NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Derby Istanbul biến thành võ đài loạn đả của cầu thủ hai đội
Trận derby Istanbul giữa hai đội bóng Galatasaray và Fenerbahce đã kết thúc trong bạo lực khi cầu thủ gây hấn và dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau.
Derby Istanbul được xếp vào những trận derby quyết liệt và bạo lực bậc nhất thế giới. Những màn ẩu đả giữa hai đội bóng này diễn ra thường xuyên mỗi khi 2 CLB này gặp nhau.
Và cuộc gặp gỡ mới đây trên sân Turk Telekom của Galatasaray cũng chẳng phải ngoại lệ. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt và dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của Donk (31') và Linnes (49'). Nhưng sau đó, Fenerbahce đã chơi đầy quyết tâm và gỡ hòa 2-2.
Điều đáng nói, người gỡ hòa 2-2 cho Fenerbahce là Jailson sau khi ghi bàn có hành vi ăn mừng trêu tức cầu thủ Galatasaray. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ Galatasaray rượt đuổi và tấn công Jailson.
Jailson nhanh chân chạy về phía đường biên với hi vọng trốn nhanh vào phòng thay đồ nhưng không thành khi bị Ndiaye của Galatasaray chặn lại và bóp cổ. Ức chế với hành vi của các thành viên đội chủ nhà, các cầu thủ Fenerbahce cũng không còn giữ được bình tĩnh. Ngay lập tức, Soldado đã túm cổ Younes Belhamda phía Galatasaray hỏi tội.
Kết quả, trọng tài buộc phải rút thẻ đỏ dành cho Jailson và Roberto Soldado của Fenerbahce và Badou Ndiaye bên phía Galatasaray. Chỉ giành được 1 điểm trước Fenerbahce, Galatasaray vẫn đứng thứ 2 trên BXH giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ với 20 điểm. Trong khi đó, Fenerbahce đứng thứ 15 khi có 10 điểm.
Màn ẩu đả giữa cầu thủ 2 đội
Những hình ảnh phản bóng đá trong trận derby Istanbul:
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn