Dempsey, chàng cao bồi gánh cả nước Mỹ
Sau thất bại ở trận mở màn trước Colombia, truyền thông Mỹ nói rằng Clint Dempsey không còn phù hợp trong đội hình của Klinsmann. Anh ta quá già cho vị trí trung phong.
Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh, sơ đồ 4-3-3 là không phù hợp, chứ không phải do tiền đạo 33 tuổi này. Khi Mỹ chuyển sang chơi 4-4-2 và đội bóng được xây dựng xung quanh Dempsey, kết quả được cải thiện chóng mặt.
Dempsey là một chuyên gia dứt điểm và công việc của anh là ghi bàn, anh lập công bằng mọi cách. Từ chấm phạt đền, trên không hay mặt đất, mọi thứ đều hoàn hảo và đến nay, Dempsey đã có 3 bàn - tất cả đều là những pha khai thông bế tắc. Anh mang đến sự khác biệt cho một đội bóng vẫn loay hoay trong việc xác định danh tính của những đợt tấn công. Một ĐT Mỹ không Dempsey chắc chắn không phải là một tuyển Mỹ tốt nhất.
Ở tuổi 33, Dempsey vẫn biết cách gây ấn tượng. Anh chơi lùi hơn để tạo khoảng trống cho Bobby Wood và Gyasi Zardes thực hiện các pha nước rút, dẫn dắt các đợt tấn công bằng tầm nhìn sắc bén, sau đó luôn tìm được vị trí thích hợp để ghi bàn. Đó là lý do cách đây một tuần, Klinsmann tuyên bố rằng Dempsey vẫn là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch tới World Cup 2018.
Đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, nhiệm vụ của Dempsey là đưa Mỹ vượt qua Argentina vào chung kết. Không dễ dàng để hoàn thành nó bởi đội quân vốn thiếu chiều sâu của Klinsmann lại không có Wood, Jones lẫn Bedoya. Mặc dù vậy, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và phong độ quá tốt hiện tại của Dempsey là điểm tựa cho họ.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn