De Bruyne, “con lừa cứng đầu” nay đã mọc thêm cánh

VỊNH SAN
09:02 ngày 27-10-2017
Bây giờ, Kevin De Bruyne đang là “vua kiến tạo”, không chỉ ở nước Anh mà còn trên bình diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Những người biết rõ tiền vệ 26 tuổi không bất ngờ vì điều này. Từ khi còn là một đứa trẻ ngang bướng với cặp má hồng bầu bĩnh, De Bruyne đã suy nghĩ nhanh hơn người khác…
De Bruyne, “con lừa cứng đầu” nay đã mọc thêm cánh

Từ đứa trẻ ương bướng…

Lúc còn nhỏ, Kevin De Bruyne luôn dành kỳ nghỉ Giáng sinh để đến thăm ông bà ngoại ở Ealing, vùng ngoại ô phía Tây London. Bất chấp thời tiết lạnh giá, đôi chân ưa hoạt động sẽ đưa cậu nhóc người Bỉ tới công viên và chơi bóng với những đứa trẻ lớn tuổi hơn. 

Rồi tất cả sẽ sớm bị mê hoặc bởi ma thuật mà cậu nhóc xa lạ với đôi má ửng đỏ tạo ra. Nếu có một ấn tượng khác về đứa bé phù thủy ấy, những đứa bé ở Ealing sẽ nói rằng, De Bruyne luôn chơi trong im lặng, chỉ để đôi chân cất tiếng. 

Thật ra thì lý do chủ yếu là khi ấy, De Bruyne mù tịt tiếng Anh chứ không phải hiền lành gì. Tiền vệ người Bỉ khá yên tĩnh trong cuộc sống, kiệm lời trong các cuộc họp báo và bị bạn bè đặt biệt danh là “Máy sấy” vì luôn trả lời tin nhắn khô khan. Tuy nhiên khi bước ra sân cỏ, anh như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.

Frank De Leyn, ông thầy cũ của De Bruyne ở Genk vẫn còn nhớ về kỳ huấn luyện tại Tây Ban Nha. Hôm ấy, cậu bị khiển trách vì không giúp đỡ đồng đội thu dọn sân bãi sau buổi tập. De Bruyne phản ứng bằng cách túm chặt cột gôn và định ngồi đó cả đêm. “3 người kéo nó ra mà không được. Nó cứng đầu như một con lừa và tôi phải ngồi lại thuyết phục”, De Leyn kể, “Sau một cuộc trò chuyện dài, cuối cùng thì nó cũng buông tay và đi về khách sạn”.


Cũng theo De Leyn, chính sự ương bướng và cá tính bùng nổ là yếu tố khiến De Bruyne phát triển mạnh mẽ. Hồi ở Genk, dù mới 19 tuổi, anh từng chỉ trích thẳng mặt ngôi sao Elyaniv Barda vì cho rằng anh này không tập tành nghiêm túc. Vài tháng trước khi rời khỏi đội bóng Genk để tới Chelsea năm 2012, De Bruyne cũng huỵch toẹt trên truyền truyền hình: “Tôi xấu hổ với các đồng đội và đề nghị kẻ nào không còn khát khao thì nên cuốn gói sớm”. Anh luôn muốn mọi thứ phải tốt hơn. Và khi giận dữ, De Bruyne sẽ lập tức bộc lộ, thay vì giữ nó trong lòng. 

… tới học trò hay thứ nhì của Pep

De Bruyne là mẫu cầu thủ thẳng thắn, đầy tham vọng và thúc đẩy những người xung quanh phải chơi với tiêu chuẩn cao. Vì thế, những gì Jose Mourinho từng nói về De Bruyne có lẽ nên bị nghi ngờ về tính chân thực khi ông tuyên bố rằng “Kevin là cậu bé lười biếng trong tập luyện và chỉ biết khóc lóc đòi ra sân”.

Vào một ngày của tháng 12/2013, Mourinho gọi De Bruyne vào văn phòng ở Chelsea và cho xem số liệu hiệu suất, nhằm mục đích cho De Bruyne thấy anh chơi quá tệ. “Xin lỗi, nhưng điều này là vô lý. Làm sao ông có thể kết luận khi tôi chơi quá ít so với những người khác?”, tiền vệ người Bỉ bác bỏ cáo buộc của Mourinho. 

Kể từ đó, De Bruyne cố gắng để chứng minh Mourinho đã sai. Mùa giải 2014/15, khi chuyển sang Wolfsburg, anh đã trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm với 16 bàn và 27 kiến tạo. Jan Ricka, tuyển trạch viên của Man City tại Đức mau chóng gửi báo cáo về Etihad, rằng “phải có được cầu thủ này bằng mọi giá”. 48 giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè 2015, Man xanh đưa thành công De Bruyne về Manchester với 55 triệu bảng. 


Sau hơn 2 năm, đây là món hời thực sự. Dưới thời Manuel Pellegrini hay với Pep Guardiola, người đã sử dụng De Bruyne như một tiền vệ trung tâm, chạy cánh, trung phong ảo và thậm chí là hậu vệ biên, anh đều cung cấp những màn trình diễn xuất sắc. Pierre Denier, cựu HLV của Genk và từng tiên đoán De Bruyne sẽ nằm trong Top 10 cầu thủ hàng đầu thế giới, cho rằng điều này hoàn toàn tự nhiên. “Bởi vì Kevin quá thông minh”, ông nói, “Cậu ấy suy nghĩ và ra quyết định nhanh hơn bất kỳ ai khác”.

Nếu Pep cần một bộ não ở trung tâm và quyết định nhịp điệu cũng như tiến độ tấn công, đó chính là De Bruyne. Anh phát hiện khoảng trống một cách tài ba và đưa đồng đội vào đó bằng những đường chuyền mà không cần nhìn lên. 

“Một cầu thủ hoàn hảo”, Guardiola nói, đồng thời ca ngợi rằng cậu học trò người Bỉ xuất sắc chỉ sau Lionel Messi. Đó là trước đây. Còn hiện tại De Bruyne vẫn đang thăng tiến. Với cá tính và tinh thần cấu tiến, có thể anh sẽ đạt tới đẳng cấp của ngôi sao người Argentina vào một ngày. 

Silva cũng lép vế trước De Bruyne
Trước đây, David Siva được biết đến là “vua kiến tạo” ở Man City. Nhưng kể từ khi De Bruyne xuất hiện, tiền vệ người Tây Ban Nha đã bị lu mờ. Sau 5.641 phút tại Ngoại hang, De Bruyne tạo ra 214 cơ hội và 32 pha kiến tạo, trung bình 26 phút/cơ hội và 176 phút cho mỗi đường chuyền thành bàn. Các chỉ số tương tự của Silva là 30,5 phút/cơ hội và 198 phút/kiến tạo. 


FRANK LAMPARD:
“De Bruyne tới Chelsea sai thời điểm”
Theo huyền thoại Frank Lampard của The Blues, Jose Mourinho không có lỗi trong việc để De Bruyne ra đi. “Cậu ấy không hạnh phúc vì ra sân quá ít, nhưng rất khó cho Jose bởi trong tay ông khi ấy có quá nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc”, Lampard cho biết. Cựu tiền vệ Chelsea cũng ca ngợi quyết định dũng cảm của De Bruyne khi rời Stamford Bridge để trở thành ngôi sao hàng đầu.


De Bruyne ngày một giỏi hơn dưới thời Pep
Ngoại hạng Anh mùa này, De Bruyne thực hiện trung bình 69 đường chuyền mỗi trận, với độ chính xác 85%. Mùa 2016/17, những con số này lần lượt là 50 và 82%. Anh cũng đang tạo ra 3,3 cơ hội và 0,7 đường kiến tạo mỗi trận, vượt xa 2,9 và 0,5 mùa trước. Sau 9 lần ra sân từ đầu mùa, De Bruyne cũng 4 lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

PSG muốn De Bruyne sát cánh cùng Neymar
Vào năm 2015, PSG đã tiếp cận De Bruyne trước khi cầu thủ này đến Man City. Theo trang GOAL, đội bóng nước Pháp sẽ trở lại với cầu thủ này một lần nữa vào mùa Hè tới, nhằm thiết lập dàn tấn công siêu mạnh gồm Neymar, Kylian Mbappe và De Bruyne. Tuy nhiên, Man City tự tin sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn với tiền vệ 26 tuổi với mức lương 260.000 bảng/tuần. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • U23 Indonesia có hay không?  Mâu thuẫn sức mạnh của U23 Indonesia tại VCK U23 châu Á 2024

    Chiến thắng trước U23 Australia cùng với đó là 3 điểm mà U23 Qatar giành được từ U23 Jordan giúp U23 Indonesia sống dậy cơ hội vào tứ kết. Trong lần đầu tham dự giải, những gì mà U23 Indonesia làm được thật đáng khen ngợi. 

  • Nhận định bóng đá  PSG vs Lyon, 02h00 ngày 22/4: PSG đăng quang sớm? 02h00 ngày 22/4: PSG vs Lyon     

    Nhận định bóng đá trận PSG vs Lyon diễn ra vào lúc 02h00 ngày 22/4 ở vòng 30 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Sassuolo vs Lecce, 17h30 ngày 21/4: Tia sáng cuối con đường 17h30 ngày 21/4: Sassuolo vs Lecce

    Nhận định bóng đá trận đấu Sassuolo vs Lecce trong khuôn khổ Vòng 33 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 17h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • U23 Việt Nam sẽ hết 'tấu hài', đã có cách để thắng Malaysia U23 Việt Nam sẽ hết 'tấu hài', đã có cách để thắng Malaysia

    U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu suôn sẻ ở VCK U23 châu Á 2024 bằng chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait. Tuy nhiên, 3 điểm trong ngày ra quân cũng không thể khỏa lấp những âu lo đến từ màn thể hiện của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x