De Gea đòi lương “kiểu Sanchez”

Tùng Lâm
08:59 ngày 26-02-2018
M.U có vẻ đã bắt đầu cảm nhận được cái giá phải trả cho việc lôi kéo Alexis Sanchez về Old Trafford. Sau khi Paul Pogba “tỏ thái độ” vì đột nhiên bị biến thành cầu thủ xếp thứ hai trong bảng lương, tới lượt thủ thành David de Gea “có ý kiến”.
De Gea đòi lương “kiểu Sanchez”
Hiện tại, De Gea đang nhận 180.000 bảng/tuần. Đó là mức lương không hề tồi với một thủ môn. Theo kế hoạch, M.U sẽ tăng lương cho anh lên thành 200.000 bảng/tuần, hoặc thậm chí là 220.000 bảng/tuần khi hai bên ký hợp đồng mới. Chừng đó là đủ để De Gea tiếp tục củng cố vị trí thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới. 

Song theo báo chí Anh, De Gea đã đánh tiếng đòi mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần. Và anh có lý của mình. Về vai trò trong đội, hiện không có ai ở M.U vượt được De Gea. Nói anh gánh đội trong suốt thời gian qua cũng không quá. Ngoài ra, De Gea còn có một “vũ khí” là việc Real Madrid luôn tìm mọi cách để đưa anh về. Trả nhiều tiền để bảo vệ một tài sản quý đang bị săn đón là điều M.U quá nên làm. 


Khách quan mà nói, De Gea sẽ không đòi mức lương “khủng” đến vậy nếu không có vụ Sanchez. Cầu thủ người Chile mới chân ướt chân ráo tới Old Trafford đã nhận hơn 500.000 bảng/tuần. Nếu tiền lương được trả dựa trên tầm quan trọng với đội bóng, De Gea thậm chí còn xứng đáng nhận nhiều hơn. Đó là chưa nói về thâm niên anh ăn đứt cả Pogba lẫn Sanchez. Việc “chỉ” đòi 350.000 bảng/tuần là động thái cho thấy De Gea không phải là kẻ hám tiền.

De Gea hiện đã nhận lương cao nhất

Chưa cần ký họp đồng mới thì David de Gea đã là thủ môn nhận lương cao nhất trên thế giới. Mức lương của anh vượt xa người xếp thứ hai là Manuel Neuer của Bayern, người nhận 130.000 bảng/tuần.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Mourinho tung hô học trò, Conte cay cú vì Chelsea mất oan bàn thắng Mourinho tung hô học trò, Conte cay cú vì Chelsea mất oan bàn thắng

    Sau màn đại chiến giữa Manchester United và Chelsea, Jose Mourinho cho rằng lý do giúp đội bóng của ông chiến thắng là sự tập trung và cầu thị. Trong lúc đó, Antonio Conte tỏ ra cay cú vì bị mất oan bàn thắng.

  • Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 28 Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 28

    BongdaPlus cập nhật kết quả vòng 28 Ngoại hạng Anh.

  • M.U 2-1 Chelsea: Sự ngẫu nhiên của bóng đá đỉnh cao M.U 2-1 Chelsea: Sự ngẫu nhiên của bóng đá đỉnh cao

    Romelu Lukaku ghi bàn, từ đường chuyền gần của Anthony Martial. Có cả sự tham gia của Alexis Sanchez. Nói chung, đấy là tình huống ghi bàn mà M.U có đến 4 cầu thủ hiện diện trong vùng cấm địa Chelsea. Hơi bị lạ!

  • Mourinho & 2 nước đi quyết định hạ Chelsea Mourinho & 2 nước đi quyết định hạ Chelsea

    Không phải lúc nào Jose Mourinho cũng đúng, nhất là khi tuổi tác đang tỷ lệ thuận với sự túng quẫn. Nhưng trong một ngày tươi đẹp, Người đặc biệt đã buộc Antonio Conte phải thán phục.

  • Crystal Palace 0-1 Tottenham: Lại là Kane cứu Tottenham Crystal Palace 0-1 Tottenham: Lại là Kane cứu Tottenham

    Chạm trán đối thủ vắng tới… 10 cầu thủ thường xuyên đá chính, nhưng Tottenham đã thi đấu tẻ nhạt và phải nhờ tới một tình huống cố định mới hạ được Crystal Palace ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng. Chiến thắng của Spurs cũng đồng thời đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Arsenal.

  • Mohamed Salah đi vào lịch sử Mohamed Salah đi vào lịch sử

    Mohamed Salah đang viết tiếp truyền thuyết Ai Cập ở Anfield. Cầu thủ 25 tuổi đã nâng số bàn thắng tại Premier League mùa này lên thành 23 sau pha xé lưới West Ham.

  • Ghi bàn, chuyện nhỏ với Liverpool Ghi bàn, chuyện nhỏ với Liverpool

    Đều đặn 6 trận gần đây, Liverpool nã vào lưới đối phương tối thiểu 2 bàn mỗi trận. Riêng hai trận gần nhất, họ ghi tổng cộng 9 bàn. Những con số phác họa cỗ máy tấn công khủng khiếp. Nên nhớ, thành tích ấn tượng đó đến sau thời điểm Coutinho rời Anfield.

  • HLV Pardew sắp mất ghế HLV Pardew sắp mất ghế

    Tương lai của HLV Alan Pardew đã trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết sau khi West Brom của ông thất bại trước tân binh Huddersfield trong trận đấu được gọi là trận “chung kết ngược” vào đêm thứ Bảy vừa qua.

  • Có hay không “cuộc chiến” Pogba - Mourinho? Có hay không “cuộc chiến” Pogba - Mourinho?

    Các báo lá cải đang liên tục đưa tin về “địa chỉ mới” của Paul Pogba, khi “cuộc chiến” giữa anh và HLV Jose Mourinho đang trở nên ngày càng căng thẳng. Kỳ thực, rất khó tin rằng đang có một “cuộc chiến”, dù Pogba quả đã bị Mourinho gạt khỏi đội hình chính cách đây không lâu.

  • M.U 2-1 Chelsea: Lukaku tỏa sáng, Quỷ đỏ đòi lại ngôi nhì bảng M.U 2-1 Chelsea: Lukaku tỏa sáng, Quỷ đỏ đòi lại ngôi nhì bảng

    Bị dẫn trước nhưng M.U vẫn chơi kiên cường để ngược dòng hạ gục Chelsea. Ở thời khắc đang bị nghi ngờ rất nhiều về sức mạnh thì Quỷ đỏ lại thể hiện được bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

  • Chấm điểm M.U 2-1 Chelsea: Vinh quang thuộc về Lukaku Chấm điểm M.U 2-1 Chelsea: Vinh quang thuộc về Lukaku

    Luôn bị coi là cầu thủ nhỏ trong các trận đấu lớn, Romelu Lukaku đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục sau 90 phút thăng hoa trước Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x