De Bruyne nóng lòng chờ mùa mới cùng Man City

Kinh Thi Kinh Thi
09:19 ngày 29-07-2019
Hiếm khi một trận giao hữu đầu mùa lại có ý nghĩa quan trọng như thế, với một ngôi sao tầm cỡ như Kevin De Bruyne. Anh tỏa sáng trong trận Man City thắng Yokohama Marinos với tỷ số 3-1. Có lẽ anh đang phải đếm từng ngày khi chờ đợi mùa bóng mới bắt đầu.
De Bruyne nóng lòng chờ mùa mới cùng Man City
Tất nhiên, ít ai liên kết phong độ tuyệt vời trong một trận giao hữu với những trận đấu “thực” sẽ diễn ra trong cả mùa bóng tiếp theo. Hãy nhớ lại sự hay ho của Alexis Sanchez dưới màu áo M.U trong mùa hè năm ngoái! Nhưng với Kevin De Bruyne, đây là câu chuyện khác hẳn. Chúng ta đang nói về De Bruyne qua khía cạnh tinh thần, chứ đâu phải mổ xẻ vấn đề chuyên môn!

De Bruyne ghi bàn tuyệt vời, rồi lại có đường chuyền tuyệt vời cho Raheem Sterling ghi bàn tiếp theo. Chỉ có bàn ấn định tỷ số 3-1 của Lukas Nmecha là không liên quan đến De Bruyne, đơn giản vì khi ấy anh đã rời sân. Nhìn cách chơi bóng của De Bruyne trong trận gặp Marinos, người ta cứ ngỡ anh cố xem đấy là một đối thủ thuộc Premier League, và cố hết sức để thể hiện sự đóng góp của mình cho Man City. Cảm giác ấy, De Bruyne dường như không có trong trận chính thức cuối cùng gần đây nhất: trận thắng Watford 6-0 ở chung kết cúp FA.

Khi ấy, De Bruyne cũng ghi bàn, cũng kiến tạo thành công. Anh còn được trao giải cầu thủ hay nhất trận đấu. Và đấy là trận đấu xác nhận kỷ lục: Man City trở thành đội bóng đầu tiên trên quê hương bóng đá đăng quang ở cả ba giải trong nước. Nhưng, De Bruyne nói ngay trước trận chung kết, với vẻ buồn thảm: “Tôi có cảm giác như mình chỉ là một cổ động viên”.


Chấn thương liên tục khiến De Bruyne chỉ được đá chính 11 lần ở Premier League mùa trước. Có lúc anh phải bật khóc khi gọi điện cho vợ, sau một lần chấn thương. Anh thèm cảm giác được sát cánh cùng đồng đội ngay trên sân. Và anh đã tỏ rõ điều này trong suốt các trận giao hữu vừa qua. Đây có lẽ là chỗ làm Pep Guardiola hài lòng nhất. Ông đã nhiều lần “cảnh báo” trong những ngày qua, rằng De Bruyne sẽ trở lại với tất cả những sự lợi hại vốn có, trong mùa bóng tới.

Không có sự xuất hiện thường xuyên của ngôi sao số 1 trong đội, Man City cũng vẫn thành công, như mọi người đã biết. Bernardo Silva tỏa sáng trong khi Raheem Sterling tiến hẳn lên đẳng cấp mới, đoạt giải cầu thủ hay nhất mùa bóng của FWA. Bây giờ, Man City lại đang chuẩn bị bước vào mùa bóng với ngôi sao mới Rodri. Nhưng, vấn đề của De Bruyne không phải là cạnh tranh với những ngôi sao ấy, xem ai mới xứng danh “cây đa, cây đề” trong đội. Anh chỉ đang sốt ruột trở lại để tỏa sáng “cùng đội”.

Với một De Bruyne đã khôi phục phong độ tốt nhất, Man City trong mùa bóng tới chẳng khác gì có thêm một ngôi sao thượng thặng. Không phải nói thêm: thầy trò Guardiola sẽ còn đáng gờm tới mức độ nào. Trên hết vẫn là tinh thần đóng góp và cống hiến của De Bruyne. Anh đã bị tra tấn gần như suốt mùa bóng trước, bằng việc phải “làm khán giả” cho chính đội bóng của mình. Giờ sẽ là cả một mùa bóng mới để anh giành lại những gì đã mất. Bắt đầu từ trận đấu “bán chính thức” Community Shield với Liverpool!

Yokohama F.Marinos 1-3 Man City

Guardiola tuyên bố hài lòng
Trong hàng ngũ “Big 6” ở Premier League, Man City là đội kết thúc các trận giao hữu sớm nhất. Họ không dự ICC 2019 và đã đá xong 4 trận giao hữu tại Trung Quốc, Hong Kong, Nhật. Tuy vẫn còn thiếu nhiều cầu thủ như Sergio Aguero, Nicolas Otamendi, Fernandinho, Ederson, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, HLV Pep Guardiola nói rằng ông hài lòng khi nhìn lại phong độ của đội ở thời điểm này và bình luận: “Chúng tôi đã kết thúc một chuyến đi tốt đẹp”.

156 - Vì chấn thương, Kevin De Bruyne phải nghỉ tổng cộng 156 ngày trong mùa bóng vừa qua. Đấy là con số nhiều hơn tổng số ngày nghỉ vì chấn thương của De Bruyne trong toàn bộ 10 mùa bóng còn lại, từ khi anh chơi bóng đỉnh cao vào năm 2008.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x