Di Maria: Có còn chút mơ mộng nào ở Old Trafford?

Hà Trang
11:29 ngày 11-02-2019
Quay lại "Nhà hát của những giấc mơ" lần đầu tiên kể từ lúc chia tay đầy tai tiếng, Angel Di Maria mang trong mình quá nhiều áp lực. Anh có thực sự là kẻ hèn nhát hay không, câu trả lời sẽ có ngay thôi.
Di Maria: Có còn chút mơ mộng nào ở Old Trafford?
Di Maria đến M.U sau khi giành chức vô địch Champions League 2013/14 cùng Real Madrid, đồng thời lọt vào tới trận chung kết World Cup 2014 với ĐT Argentina. Thảm đỏ đương nhiên được trải sẵn từ máy bay. Chiếc áo "số 7" huyền thoại, cộng thêm giá chuyển nhượng phá kỷ lục của Ngoại hạng Anh lên tới xấp xỉ 60 triệu bảng là những thứ mà người ta dành cho "Thiên thần". 

Di Maria cập bến Old Trafford vào bình minh của triều đại Louis van Gaal. Mọi thứ đều mới mẻ nhưng tràn ngập hứng khởi. Tất cả đều kỳ vọng đây chính là nhân tố đưa Quỷ đỏ trở lại thời kỳ hoàng kim của mình. Và quả thật, sự khởi đầu là như mơ. Trong 6 trận đầu ở Ngoại hạng Anh, Di Maria ghi 3 bàn và có tới 4 kiến tạo. 

Ngày vui của Di Maria...
Ngày vui của Di Maria...

Nhưng giai đoạn trăng mật không kéo dài quá lâu. Một khi Van Gaal tìm lại sự kỷ luật trong lối chơi của mình, ông ép các học trò làm những quân cờ trong tay mình. Di Maria không chịu được sự gò bó đó, anh nhanh chóng lạc nhịp và đỉnh điểm đến ở trận đấu với Arsenal thuộc FA Cup, khi cựu tiền vệ Real nhận thẻ đỏ vì vô lễ với trọng tài Michael Oliver.

Di Maria không bao giờ được xuất hiện trong đội hình xuất phát của M.U kể từ thời điểm đó. Anh lụn bại dần trong sự đổ nát chung của tập thể. Cuối mùa đó, Di Maria "trốn" về quê nhà, ở ẩn và cắt đứt mọi kết nối với M.U. Không lâu sau đó, người ta thấy anh bay sang Paris để hoàn tất những thủ tục cuối cùng với PSG. 

... kết thúc nhanh chóng
... kết thúc nhanh chóng

Nói fan M.U không tiếc Di Maria là không công bằng, chỉ là cách chia tay này mang đến quá nhiều nghi vấn về nhân cách. Di Maria thể hiện rõ bộ mặt thật của một "lính đánh thuê", chỉ biết trốn chạy và hèn nhát. Anh đương nhiên không có tình cảm gì với M.U và chỉ đến khi không còn lựa chọn tốt hơn, rồi ra đi khi tìm ra chỗ còn tốt hơn nữa. Nhưng cuộc sống là vậy, mỗi người chọn cho mình một hướng đi và Di Maria chứng minh mình đã đúng khi chuyển sang PSG.

Tại kinh đô ánh sáng, sự hào hoa bóng bẩy của PSG phù hợp với người từng nằm trong đội ngũ hoàng gia của Real Madrid. Ngay trong mùa đầu tiên gia nhập, Di Maria hòa nhập quá tốt và trở thành chân kiến tạo số 1 Ligue 1 với 18 lần. Anh phục vụ quá tốt để giúp Zlatan Ibrahimovic trở thành Vua phá lưới với 38 bàn thắng.

Thời gian qua đi, Di Maria vẫn giữ được sự ổn định của mình và hiện tại, anh cùng với Memphis Depay chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua kiến tạo ở giải quốc nội. Di Maria vẫn là một chân chuyền siêu hạng, một siêu sao đúng nghĩa trong đội hình có quá nhiều giá trị ảo của PSG. Nhưng sự tự tin của Di Maria có còn trong ngày về Old Trafford - lần đầu tiên sau 4 năm?

Giờ tình yêu của Di Maria là dành cho PSG
Giờ tình yêu của Di Maria là dành cho PSG

Đáng nói hơn, Di Maria trở lại trong tình thế không thể "núp gió" bất cứ ai trong đội hình PSG. Neymar và Edinson Cavani cùng chấn thương, Kylian Mbappe có tài nhưng còn quá non nớt. Nói không quá, Di Maria chính là đầu tàu trên hàng công của đại gia nước Pháp trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với M.U.

Trách nhiệm của một người lãnh đạo đã quá lớn, sức ép của một người lãnh đạo bị thù địch còn lớn gấp bội. Chắc chắn những khán đài Old Trafford sẽ không dành cho Di Maria những từ ngữ dễ nghe. Màn chia tay lúc gian khổ là quá khó chấp nhận, Di Maria đã mang tiếng "phản bội", anh cần chiến đấu để tự gột sạch cho bản thân mình. 

Màn đọ sức tới đây sẽ càng ý nghĩa hơn nữa khi mà fan M.U bây giờ đang thực sự sống lại những ngày tháng hào hùng ngày xưa cùng với HLV Ole Gunnar Solsjaer. Đó không chỉ vì kết quả thuận lợi trên sân cỏ mà hơn hết, đó là tình yêu chân thành mà người tiếp quản ghế nóng M.U lúc này dành cho đội bóng. Chỉ có sự thật tâm, của một người có tâm, mới giúp hàn gắn những tổn thương quá lớn nơi Old Trafford mà Di Maria cũng đóng góp một phần không nhỏ.

Tình yêu và sự phản bội, nghe như một chương kịch tính của bản anh hùng ca cổ đại sẽ tái hiện nơi sân khấu Old Trafford huyền bí. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x