Deulofeu bay bổng nhờ thoát khỏi 'áp lực Messi'

HẠNH NGUYỄN
09:14 ngày 09-04-2019
Gerard Deulofeu thành người hùng của Watford, khi lập cú đúp giúp đội nhà thắng ngược Wolves 3-2 để giành vé vào chung kết FA Cup mùa này. Chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona thăng hoa trở lại nhờ không còn bị đè nặng bởi cái mác Messi mới nữa.
Deulofeu bay bổng nhờ thoát khỏi 'áp lực Messi'

Đầu xuôi, đuôi không lọt

Tính cả cú đúp vào lưới Wolves tại bán kết FA Cup vừa qua, Deulofeu đã có tổng cộng 6 bàn và 2 đường kiến tạo thành bàn trong 8 trận đấu gần đây của Watford trên tất cả các mặt trận. Rực rỡ nhất phải kể đến chuyện Deulofeu ghi 3 bàn và kiến tạo thêm 1 bàn trong trận Watford thắng Cardiff 5-1 hôm 22/2 năm nay. 

Theo dõi Deulofeu bay bổng bây giờ, nhiều người đánh giá anh đã tìm lại phong độ của… 7 năm về trước. Khoảng cách thời gian ấy cho thấy sự nghiệp chơi bóng của Deulofeu đã bị xuống dốc trong một giai đoạn khá dài.

Deulofeu sinh ngày 13/3/1994, tại ngôi làng Riudarenes thuộc tỉnh Girona của xứ Catalunya. Ngôi làng nhỏ bé này không đủ sức bao bọc cầu thủ nhí Deulofeu. Thứ nhất, Deulofeu sớm lộ rõ tài năng đầy hứa hẹn. Thứ hai, Deulofeu đã… phá vỡ không biết bao cửa sổ trong những ngôi nhà ở làng Riudarenes. Mẹ của Deulofeu ngày xưa biết bao bận đã phải xót tiền thay kính cửa sổ nhà mình lại phải đi xin lỗi hàng xóm làng giềng vì cậu con trai “có biệt tài súng bóng trúng cửa sổ”.

Năm 2003, khi lên 9 tuổi, Deulofeu được vào lò La Masia của Barcelona. Tài năng trẻ từ ngôi làng Riudarenes thường được đôn lên đá cùng những học viên hơn tuổi mình trong lò La Masia mà vẫn liên tục tỏa sáng. Deulofeu vừa tốc độ, vừa kỹ thuật. Anh có thể xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào, nhất là khi anh được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải sở trường. Người ta bắt đầu gọi Deulofeu là “Messi mới” hay “Messi xứ Catalunya”.

Tài năng Deulofeu nở rất sớm trong lò La Masia
Tài năng Deulofeu nở rất sớm trong lò La Masia

Năm 2012 đánh dấu bước đột phá rực rỡ của “Messi xứ Catalunya”. Anh cùng U19 vô địch châu Âu. Cá nhân anh được nhận danh hiệu Quả bóng vàng tại giải đấu đó. Anh ghi bàn ầm ầm trong thành phần đội Barcelona B. Lại càng nhiều người đem Deulofeu so sánh với Messi.

Tuy nhiên, sau giai đoạn thăng hoa ấy, sự nghiệp Deulofeu lại trượt dốc với toàn những nốt trầm. Anh không tìm được chỗ đứng trong đội A của Barcelona. Anh cũng lận đận khi thi đấu cho Everton, Sevilla hay Milan, dù là theo diện cho mượn hay chính thức.

Về sau, Deulofeu phải chua chát đúc kết rằng cái mác “Messi mới” lợi bất cập hại với anh. Được ví với Messi vinh dự thì vinh dự thật. Song đi kèm với nó là áp lực quá lớn. Mọi người kỳ vọng quá nhiều vào Deulofeu và vì thế luôn đòi hỏi quá cao, quá khắt khe với anh. Deulofeu kể rằng cựu đồng đội từng trưởng thành qua lò đào tạo La Masia với mình là tiền vệ Rafinha có lần cứ quả quyết với anh: “Cậu sau này nhất định sẽ giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu”.
Thế là mỗi lần Deulofeu ra sân, người ta cứ đánh giá màn trình diễn của anh “theo chuẩn Messi”. Chỉ cần 1, 2 trận chệch choạc một chút là Deulofeu thành đề tài mổ xẻ, chỉ trích ngay.

Nguy hiểm hơn, có những HLV khi dẫn dắt Deulofeu định kiến: “Messi mới mà ngon à, tốt nghiệp lò La Masia mà ngon à, thế có giỏi tự tỏa sáng xem nào”. Chiến lược gia bị Deulofeu nêu đích danh về chuyện định kiến với anh, ác cảm với anh là Ronald Koeman thời cả hai còn ở Everton trước đây. Deulofeu kể mùa 2016/17, anh bị Koeman cô lập rất vô lý. Koeman không giải thích gì cũng không trao đổi gì với Deulofeu cả. Ông chỉ không điền tên anh vào đội hình xuất phát của Everton.

Lối thoát ở Watford

Cứ thế, Deulofeu bị không ít người dè bỉu kiểu “nạn nhân tiếp theo của hội chứng Messi” hay “Messi hàng nhái thì chỉ đến thế mà thôi”. Ngày xưa anh thăng hoa, người ta so sánh anh với Messi. Đến khi anh sa cơ, người ta vẫn nhắc không quên nhắc tên Messi khi dìm hàng anh.

Deulofeu phải chịu áp lực quá lớn khi được so sánh với Messi
Deulofeu phải chịu áp lực quá lớn khi được so sánh với Messi

Mọi thứ chỉ thay đổi khi Deulofeu chuyển tới Watford. Một phần vì Watford chỉ là đội bóng nhỏ, không danh tiếng như Barca, Milan hay Sevilla nên áp lực đỡ hơn. Một phần vì HLV Javi Garcia của Watford rất tâm lý với học trò. Phần nữa, ở Watford, các fan không nhắc tới tên Messi khi cổ vũ Deulofeu.

Watford, Deulofeu đơn giản là Deulofeu. Không phải Messi mới. Không phải Messi của xứ Catalunya. Deulofeu được là chính mình. Áp lực được giải phóng. Đôi chân Deulofeu như không còn phải “đeo chì” nữa. 

Bản thân Deulofeu cũng đã tự miễn nhiễm với áp lực Messi, áp lực từ ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của Barca. Anh tâm sự: “Barcelona là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Để được làm cầu thủ của Barcelona, bạn đương nhiên phải là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Nên đã là cầu thủ của Barca thì áp lực đương nhiên là phải lớn hơn nhiều nơi khác rồi. Đó cũng là điều bình thường. Tôi tự hào vì từng là một phần của Barca. Nhưng mọi thứ đã thuộc về quá khứ. Việc tôi phải làm từ giờ là hướng về phía trước”.

Thần tượng Ronaldinho
Deulofeu chia sẻ ngay từ bé anh đã vô cùng hâm mộ Ronaldinho. Không chỉ phục tài Ronaldinho, Deulofeu còn cực ấn tượng với tính vui vẻ kèm nụ cười vô tư của siêu sao người Brazil. Về sau, khi phải đương đầu với đủ loại áp lực, Deulofeu càng phục Ronaldinho luôn giữ được nụ cười.

Trưởng thành hơn nhờ làm “bố trẻ con”
Sự trưởng thành của Deulofeu một phần bắt nguồn từ việc “lên chức”. Anh bảo từ ngày anh có tiểu công chúa Sara, anh tự thấy mình biết suy nghĩ chín chắn hơn. Deulofeu thời “bố của trẻ con” không còn bộp chộp, cũng không còn mong manh như thời trước kia nữa.

Không còn ngại lên báo
Nhiều ngoại binh khi chuyển tới Premier League thi đấu đã bị “chột” vì không thích nghi nổi sức ép từ truyền thông xứ sương mù. Còn Deulofeu thì coi việc mình bị mổ xẻ trên các mặt báo Anh giờ chỉ như “muỗi đốt inox”. Cái thời Deulofeu bị ảnh hưởng vì sức ép truyền thông đã trôi xa rồi, từ hồi anh còn trong lò La Masia.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x