứ sở cổ tích. Ông đã từng có một chuyện tình như cổ tích. Schmeichel bắt đầu sự nghiệp giữ gôn từ CLB Gladsaxe-Hero của Đan Mạch. Người đôn Schmeichel từ lò đào tạo trẻ Gladsaxe-Hero lên đội 1 của Gladsaxe-Hero là HLV Svend Aege Hansen. Cho đến giờ Schmeichel vẫn coi Hansen là người thầy thực thụ đầu tiên của mình và không bao giờ quên công lao Hansen đã chắp cánh sự nghiệp cho mình. Vai trò của Hansen với Schmeichel còn đặc biệt hơn thế.

Trận cuối mùa 1984, Gladsaxe-Hero cần tối thiểu một trận hòa trước Stubbekobing để thoát cảnh tụt hạng khỏi giải VĐQG Đan Mạch. Đó là trận đấu chứng kiến Schmeichel có một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Schmeichel cản phá hàng loạt pha dứt điểm tưởng như ăn bàn mười mươi của đối phương, góp công lớn vào chiến thắng của Gladsaxe-Hero. Cuối trận, cô con gái Bente của Hansen mừng phát khóc, lao xuống sân ôm lấy người hùng Schmeichel chia vui. Đó cũng là thời khắc làm bùng lên ngọn lửa tình yêu giữa hai người. Sau trận đấu để đời ấy, Schmeichel bắt dính luôn trái tim Bente.

Schmeichel kết hôn với Bente vào năm 1991. Thời điểm ấy, tiểu hoàng tử Kasper của họ đã lên 5 và tiểu công chúa Cecilie của họ cũng đã chào đời được vài tháng. Một năm sau đó, Schmeichel cùng ĐT Đan Mạch lập kỳ tích vô địch EURO 1992. Ai nấy đều chúc mừng Schmeichel có được câu chuyện cổ tích ngọt ngào cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Schmeichel cưới Bente vào năm 1991 và ly dị năm 2013
Schmeichel cưới Bente vào năm 1991 và ly dị năm 2013

Tưởng như mọi thứ đều viên mãn với Schmeichel. Ai ngờ đến năm 2013, Schmeichel và Bente lôi nhau ra tòa ly dị. Họ không ai đổ lỗi cho ai, chỉ bảo rằng mình không còn hợp nhau nữa. Nhưng có nguồn tin tại Đan Mạch cho hay Bente đã quá chán cảnh phải đằng đẵng hi sinh cho Schmeichel sau bao năm ông nay đây mai đó. Ngay cả khi đã treo găng, vẫn rất ít khi Schmeichel ở nhà. 

Dù thế nào thì Schmeichel cũng phải nhận “bàn thua nặng đô” từ vụ ly hôn với Bente. Ông phải cưa đôi núi tài sản 200 triệu krone (tương đương 31 triệu USD) cho Bente theo phán quyết của tòa.

Cuộc tình kéo dài 3 thập kỷ rồi cũng tan, cuộc hôn nhân trụ vững hơn 2 thập kỷ rồi cũng sụp đổ, khối tài sản kếch xù từ bao năm lăn lộn giữ gôn và lấn sân kinh doanh bỗng vơi một nửa, Schmeichel mất niềm tin vào ràng buộc hôn nhân. Nên tạm thời ông vẫn giao hẹn với Laura “hãy cứ là tình nhân”.

“Schmeichel rất gia trưởng”
Đó là nhận xét của đồng đội cũ của Schmeichel tại M.U, Paul Parker. Cựu hậu vệ khoác áo Quỷ đỏ giai đoạn 1991-1996 này kể: “Big Pete gia trưởng lắm. Từ sân tập về nhà, ông toàn ra lệnh với vợ kiểu: “Giờ tôi cần đi ngủ, đừng có làm phiền tôi và nhớ là khi tôi thức dậy, cô phải chuẩn bị sẵn cho tôi một bát mỳ nóng sốt đấy!”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x