Đi tìm đội hình tiêu biểu 'đặc biệt' của Premier League

Đội hình tiêu biểu bình thường sẽ gồm những cầu thủ được cho là đã thể hiện tốt nhất trong mùa, nên không tránh khỏi việc một hai hay đội bóng sẽ "thống trị". Để tránh tình trạng này, tờ The Times có ý tưởng: Chọn ra một đội hình tiêu biểu trong đó mỗi CLB chỉ có tối đa một đại diện.
Đi tìm đội hình tiêu biểu 'đặc biệt' của Premier League

Thủ môn: Neil Etheridge (Cardiff)

Đội hình tiêu biểu những lại có thủ môn của một đội bóng xuống hạng, nghe có vẻ hơi sai? Nhưng thực tế là chẳng có gì sai cả. Cardiff xuống hạng, nhưng thành tích của họ hoàn toàn có thể còn tệ hơn nữa nếu không có Etheridge trong khung gỗ. Thủ môn người Philippines đứng thứ hai về số pha cứu thua (141) và đứng thứ 2 về số lần băng ra khỏi vòng cấm để cứu bóng (19).

Hậu vệ phải: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Alexander-Arnold là một thành viên của hàng phòng ngự tốt nhất Premier League mùa vừa rồi. Nhưng phẩm chất đáng kể nhất ở anh là khả năng tham gia tấn công. Nếu chỉ tính riêng trong các hậu vệ, Alexander-Arnold có nhiều pha kiến tạo nhất, với 12 lần chuyền thành bàn. Anh thường bị xem là yếu khi phòng ngự, nhưng thực tế cũng chưa mấy đội khai thác được “điểm yếu” này.

Hậu vệ trái: Lucas Digne (Everton)

Andrew Robertson của Liverpool cũng đã có một mùa giải thực sự ấn tượng. Nhưng nói về khả năng tạo cơ hội cho các đồng đội thì Robertson, hay bất kỳ hậu vệ nào khác, còn kém xa Lucas Digne. Hậu vệ của Everton đã có tới 71 lần đặt các đồng đội trước những cơ hội ghi bàn. Thử tưởng tượng anh chơi cho một đội bóng nào đó có hàng công ấn tượng hơn của Everton xem.

Trung vệ: Aymeric Laporte (Man City)

Vũ khí đặc biệt của Laporte là những đường chuyền xé toang hệ thống phòng ngự của đối phương. Mùa vừa rồi, Laporte có tới 1.352 đường chuyền thành công trên phần sân của đối thủ, nhiều hơn cả Eden Hazard (1.341) hay David Silva (1.276). Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Laporte trong lối chơi của Man City. Tất nhiên anh cũng rất mạnh ở những “phẩm chất truyền thống” với các trung vệ như tốc độ và khả năng đọc tình huống.


Trung vệ: Shane Duffy (Brighton)

Cũng như trường hợp của Etheridge, sự có mặt của Duffy rõ ràng là gây tranh cãi. Nhưng nếu nhìn vào những thống kê cá nhân của cầu thủ này, ta sẽ thấy anh hoàn toàn xứng đáng có mặt bên cạnh Laporte. Duffy là số một ở khả năng phá bóng bằng đầu (170). Ngoài ra, anh còn có mặt trong Top 3 về khả năng chặn bóng. Dù là bóng bổng hay bóng sệt, Duffy cũng luôn có mặt kịp thời để giải quyết và không ai làm tốt hơn anh ở mảng này.

Tiền vệ phòng ngự: Moussa Sissoko (Tottenham) và Abdoulaye Doucoure (Watford)

Về mặt thống kê, Sissoko và Doucoure đều không phải là những người gây ấn tượng nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ví dụ, Wilfried Ndidi của Leicester và Idrissa Gueye của Everton mới chính là những tiền vệ có nhiều pha tắc bóng nhất (143). Hay đồng đội của Doucoure ở Watford là Etienne Capoue mới là tiền vệ có nhiều pha cắt bóng thành công nhất (86). 

Nhưng cả Sissoko lẫn Doucoure đều có một mùa giải xuất sắc, dù họ không được những con số thống kê “ủng hộ”. Đấy đều là những cầu thủ mà ta chỉ biết họ hay tới mức nào khi… không có mặt trên sân. Ví dụ, giai đoạn khó khăn nhất của Tottenham mùa này chính là giai đoạn Sissoko vắng mặt vì chấn thương. Với cặp tiền vệ trung tâm là Sissoko và Doucoure, sẽ không HLV nào phải lo lắng về việc tuyến giữa của họ thiếu năng lượng, sức chiến đấu và thậm chí cả khả năng hỗ trợ tấn công. Doucoure có tới 5 bàn và 6 pha kiến tạo đấy!

Tiền vệ công: Eden Hazard (Chelsea)

Không có gì phải bàn cãi nhiều về việc Hazard có xứng đáng là tiền vệ công trong sơ đồ này hay không. Ngôi sao người Bỉ vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời dù Chelsea không phải lúc nào cũng có được phong độ ổn định. 16 bàn thắng và 15 pha kiến tạo là những con số đủ để nói lên sự toàn diện của Hazard. Ngoài ra, Hazard còn thể hiện được mạnh mẽ khi giành chiến thắng trong 275 pha tranh chấp 50-50, thành tích tốt thứ năm ở Premier League mùa vừa rồi.

Tiền vệ công: Ryan Fraser (Bournemouth)

Nếu cần phải tìm một phiên bản của Eden Hazard trong các đội bóng ngoài Top 6, không có ai xứng đáng hơn Ryan Fraser của Bournemouth. Thực tế với 14 pha kiến tạo, Fraser cũng chỉ kém mỗi Hazard trên danh sách những cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất. Đó là một thành tích đáng kinh ngạc nếu biết rằng ở Bournemouth, Fraser không được chơi bên cạnh những tiền đạo xuất sắc nhất. Một phẩm chất khác của Fraser là anh chạy không bóng cả trận nếu điều đó là tốt cho toàn đội.

Tiền vệ công: Ayoze Pérez (Newcastle)

Mùa vừa rồi, Perez cho thấy anh có thể hoàn thành xuất sắc vai trò của một cầu thủ sáng tạo chơi ngay phía sau trung phong cắm Salomon Rondon của Newcastle, khi ghi được 12 bàn và tạo ra 45 cơ hội (bằng thành tích của Mane và hơn Firmino). Nhưng đặc điểm gây ấn tượng nhất ở Perez là sự nhiệt tình. Về khả năng phòng ngự thì anh chẳng kém gì, thậm chí hơn cả Firmino. Trong số các cầu thủ tấn công, Perez là người có nhiều pha cướp bóng thành công nhất (169), cũng là người có nhiều pha cắt bóng nhất (42). 

Tiền đạo: Raúl Jiménez (Wolves)

So với những tiền đạo dẫn đầu danh sách Vua phá lưới như Salah, Mane hay Augero, Jimenez thiệt thòi hơn ở chỗ anh đang chơi cho một đội bóng ngoài Top 6 và lại thiên về phòng ngự (Wolves). Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, chính vì chơi cho Wolves nên những đóng góp của Jimenez càng trở nên nổi bật. Ở một chừng mực nào đó, anh khá giống với Roberto Firmino, tức là vừa có khả năng kết thúc một pha tấn công (ghi 13 bàn), vừa biết tạo cơ hội cho những người xung quanh (tạo ra 42 cơ hội, 7 thành bàn), đồng thời lại rất tích cực hỗ trợ phòng ngự.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Everton, 22h00 ngày 30/3: Ngày buồn chưa qua 22h00 ngày 30/3: Bournemouth vs Everton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Everton trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế linh vật, giải thưởng 50 triệu đồng CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế linh vật

    Nhằm tăng cường thêm tính nhận diện về thương hiệu, CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, thiết kế linh vật, khẩu hiệu cổ vũ và trang phục thi đấu, trong đó mỗi giải Nhất trị giá 50 triệu đồng.

  • Liverpool mệt vì FIFA Days nhất Liverpool mệt vì FIFA Days nhất

    So với Man City và Arsenal, hai đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch, Liverpool là đội chịu nhiều thiệt hại vì loạt trận ĐTQG vừa qua nhất. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x