Deschamps khẳng định chưa từng giễu cợt Iceland

Linh Sơn
16:13 ngày 03-07-2016
HLV Didier Deschamps khẳng định ông và các đồng đội năm xưa không hề có ý giễu cợt quốc ca Iceland 18 năm về trước và dành những lời có cánh cho đội bóng xứ băng đảo trước cuộc đối đầu đêm nay.
Tháng 9 năm 1998, Pháp khi đó là nhà ĐKVĐ World Cup đã có trận đấu trên sân Laugardalsvollur của Iceland trong khuôn khổ vòng loại EURO 2000 tại ở thủ đô Reykjavik. Các ngôi sao của Gà trống Goulois đã bị chỉ trích vì cười đùa khi quốc ca Iceland cất lên. Nhân sự kiện Pháp tái ngộ Iceland tại tứ kết EURO 2016, một phóng viên Iceland đã lật lại vấn đề này với HLV Deschamps - khi đó mang băng thủ quân và đã nhận được câu trả lời hoàn toàn trái ngược. 

"Tôi nhớ rất rõ những gì xảy ra ngày hôm đó, nhưng có lẽ bạn đã hiểu lầm", Deschamps mở đầu câu chuyện. "Ở trên sân không có một tuyển thủ Pháp nào muốn giễu cợt quốc ca Iceland. Mọi chuyện liên quan đến người hát bài La Marseillaise (quốc ca Pháp), có một chút khác biệt về vấn đề phát âm, đó là nguyên nhân khiến mọi người cười".  

"Nhưng trận đấu đã đưa chúng tôi trở lại mặt đất. Chúng tôi đã ở trên 9 tầng mây sau thắng lợi ở World Cup và đó cũng là thời điểm chúng tôi biết rằng mình nên ngừng vẽ vời. nhưng hãy nhìn xem, đó là chuyện của quá khứ. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho tất cả mọi thứ Iceland đã và đang làm được ở thời điểm này.

Iceland đang là hiện tượng thú vị tại EURO 2016
Iceland đang là hiện tượng thú vị tại EURO 2016

Họ có một đội bóng với những cầu thủ đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh. Họ không có mặt ở đây nhờ may mắn, cũng chẳng lấy cắp thứ gì để được như vậy. Iceland đã làm những điều tuyệt vời và họ xứng đáng với chiến thắng trước Anh ở vòng 1/8 với những gì đã thể hiện trên sân". 

Trở lại với vấn đề chuyên môn, Pháp của Deschamps được dự báo sẽ gặp khó khăn với sự vắng mặt của N’Golo Kanté và Adil Rami vì thẻ phạt. Hai vị trí này nhiều khả năng sẽ được vá bằng tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Yohan Cabaye và tài năng trẻ chưa từng khoác áo tuyển Samuel Umtiti. Umtiti vừa gia nhập Barca từ Lyon và Deschamps tỏ ra khá tin tưởng vào cậu học trò 22 tuổi này. 

"Samuel vẫn là một cầu thủ trẻ nhưng cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm khi được chơi bóng ởn Champions League với Lyon và vô địch giải U20 Thế giới với Pháp. Nếu cậu ấy chuyển đến một đội bóng lớn thì đó hoàn toàn không phải là tình cờ. Cậu ấy mạnh trong tranh chấp, kỹ thuật khi không phải phòng ngự và là một trong những hậu vệ hàng đầu thời điểm này", Deschamps khép lại câu chuyện. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x