Màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea hồi cuối tuần vừa rồi khẳng định một thực tế khó chối cãi: Dele Alli làm gì cũng giỏi!
“Hãy ‘bắt chết’ Jorginho, loại anh ta ra khỏi trận đấu”. Thường thì các HLV không dám yêu cầu nhiều hơn. Mà thực tế cũng chẳng mấy người dám tin là có ai đó đủ sức hoàn thành nhiệm vụ đó. Loại bỏ Jorginho, chuyên gia chuyền bóng, nhạc trưởng, “người Brazil tinh quái”, đâu phải là nhiệm vụ dễ dàng, cứ muốn là làm được. Nhiều cầu thủ dành trọn 90 phút chỉ chăm chăm đi theo Jorginho, thế mà vẫn bị anh ta qua mặt như thường.
Vậy “bắt chết Jorginho, hỗ trợ các đồng đội phòng ngự, bắt đầu một pha phản công rồi kết thúc nó” thì thế nào? Đòi hỏi như thế có “hơi” quá nhiều, nói thẳng ra là phi thực tế, không? Trên Trái đất này liệu có cầu thủ nào một mình đáp ứng được ngần ấy yêu cầu? Với HLV Mauricio Pochettino của Tottenham, câu trả lời là “không” và “có”. Đòi hỏi ấy không hề phi thực tế. Vì ông có Dele Alli, người có thể làm tốt tất cả mọi việc. Cùng một lúc.
Một pha bóng điển hình của Alli trong trận đấu với Chelsea cuối tuần vừa rồi. Sau khi theo sát Jorginho, khiến Chelsea buộc phải tìm hướng triển khai mới, anh lùi về thực hiện một pha pressing ngược, cùng với các tiền vệ còn lại hợp thành một hình kim cương “bóp chặt” cầu thủ có bóng của đối phương. Trong khi làm điều đó, Alli vẫn phải giữ được Jorginho trong “tầm phủ bóng”, để ngăn không cho cầu thủ có bóng của đối phương chuyền ngược lại cho cầu thủ người Brazil.
Cuối tuần qua, Alli (phải) đã khiến Jorginho (số 5) của Chelsea “tắt điện”
Trong trường hợp đoạt lại được bóng, chính Alli sẽ là người khởi đầu một pha chuyển trạng thái của Tottenham. Có thể theo hai cách. Hoặc là anh cầm bóng xộc thẳng vào hàng thủ của Chelsea (lúc này các tiền vệ trung tâm của Chelsea đã bị loại bỏ). Hoặc là chuyền nhanh lên phía trên vào các khoảng trống để Harry Kane và Son Heung-min khai thác. Bàn nâng tỉ số lên 3-0 của Son trong trận đấu với Chelsea chính là xuất phát từ một đường chuyền từ sân nhà của Alli.
Có một cầu thủ làm gì cũng giỏi như Alli là điều may mắn với mọi HLV. Đấy là điều mà chính Pochettino cũng phải thừa nhận, không chỉ một lần. Thực tế, trong 3 mùa giải dẫn dắt Alli, Pochettino đã xếp cầu thủ người Anh chơi ở đủ vị trí. Ban đầu là ở vị trí của một trong hai tiền vệ trung tâm, vị trí quen thuộc của anh ở MK Dons. Sau đó anh được đẩy lên đá tiền đạo lùi. Rồi tiền đạo cánh. Rồi tiền vệ lệch. Ở đâu anh cũng đá được.
Tất nhiên, không thể bỏ qua vai trò của Pochettino. Ông đã sử dụng Alli quá hợp lý. Khi anh chưa sẵn sàng, ông đã kéo anh ra xa vị trí tiền vệ tổ chức, vốn cần sự điềm tĩnh và ý thức phòng ngự. Từ đó ta mới có một Alli ghi 19 và có 7 pha kiến tạo ở mùa 2016/17, ghi 11 bàn, có 14 pha kiến tạo mùa trước. Nhưng mùa này, chứng kiến Alli chơi tốt ở tiền vệ tại đội tuyển Anh, ông đã kéo anh “xuống thấp hơn một chút”. Từ cái “một chút” đó, ta thấy có một Alli rất khác, toàn diện hơn.
Sau Chelsea, sẽ là Inter chứ, Dele?
Hào hứng với sân khấu lớn Không có gì là quá lời khi nói rằng trận đấu càng bị cho là “khó” thì Alli lại càng “thích” tỏa sáng. Ví dụ anh chỉ thích gặp Chelsea, đội bóng khó chơi nhất London trong những năm qua. Trong 5 lần đối đầu The Blues gần nhất, anh ghi tới 6 bàn. Từ đầu mùa 2016/17, anh đã ghi 11 bàn vào lưới các đội khác trong Top 6 Premier League. Anh ghi bàn ở bán kết FA Cup, tứ kết World Cup, và vào lưới Real Madrid ở Champions League.
Cách đây 2 ngày, PSG đã đề nghị mức lương siêu hấp dẫn 300.000 bảng/tuần để lôi kéo thủ thành David De Gea rời Man United. Vậy nếu De Gea ra đi, đâu sẽ sự thay thế hoàn hảo cho Quỷ đỏ?
Manchester City vẫn là một đoàn quân bất khả chiến bại dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola và một trong những khẩu quyết đem đến thành công của ông là Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập hay còn gọi là Quy luật mâu thuẫn.
Man United hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League 2018/19. Đây có thể coi là một thứ hạng khó có thể chấp nhận với NHM Quỷ đỏ. Nhưng nếu nhìn vào những con số dưới đây, họ có lẽ nên thấy rằng vị trí thứ 7 vẫn còn là quá tốt.
Ngày này 25 năm trước, Man United ký hợp đồng với Eric Cantona và mở ra trang sử hào hùng về một trong những thủ lĩnh cá tính bậc nhất của Quỷ đỏ. Nhưng ngẫm đến ngày nay, fan chỉ còn biết cúi đầu vì hổ thẹn.
Southampton đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Thất bại 2-3 trên sân của Fulham vừa qua đã là trận thứ 10 liên tiếp, đội bóng miền Nam không thể giành chiến thắng (thua 5, hòa 5).
Man City mùa 2017/18 được coi là một trong những nhà vô địch xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, Man City mùa này đang trên đường phá đi kỷ lục do chính họ thiết lập.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn