Deschamps, người nghệ sĩ trong bộ giáp sắt

Thạch Long
09:00 ngày 10-06-2016
Mang tới EURO 2016 một tập thể gồm nhiều cầu thủ cơ bắp và bản thân HLV Didier Deschamps thời cầu thủ cũng là “đệ tử chân truyền” của trường phái thực dụng, ĐT Pháp năm nay khoác lên mình bộ cánh xù xì, gai góc. Nhưng cũng như câu “đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa”, hãy tin rằng trong máu Deschamps, chất lãng mạn của người Pháp vẫn cuộn chảy!

DESCHAMPS KHÔNG CÒN THÔ MỘC NHƯ NĂM 1998

Hãy trở lại với World Cup 1998, ngày hội bóng đá gần nhất mà ĐT Pháp thi đấu với tư cách đội chủ nhà. Đó là cũng là giải đấu mà Didier Deschamps đóng vai trò đầu tàu với tấm băng đội trưởng của Les Bleus trên tay. Deschamps, vị đội trưởng thô mộc, với tư duy chơi bóng đơn giản đến...  phát bực.

Deschamps chơi bóng mộc mạc và nhàm chán tới mức cựu danh thủ Eric Cantona còn phải chua chát thốt lên: “Chúng ta đến bất kỳ xó xỉnh nào trên đất Pháp cũng có thể nhặt được mẫu cầu thủ như Deschamps. Xem anh ta đá không có gì thú vị. Đó không phải là bóng đá Pháp”. 

Thật ra Cantona nói cũng không sai, dù có hơi mỉa mai. Năm 1998, trong đội hình ĐT Pháp tập hợp gồm toàn những nghệ sỹ đại diện cho trường phái lãng mạn. Mỗi trận đấu của Gà trống là một tác phẩm nghệ thuật được vẽ bởi đôi chân của những nghệ sỹ sân cỏ như Zinedine Zidane, Robert Pires, Thierry Henry, Youri Djorkaeff, Christophe Dugarry… 

Có thể nhận thấy rất rõ: Sự lãng mạn của Pháp năm đó tập trung cả ở hàng công. Nhưng để các cầu thủ tấn công có thể thỏa chí vẽ vời, người Pháp cần một bệ phóng vững chắc, cần những cầu thủ thô mộc như Deschamps, Marcel Desailly quyết liệt tranh chấp và đưa trái bóng lên tuyến trên. Chúng ta gọi đó là sự thực dụng pha trộn nét lãng mạn. Một sự kết hợp hoàn hảo.


Thật tuyệt vời khi Didier Deschamps dường như đã mang được cái hồn của Pháp năm 1998 đến với Les Bleus năm 2016. ĐT Pháp năm nay có khá nhiều cầu thủ chơi bóng với “tư tưởng Deschamps” như: N’Golo Kante, Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Morgan Schneiderlin, Eliaquim Mangala, Bacary Sagna - những người nói nôm na là “không có gì ngoài sức”. 

HLV Claudio Ranieri từng nói phóng đại về sức mạnh của Kante: “Tôi đang hình dung đến việc Kante tạt bóng rồi tự chạy vào… đánh đầu”. Với đội hình này, người ta tưởng tượng ĐT Pháp sẽ mang dáng vóc của một tập thể thực dụng, gai góc.

VẺ LÃNG MẠN ĐẰNG SAU SỰ THỰC DỤNG

Tuy nhiên, bên trong bộ giáp sắt đó là một tâm hồn đầy lãng mạn. Đó là sự lãng mạn mà chúng ta phải cảm nhận chứ Deschamps không tự thừa nhận là tín đồ của trường phái bóng đá nghệ thuật.

Chút bay bổng thể hiện trong cách Deschamps quản quân và cho các cầu thủ sự tự do chơi bóng. Kể từ sau scandal đáng xấu hổ “xe bus đồi Knysna”, ĐT Pháp luôn tiềm ẩn sự nổi loạn trong nội bộ. Hồi Laurent Blanc cầm quân, Samir Nasri và Yann M’Vila vẫn tiếp nối truyền thống gây rối, tạo ra thời kỳ đen tối bậc nhất trong lịch sử bóng đá xứ lục lăng. Nhưng Deschamps với chính sách “lạt mềm buộc chặt” đã dập tắt hoàn toàn mầm mống của những cuộc nổi loạn, chí ít là đến lúc này.

Deschamps có thể không phải mẫu HLV thích sự ủy mị, sến sẩm trong bóng đá, nhưng ông không vì cái tôi của mình dập đi tính cách này của các cầu thủ. Chúng ta vẫn thấy sự xuất hiện của những nghệ sỹ thực thụ như Antoine Griezmann, Anthony Martial, Dimitri Payet, Paul Pogba, hay Yohan Cabaye trong đội hình Gà trống. 

Hãy cảm nhận sự phóng khoáng trong tâm hồn Deschamps thông qua hình ảnh của Payet! Ngay khi Deschamps cảm thấy phong độ của Payet tốt lên trông thấy trong màu áo West Ham, ông lập tức cho gọi tiền vệ này lên tuyển. Deschamps cho phép Payet thi đấu đúng như cách anh tỏa sáng trong màu áo CLB. Đó chính là sự lãng mạn mà vị chiến lược gia từng bị chỉ trích vì sự khô khan này cố gắng mang tới EURO 2016.

ĐT Pháp thời Deschamps ghi nhiều bàn hơn thời Blanc

So sánh về số bàn thắng trung bình mỗi trận, ĐT Pháp thời Didier Deschamps đã cải thiện khá nhiều so với dưới thời HLV Laurent Blanc còn dẫn dắt. Cụ thể, Pháp thời Deschamps ghi trung bình 1,93 bàn/trận, trong khi đó Les Bleus thời Blanc chỉ ghi 1,5 bàn/trận. Đội bóng xứ lục lăng dưới thời Deschamps cũng thắng nhiều hơn so với thời Blanc (60,4% so với 58%).

THIERRY HENRY: “Deschamps cần được tôn trọng đúng cách”
Phát biểu trên tư cách BLV của kênh BBC, đồng đội cũ Thierry Henry của Deschamps cho rằng, các CĐV Pháp nên tôn trọng những quyết định của Deschamps thay vì cố nói về những chuyện đã không thể thay đổi (ám chỉ việc loại Karim Benzema khỏi đội hình). “Không có sự vắng mặt nào khiến một ĐT như Pháp yếu đi cả. Deschamps đang xây dựng một tập thể và Pháp sẽ chiến thắng bằng sức mạnh của tập thể. Tôi không biết điều gì xảy ra nơi hậu trường, nhưng nếu Deschamps đã quyết định, chúng ta cần tôn trọng”, cựu danh thủ này nói.


HLV DIDIER DESCHAMPS: “Hãy để gia đình tôi được yên!” 
HLV Didier Deschamps vừa phải lên tiếng yêu cầu NHM: “Tôi là HLV, tôi tập trung vào trận đấu, nhưng tôi cũng đồng thời là người bố, người chồng. Không ai có quyền được đụng chạm đến gia đình của tôi cả”. Đây là phản ứng của Deschamps trước việc một số CĐV đến nhà ông viết chữ “Phân biệt chủng tộc” lên cửa, ám chỉ việc ông loại Karim Benzema khỏi đội hình ĐT Pháp dự EURO 2016.


LĐBĐ Pháp giao chỉ tiêu cho Deschamps
Phát biểu trên kênh truyền hình TF1, chủ tịch LĐBĐ Pháp, ông Noel Le Graet đưa ra chỉ tiêu khá nhẹ nhàng cho Didier Deschamps: Phải đưa ĐT Pháp vào tới… bán kết EURO 2016! Với đội hình mạnh cộng vị thế chủ nhà, khá bất ngờ khi phía LĐBĐ Pháp lại chỉ mong ĐT Pháp lọt tới bán kết. Người ta cho rằng, đây chỉ đơn thuần là chiêu bài giảm bớt áp lực cho Didier Deschamps.


NHM mong Deschamps tạo ra…Zidane mới
Trong những kỳ vọng vào ĐT Pháp tại EURO lần này, NHM nước chủ nhà ngoài chờ mong chức vô địch của Gà trống, họ còn hy vọng HLV Deschamps có thể tạo ra Zinedine Zidane mới. Trong thành phần ĐT Pháp hiện tại khó lòng có cầu thủ nào sánh ngang tầm Zidane, nhưng để tạo ra tầm ảnh hưởng như Zizou, các CĐV có thể đặt hy vọng vào Antoine Griezmann hay Dimitri Payet. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x