Báo giới có mặt đúng giờ tại sân tập của Tottenham để phỏng vấn Dele Alli, nhưng HLV Mauricio Pochettino lại nhanh chân đến trước vài phút, để nói thêm: “Nhớ nhé. Tôi đã nói, cậu ấy là cầu thủ 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới”.
“Nhất thế giới” hay không chưa biết, nhưng những gì Dele Alli đạt được ở Premier League thì đã quá rõ. Ngay mùa đầu tiên được chơi đầy đủ (2015/16), anh đã được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng. Đến mùa kế tiếp (2016/17), danh hiệu này vẫn thuộc về anh.
Và Dele sánh vai Wayne Rooney, Robbie Fowler, Ryan Giggs trong tư cách những cầu thủ hiếm hoi từng chiếm giải này 2 lần. Năm nay, Dele mới 21 tuổi, trong khi giải thưởng của PFA được trao cho cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống (tính ở thời điểm khai diễn mùa bóng). Sẽ chẳng có gì lạ nếu như Dele chiến thắng lần nữa và độc chiếm kỷ lục 3 lần đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa bóng tại Anh.
Dele Alli thuộc mẫu “con nhà nghèo học giỏi”, mà ở đây dĩ nhiên phải hiểu là “chơi bóng giỏi”. Nghèo đến mức nào? Anh kể về những buổi tập đầu đời, nơi mà những cậu bé dưới 9 tuổi phải nộp 1 bảng để được tham gia. Dele không nộp được lệ phí, nhưng rút cuộc cũng được cho vào tập. Giờ anh bình luận: “Tiền bạc dĩ nhiên là khó khăn rồi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác. Sống trong tuổi thơ của tôi, bạn mới hiểu rằng có những thứ quan trọng hơn để phải chi ra 1 bảng, hơn là những buổi tập chơi bóng”.
Tất nhiên, đấy là việc của người lớn. Phần mình, Dele thừa nhận: “Khi ấy, bản thân tôi chỉ thấy mỗi chuyện chơi bóng là quan trọng nhất trên đời”. Đấy là lý do vì sao bây giờ Dele cảm thấy anh có trách nhiệm phải “trả” cho xã hội, khi có điều kiện. Anh không xem trận Barcelona - Chelsea ở Champions League vì bận tham gia một chương trình từ thiện của Tottenham, giúp bọn trẻ dưới 14 tuổi chơi bóng miễn phí, để góp phần làm giảm những điều tiêu cực trong xã hội.
Ngày xưa, Dele may mắn được nuôi dưỡng bởi một gia đình có con trai là cầu thủ trẻ của đội Milton Keynes Dons. Nhờ đó, anh có dịp tập tễnh bước vào bóng đá, rồi nhanh chóng trưởng thành. MK Dons là một đội bóng có đẳng cấp thấp, nhưng luôn là đội chuyên nghiệp. Do vậy, đấy là môi trường tuyệt vời để các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu cọ xát với những cầu thủ đã trưởng thành. Phần mình, Dele lại luôn khao khát chơi bóng với những đối thủ lớn tuổi hơn. Đấy là lý do vì sao anh trưởng thành rất nhanh trong bóng đá đỉnh cao, dù còn khá trẻ.
Ấn tượng mà Dele để lại trong những trận đầu tiên khoác áo đội lớn Tottenham? Đấy là một pha lừa bóng “qua háng” ngôi sao Luka Modric của Real Madrid! Với những người cũ ở MK Dons, đấy không bao giờ là chuyện lạ. Trong một buổi tập tình huống cố định, HLV muốn Dele đứng ở cột gần và dùng đầu hất bóng cho đồng đội. Trên thực tế, bóng đi hơi thấp để có thể đội đầu. Thế là Dele tung luôn cú volley, đưa bóng vào lưới... bằng gót. Đấy là câu chuyện lúc anh mới 16 tuổi.
Trước khi tròn 21 tuổi, Dele đã có nhiều bàn thắng hoặc pha kiến tạo thành công hơn, so với những Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard hoặc Cristiano Ronaldo ở cùng độ tuổi. Quá nhanh. Và quá tuyệt vời, với một cầu thủ chỉ mới cách đây vài năm còn phải chơi thứ bóng đá chuyên nghiệp bằng giày... mượn, ở MK Dons. Chỉ còn thiếu danh hiệu chính thức đầu tiên với Tottenham, để bước khởi đầu của Dele trở nên thật sự hoàn hảo. Cúp FA mùa này chăng?
Alli thích được gọi bằng “Dele”
Chính xác là từ mùa Hè năm 2016, khi Tottenham thông báo: Dele Alli tuy vẫn giữ nguyên số áo 20, nhưng sẽ được in tên “Dele” thay vì “Alli” trên lưng áo như trước đó. Bố của anh bỏ sang Mỹ chỉ 1 tuần sau khi anh chào đời. Mẹ anh bị nghiện rượu. Từ nhỏ, Dele ở với những người mà anh gọi là bố mẹ nuôi (dù họ không chính thức công nhận). Dele nói rằng anh cảm thấy không còn liên hệ gì với cái họ Alli nữa.
Không ai thắng bằng “võ mồm”. Ngược lại, đôi khi chỉ một câu nói là đủ để gióng lên... thất bại. Hoặc ít ra, đấy là thái độ cho thấy người ta đã sẵn sàng đón nhận thất bại rồi, vì rất nhiều nguyên nhân.
Giữa tuần qua, Chelsea đã phải dừng bước ở Champions League. Sẽ là thảm họa cho thầy trò HLV Antonio Conte nếu như họ tiếp tục bị loại ở FA Cup. Nguy cơ đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi Chelsea sẽ phải đối đầu với một Leicester chơi cực hay trên sân nhà.
Bây giờ thì NHM đã hiểu tại sao Mohamed Salah được gọi là Lionel Messi của Ai Cập. Giữa tuần qua, một tay Messi tiễn Chelsea rời Champions League. Rạng sáng nay, Salah cũng khiến Watford phải đau đớn rời Anfield với thảm bại 0-5.
Dù Champions League 2017/18 mới kết thúc vòng 1/8, tiền vệ Leroy Sane đã rất tự tin vào khả năng Man City sẽ đăng quang ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.
Tiền vệ Aaron Ramsey đang nổi lên như là mục tiêu tiềm năng của Chelsea, sau khi các cuộc đàm phán về việc mở rộng hợp đồng với Arsenal vẫn chưa bắt đầu.
Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne thường bị đem ra so sánh trong những năm gần đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội trưởng của Man United đang có phong độ xuất sắc hơn nhiều so với thủ lĩnh của Man City.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những phương án ra sao để hy vọng có kết quả tốt và tiến vào bán kết.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn