Dele Alli, "ngựa chứng" mới của nước Anh

Duy Hồng
13:50 ngày 01-03-2018
Dele Alli đang là tài năng trẻ được kỳ vọng của bóng đá Anh nhưng thời gian gần đây, anh chàng sinh năm 1996 có những biểu hiện của một ngôi sao lắm tiền nhưng chưa bao giờ chín chắn trong suy nghĩ.
Dele Alli, "ngựa chứng" mới của nước Anh
Kể từ khi ra mắt Ngoại hạng Anh vào ngày 8/8/2015, tiền vệ Dele Alli của Tottenham đã nhận thẻ vàng 3 lần vì lỗi ăn vạ, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong cùng giai đoạn. Rõ ràng Alli không tập trung vào việc phát triển khả năng chơi bóng mà đang hướng bản thân lên mặt báo với những thông tin liên quan tới những chuyện không đâu vào đâu.

Và cũng kể từ lúc hít thở bầu không khí Premier League, Alli cũng để lại những hình ảnh không đẹp với cách hành xử đầy bản năng thay vì sử dụng lý trí. Năm 2016, anh bị treo giò 3 trận vì đấm vào bụng Claudio Yacob (West Brom); năm 2017, Alli đạp mạnh vào chân Brecht Dejaegere (Gent); tắc bóng nguy hiểm khác với Charlie Taylor (Burnley); đạp vào mắt cá Kevin De Bruyne (Man City) và Alexis Sanchez (Man United)...

Ấn tượng với các fan là việc Alli còn nguyền rủa Ashley Young của M.U tàn tật khi giải nghệ chỉ vì một va chạm nhỏ trong trận đấu giữa hai đội vào cuối tháng 10/2017. Nếu Alli và Young khác ĐTQG thì... còn tạm bỏ qua nhưng khi cả 2 cùng là thành viên ĐT Anh, không hiểu HLV Gareth Southgate sẽ giải quyết thế nào? Trước mắt, tất cả đều nhận thấy Alli quá hỗn với 1 người đáng tuổi anh theo cách rất thiếu giáo dục.

Nhìn hướng đi của Alli, nhiều người lại lo cho anh sẽ tiếp bước những ngôi sao "tài vừa đủ nhưng tật thì có thừa" nổi tiếng bóng đá thế giới như Antonio Cassano, Joey Barton, Mario Balotelli... 


Có nhiều cách để một người trẻ phát triển lệch hướng. Với Alli, có thể là từ gia đình và nơi ở. Bản thân Alli đã cắt đứt mối quan hệ lẫn liên lạc với bố mẹ ruột trong nhiều năm qua. Phải chăng chính vì việc không nhận được sự yêu thương và giáo dục từ cha mẹ, nên anh chàng này đang thiếu định hướng khi trưởng thành? Ngược lại, 2 cụ thân sinh của Alli cũng thừa nhận họ không hiểu vì sao cậu con trai lại thành ra như vậy.

Thời thơ ấu, Alli cũng có dấu hiệu… hư hỏng. Anh phải chuyển trường liên tục vì lười nhác học hành và chỉ khoái đá bóng. Bà Denise biết rằng, con mình sẽ trở thành một tên lưu manh nếu cứ sống mãi cùng mình - một người phụ nữ đầu tắt mặt tối suốt ngày để mưu sinh, lại phải đấu tranh với chứng nghiện rượu. Chính vì thế, bà đã phải đưa ra quyết định gửi con cho một gia đình có điều kiện.

Trong số bạn bè của con trai, bà tìm thấy Harry Hickford (nay là cầu thủ của Dagenham & Redbridge) là cậu bé ngoan ngoãn, lại là con của một gia đình giàu có sở hữu công ty xây dựng. May cho Alli, vì gia đình Hickford cũng quý anh như con trai Harry nên đã nhận anh làm con nuôi. Nhờ thế, Alli đã thoát cảnh nghèo khó, thoát nguy cơ có thể trở thành tội phạm như chúng bạn ở Bradwell. Vấn đề ở đây, anh chẳng nhận ra tình yêu thương vô bờ và sự hi sinh lớn lao từ mẹ đẻ mà thay vào đó là đủ sự oán hận và trách móc.


Nhà báo Henry Winter của The Times trước đây từng kể rằng, ngày ông gặp Dele lần đầu tiên vào năm 2014 ở MK Dons, anh là một chàng trai dễ mến để lại ngay ấn tượng. HLV Karl Robinson của MK Dons cũng giới thiệu với tất cả về Dele "một cầu thủ tinh thông với quả bóng, có tố chất của người Hà Lan".

Bây giờ, Alli càng lúc càng chảnh và có dấu hiệu tự mãn. Và không chỉ nổi bật trên sân cỏ, Alli còn đang nổi như cồn trên mạng xã hội khi để lộ clip sex dài 12 giây với 1 cô gái lạ. 

HLV Mauricio Pochettino của Tottenham từng thừa nhận Alli rất giỏi và luôn bênh vực anh nhưng chính ông cũng thừa nhận cậu học trò trẻ tuổi có 1 "con quỷ" trong người. Trong một ngày đẹp trời, Alli có thể tạo nên những điều không thể và ngược lại. Vấn đề là Pochettino cần giúp Alli kiểm soát tốt "con quỷ" đó thay vì để anh lụi tàn khi chưa kịp nở rộ.

Young và Alli cà khịa nhau

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x