Derby Manchester, derby của màu xanh

Dũng Phan
06:44 ngày 26-04-2019
Vào một ngày mùa Đông tháng 11/1881, trận derby Manchester lần đầu tiên đã diễn ra trong thời hồng hoang. 138 năm đã trôi qua từ cái thuở họ còn là St. Mark’s và Newton Heath cho đến khi trở thành Mancheter United và Manchester City mà ta biết hôm nay.
Derby Manchester, derby của màu xanh
178 trận derby Manchester đã lần lượt diễn ra với tầm vóc càng ngày càng được nâng cao và lớn mạnh dần. Nhưng không giống như derby della Madonnina giữa Inter Milan và AC Milan, hay derby vùng Ruhr giữa Borussia Dortmund và Schalke, thì derby Manchester là một cặp đấu “derby một chiều”, nó không hề cân tài cân sức. Đấy cuộc đấu giữa ánh sáng và bóng tối, giữa đứa con cưng và đứa con ghẻ, giữa hoàng tử và kẻ thường dân. 

Sự không cân sức này kéo dài lên tới nửa thế kỷ, từ những năm 60 thế kỷ trước cho đến thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, khi Man United trở thành một đế chế được hâm mộ trên thế giới và đẩy Man City vào trong bóng tối. Derby Manchester chứng kiến một sự chênh lệch rõ ràng giữa hai màu áo, khúc ca khải hoàn gắn liền với màu áo đỏ, và vinh quang chỉ gọi tên Quỷ đỏ chứ không phải “Con thuyền”. Thành Manchester suốt một thời gian dài được mặc định là Manchester United, là George Best, là Eric Cantona, là David Beckham, là Ryan Giggs, là Cristiano Ronaldo, là Wayne Rooney và Alex Ferguson vĩ đại. 

Còn Manchester City chỉ khiến người ta ồ lên theo kiểu “À, hàng xóm của Manchester”. Nửa thế kỷ, chiến thắng chỉ được mặc định cho một màu áo đỏ. Sự hâm mộ cuồng nhiệt trên thế giới cũng chỉ lựa chọn đúng màu áo đỏ. Những gì tiếp theo cũng không thay đổi về bản chất của sự thiếu cân sức, chúng chỉ đổi chiều của kẻ thắng – người bại. 

Khi cơn lũ tiền bạc của Trung Đông đổ xuống cho Manchester City, trong khi điểm tựa chiến thắng cuối cùng của Man United là Alex Ferguson nghỉ hưu, thì cũng là lúc cán cân chiến thắng dần đẩy về cho màu xanh. Còn Man United? “Nhờ” vào sức hút truyền thông, Man United trở thành “gã hàng xóm ồn ào” theo đúng nghĩa “ồn ào” của chính từ đó. 


10 năm về trước, Man City oai hùng thế nào không biết, phong độ cao đến mấy, tung bao nhiêu tiền bạc đi chăng nữa, vẫn “cam bái hạ phong” trước Man United. Đội bóng áo xanh đối diện với những bàn thắng thể hiện rất rõ là dù Man City có cố thế nào thì vẫn sẽ bại trận. Chẳng hạn như bàn thắng của Michael Owen trong phút bù giờ thứ 6 ngày 20/9/2009, hay pha ngả bàn đèn của Rooney tại mùa giải 2010/11. 

Theo cách nào đó, chúng rất giống với kiểu Man United đã cố hết sức để phòng ngự hai hôm trước, nhưng vẫn thua vì hai bàn của Bernardo Silva và Leroy Sane vậy. Man City năm xưa hay Man United hôm nay đều đá và thua theo kiểu “Dù đã cố gắng hết sức nhưng thua.” Trong bộ phim “Nhà Tù Đá Tảng”, tài tử Sean Connery có một câu nói như sau: “Những kẻ thua cuộc thường rên rỉ nói là đã cố hết sức, trong khi kẻ chiến thắng đã về nhà tắm rửa và đang cặp nách một em nữ hoàng khiêu vũ.” 

Đó chính là sự trần trụi của hai chữ “thực tế”, là cú đấm vào sự lãng mạn hóa mang tên “ngẩng cao đầu”. “Đẳng cấp” là thứ mà Man City không thể mua được bằng tiền, nhưng đã mua được bằng rất nhiều tiền, và mua bằng một kế hoạch có tính dài hạn với niềm tin sắt đá. “Đẳng cấp”, đó cũng là thứ mà Man United đã đánh mất.

David Moyes đã không hề sai từ cách đây 6 năm, khi ông nói rằng “Man City bây giờ ở đẳng cấp cao hơn Man United”. Sự kiêu hãnh của Man United hôm đó đã không tha thứ cho ông, nhưng 6 năm chỉ chứng minh điều ông nói là đúng. Lời nói đó không bạc nhược, mà là sự thật.

6 năm, cũng chỉ để cho thấy derby Manchester là của màu xanh, thật sự của màu xanh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x