CHUYỂN ĐỘNG TẠI MAN UNITED

Đến vì Mourinho, Fred sẽ phải đi vì Mourinho?

MINH TÂM
09:19 ngày 17-11-2018
Vì ngưỡng mộ HLV Jose Mourinho, Fred từng từ chối Man City để tới Man United. Nhưng đời không như mơ. Chính tại miền đất hứa, tiền vệ người Brazil lại trở thành người thừa khi bị thần tượng của mình đày trên ghế dự bị.
Đến vì Mourinho, Fred sẽ phải đi vì Mourinho?
“Jose Mourinho là hình mẫu đỉnh cao của một HLV chuyên nghiệp và bất cứ cầu thủ nào cũng muốn được làm việc với ông ấy. Jose là lý do khiến tôi quyết định chọn Man United. Tôi chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều từ ông ấy”. Đấy là những gì Fred đã nói với tạp chí FourFourTwo hồi mùa Hè năm nay, khi anh từ chối Man City để đến với Man United

Bây giờ, sau gần nửa năm với đội bóng của HLV trong mơ, Fred cũng đã học hỏi được một điều: Cuộc sống nghiệt ngã hơn rất nhiều so với những gì anh hình dung. Dù là tân binh đắt nhất mùa Hè năm nay của Man United, Fred vẫn chưa có được vị trí chính thức. Cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk mới chỉ ra sân 7 trên tổng số 12 trận Premier League của Man United và chỉ 3 trận trong số đó, cầu thủ được kỳ vọng là buồng phổi mới của Quỷ đỏ đá đủ 90 phút. Điều gì đã xảy ra?

Dưới một cái nhìn tích cực, cựu danh thủ Man Unted, Dennis Irwin cho rằng những gì xảy ra với Fred là do Mourinho muốn để bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng hòa nhập một cách tốt nhất với môi trường Premier League. “Cậu ấy đến từ Ukraine xa xôi và tôi có thể hình dung khoảng cách lớn thế nào giữa hai giải đấu. Tôi nghĩ, Mourinho đủ khôn ngoan để sử dụng Fred hợp lý nhằm giúp cậu ấy hòa nhập tốt nhất”. 

Những phân tích ấy thoạt nghe có vẻ hợp lý. Nhưng Irwin sẽ nói sao về việc tiền vệ người Brazil lại phải ngồi dự bị (và không được tung vào sân) ở 4 trận đại chiến gần nhất của Man United, bao gồm 2 trận gặp Juventus tại Champions League và các trận gặp Chelsea, Man City tại Premier League. Lẽ nào, Mourinho mua về một thứ vũ khí siêu đắt đỏ mà lúc nguy cấp nhất lại không bỏ ra dùng. Fred phải ngồi dự bị có nghĩa rằng, Mourinho không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào ở anh. Hoặc có thể, sự xuất hiện của anh sẽ phá vỡ hệ thống chiến thuật mà đội bóng đang vận hành, giẫm chân lên các ngôi sao khác ở tuyến giữa, như Paul Pogba chẳng hạn.


Cùng là những tiền vệ trung tâm, với lối chơi tương đồng, Fred và Pogba hẳn sẽ không dễ gì kết hợp với nhau ở hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Nó gợi nhớ bài toán kết hợp giữa Lampard và Gerrard ở tuyến giữa của ĐT Anh khi xưa. Nhưng khác ở chỗ, Lampard và Gerrard đều đã là những tượng đài ở đội tuyển, nên dù thế nào, các HLV vẫn phải tìm cách để cùng đưa họ ra sân. Còn tại Old Trafford, Fred chỉ là anh lính mới. Thế nên, khi mà Mourinho phải cân nhắc thiệt hơn, câu trả lời thật dễ.

Tất nhiên, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Fred trước hết vẫn phải xem lại chính mình. Anh đã phung phí cơ hội tốt nhất để thể hiện, khi sát cánh cùng Pogba trong sơ đồ 3-5-2 ở trận đại chiến với Tottenham. Trận đó, là tiền vệ người Brazil chỉm nghỉm trong áp lực và Man United bị Tottenham đánh bại 3-0 ngay trên sân nhà. 

Có vẻ như Fred vẫn cần rất nhiều thời gian để thích nghi với Premier League. Nhưng Mourinho vốn không phải mẫu HLV kiên nhẫn. Nếu mùa Đông này, Man United mua một tiền vệ khác, thì coi như câu trả lời chính thức đã được đưa ra.

Fred có tệ quá không?
7 trận ra sân tại Premier League mùa này, Fred chuyền chính xác trung bình 87,5 %, không tệ so với yêu cầu. Anh chỉ có 2 cú dứt điểm trúng đích sau 10 lần thử vận may và một trong số đó trở thành bàn thắng. Nhưng Fred chỉ đạt tỷ lệ tắc bóng thành công là 43% sau 14 lần truy cản đối phương. Rõ ràng, Fred còn cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi đòi hỏi cực nhiều nỗ lực của Premier League.

Cựu danh thủ Gary Neville: “Fred trị giá 60 triệu bảng. Nhưng ấn tượng lớn nhất mà anh ấy thể hiện ở trận ra mắt chỉ là vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x